Monday, September 25, 2017

Người yêu hot girl của Phan Mạnh Quỳnh đưa hai em đi họp fan

Thứ hai, 25/9/2017 16:54 GMT+7

Hàn Quốc Việt   |  

Đây là lần đầu tiên giọng ca 'Vợ người ta' thoải mái để bạn gái lộ diện trên truyền thông, thay vì 'giấu giếm' như các lần trước.

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan

Chiều 24/9, Phan Mạnh Quỳnh tổ chức offline ở TP HCM sau thời gian dài vắng bóng. Đến ủng hộ anh có bạn gái xinh đẹp. Đặc biệt, cô còn đưa hai em gái theo. Các em của cô vốn yêu thích giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh.

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan-1

Người yêu của Phan Mạnh Quỳnh tên Huỳnh Khánh Vy, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa. Cô làm mẫu ảnh và từng đóng MV cho một số ca sĩ.

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan-2

Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh yêu nhau được hai năm, nhưng mới công khai trên báo chí cách đây 10 ngày.

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan-3

Phan Mạnh Quỳnh là ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng khoảng 3 năm nay. Anh khá trầm tính nên buổi offline cũng rất nghiêm túc nhưng gần gũi, ấm cúng. Trong buổi này, Phan Mạnh Quỳnh lắng nghe góp ý của khán giả về hình ảnh, cách ăn mặc... trong thời gian tới, vì từ trước đến nay anh chỉ tập trung vào âm nhạc, ít để ý đến những thứ khác. 

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan-4

Phan Mạnh Quỳnh đã thể hiện các ca khúc 'Vợ người ta', 'Yêu nhau bao lâu', 'Đưa em đi', 'Yêu nhau nửa ngày', 'Hồi ức', 'Người yêu cũ'... để tặng người hâm mộ.

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan-5

Nam ca sĩ còn hòa giọng cùng 4 fan nam bài hit 'Khi người mình yêu khóc'.

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan-6

Vào tháng 10, Phan Mạnh Quỳnh sẽ ra mắt một single và MV mới. Ngoài ra, anh cũng hứa hẹn làm buổi offline tại Hà Nội.

nguoi-yeu-hot-girl-cua-phan-manh-quynh-dua-hai-em-di-hop-fan-7

Hơn 100 khán giả đã có mặt và giao lưu cùng Phan Mạnh Quỳnh trong buổi chiều qua.

Ảnh: Thành Luân

Tin liên quan

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment