Monday, April 30, 2018

Thế chấp nhà cho con vay tiền, bố mẹ không lấy lại được một xu

Ông David và bà Glenda Joy đã thế chấp căn nhà của mình để vay tiền hộ con gái Lucy nhưng giờ cô nói khoản đó là do cha mẹ tặng mình.

Đôi vợ chồng nghỉ hưu ở hãng hàng không British Airways kể rằng hành động của con gái đã hủy hoại cuộc sống của họ. Họ từng tưởng rằng việc cho vay tiền sẽ giúp hàn gắn bất hòa nhiều năm với con về chuyện thừa kế trong gia đình, không ngờ càng khiến mọi việc tệ thêm. "Tôi cảm thấy như mình không còn con nữa", bà Glenda nói.

Ông Joy chia sẻ: "Ai mà không tin tưởng con cái mình. Vậy sao phải bắt nó viết giấy vay nợ? Nhưng việc đó đã cướp đi của chúng tôi tất cả".

Vợ chồng ông Joy không ngờ có ngày vừa mất khoản tiền lớn vừa mất cả con gái vì đã cho cô vay tiền. Ảnh: Metro.

Vợ chồng ông Joy không ngờ có ngày vừa mất khoản tiền lớn vừa mất cả con gái vì đã cho cô vay tiền. Ảnh: Metro.

Bất hòa trong gia đình ông Joy bắt đầu khi mẹ ông qua đời và để lại cho Lucy một căn nhà ba phòng ngủ giá 200.000 bảng ở vùng Slough (Anh). Nhưng anh trai của ông Joy không thừa nhận di chúc, nói rằng Lucy đã tác động tới bà nội khi bà đang bị giảm trí nhớ. Ông Joy đồng ý giúp con gái trong cuộc chiến pháp lý tốn kém vì thương con đang phải chi trả cho khoản thụ tinh trong ống nghiệm. Lucy hứa miệng là sẽ trả lại cho bố mẹ 90.000 bảng bằng cách để ông bà cho thuê lại căn nhà được thừa kế sau khi nó thuộc về cô.

Thế nhưng một tháng sau, lúc bố mẹ hỏi khi nào ký giấy để ông bà cho thuê nhà thì cô con gái lật mặt. "Nó nói 'Bố mẹ đang cố giành lấy tài sản thừa kế của em bé trong bụng con à', rồi lái xe đi thẳng", bà Joy kể lại. 

Theo Metro, kể từ đó, họ không nói chuyện với nhau nữa. Ông Joy cho biết thêm: "Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện này. Khi bạn yêu thương con cái mình, bạn chẳng thể dự tính mọi việc sẽ thành ra bạc bẽo thế này". Năm ngoái, đôi vợ chồng này kiện Lucy ra tòa nhưng tuần trước, họ nhận quyết định mình sẽ chẳng thu được đồng nào vì Lucy cãi trắng mọi việc và cả hai chẳng hề có giấy nợ khi cho con gái vay tiền. 

Vương Linh

Let's block ads! (Why?)

Ảnh thiên nhiên đẹp nhất tháng 4

Cây phong nổi tiếng trong vườn Nhật Bản tại Portland, Oregon, Mỹ, dưới ánh Mặt Trời. "Cây phong biểu tượng này dường như nằm trong danh sách mục tiêu của mọi nhiếp ảnh gia, trong đó có tôi. Đây chỉ là một ví dụ ngoạn mục về sự tuyệt mỹ của mẹ thiên nhiên", nhiếp ảnh gia Holly Fischer chia sẻ.

Let's block ads! (Why?)

Bằng chứng về vụ thảm sát cách đây 1.500 năm ở Thụy Điển

Trí tuệ nhân tạo tái tạo hình ảnh bị xóa

Trí tuệ nhân tạo tái tạo hình ảnh bị xóa

Hãng công nghệ Mỹ Nvidia phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới với khả năng khôi phục khoảng trống trong những hình ảnh phức tạp, Science Alert hôm nay đưa tin. Hình ảnh được hoàn chỉnh trong thời gian ngắn và chân thực hơn nhiều so với các chương trình khác hiện nay.

Để tái tạo phần bị thiếu trong bức ảnh, người ta có thể sử dụng nhiều công cụ để đánh giá màu sắc và hình dạng từ các điểm ảnh xung quanh. Kết quả thu được có thể vẫn cần chỉnh sửa nhiều lần để cho ra đời hình ảnh phù hợp nhất.

Nvidia nghiên cứu cách hiệu quả để chọn đúng điểm ảnh và điền vào khoảng trống sao cho chúng hòa hợp với xung quanh. Phương pháp mới không chỉ dùng các điểm ảnh còn lại để xác định cần đặt chi tiết nào vào đâu, mà còn sắp xếp các chi tiết chính xác hơn nhờ một mạng neuron nhân tạo đã qua huấn luyện. Nhóm chuyên gia đã nghiên cứu và thay đổi cách AI so sánh điểm ảnh trong khoảng trống với điểm ảnh bên ngoài để tạo nên kết quả hài hòa hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Nvidia đưa ra công nghệ AI với khả năng ấn tượng. Năm ngoái, một chương trình khác của hãng này có thể tạo ra ảnh chụp trông rất thật của những người không tồn tại.

Let's block ads! (Why?)

Khánh Thi hôn chúc mừng Phan Hiển giành Cup vàng

Thứ hai, 30/4/2018 15:05 GMT+7

Quỳnh Như   |  

Cặp vợ chồng không ngần ngại khoá môi sau khi Phan Hiển chiến thắng giải dance sport quốc tế tại Hà Nội. 

Trong hai ngày 28 và 29/4, Khánh Thi và Chí Anh bận rộn tổ chức giải Khiêu vũ thể thao CK mở rộng quốc tế 2018 tại Hà Nội. Giải đấu thu hút hơn 600 vận động viên dance sport của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. 

Trong hai ngày 28 và 29/4, Khánh Thi và Chí Anh bận rộn tổ chức giải 'Khiêu vũ thể thao CK mở rộng quốc tế 2018' tại Hà Nội. Giải đấu thu hút hơn 600 vận động viên dance sport của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. 

Phan Hiển, ông xã của kiện tướng dance sport là một trong những vận động viên tranh cúp tại giải khiêu vũ. Anh được bà xã dặn dò kỹ trước khi vào thi đấu. Ở giải này, dù làm trọng tài nhưng theo luật Khánh Thi không được quyền chấm thi cho ông xã. 

Phan Hiển, ông xã của 'kiện tướng dance sport' là một trong những vận động viên tranh cúp tại giải khiêu vũ. Anh được bà xã dặn dò kỹ trước khi vào sân thi đấu. Ở giải này, dù làm trọng tài nhưng theo luật Khánh Thi không được quyền chấm thi cho ông xã. 

Phan Hiển từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi nhưng từ khi bà xã giải nghệ, anh bắt cặp với Nhã Khanh - tình cũ của Chí Anh. Cả hai đã cùng nhau tham gia nhiều giải dance sport và gặt hái được nhiều thành tích cao. 

Phan Hiển từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi nhưng từ khi bà xã giải nghệ, anh bắt cặp với Nhã Khanh - tình cũ của Chí Anh. Cả hai đã cùng nhau tham gia nhiều giải dance sport và gặt hái được các thành tích cao. 

Tại giải đấu vừa qua, Phan Hiển - Nhã Khanh đã giành chức vô địch ở mảng 5 điệu Latin. 

Tại giải đấu vừa qua, Phan Hiển - Nhã Khanh đã giành chức vô địch ở mảng 5 điệu Latin. 

Khánh Thi rất hạnh phúc khi ông xã vẫn giữ được phong độ khi chiến thắng một cách thuyết phục trước nhiều ứng viên khác. 

Khánh Thi rất hạnh phúc khi ông xã vẫn giữ được phong độ và chiến thắng một cách thuyết phục trước nhiều ứng viên khác. 

Cô không ngần ngại trao nụ hôn ngọt ngào để ăn mừng chiếc cúp vàng của ông xã. Cặp đôi cũng sắp chào đón thêm một bé gái vào tháng 7 tới. 

Cô không ngần ngại trao nụ hôn ngọt ngào để ăn mừng chiếc cúp vàng của ông xã. Cặp đôi cũng sắp chào đón thêm một bé gái vào tháng 7 tới. 

Trong vai trò là nhà tổ chức giải đấu, kiện tướng dance sport tất bật chỉ đạo các nhân viên ở hậu trường. Cô đang mang bầu hơn 7 tháng nhưng vẫn miệt mài làm việc. 

Trong vai trò là nhà tổ chức giải đấu, 'kiện tướng dance sport' tất bật chỉ đạo các nhân viên ở hậu trường. Cô đang mang bầu hơn 7 tháng nhưng vẫn miệt mài làm việc. 

Bà xã Chí Anh cũng đến ủng hộ cho giải đấu mà chồng tổ chức. 

Bà xã Chí Anh cũng đến ủng hộ cho giải đấu mà chồng tổ chức. 

Ảnh: Thành Đạt

Tin liên quan:

Bạn có thể quan tâm

Bạn có thể quan tâm

Let's block ads! (Why?)

Tính khả thi của dịch chuyển tức thời dưới góc nhìn vật lý

Nhện già nhất thế giới bị ong bắp cày hạ gục

Nhện Number 16 sống thọ 43 tuổi. Ảnh: Curtin University.

Nhện Number 16 sống thọ 43 tuổi. Ảnh: Curtin University.

Number 16, nhện cái thuộc họ nhện cửa sập, chết do bị ong bắp cày tấn công ở Tây Australia, Fox News hôm nay đưa tin. Nó sống lâu hơn con vật giữ kỷ lục Guiness cũ, nhện tarantula làm vật nuôi ở Mexico, đến 15 năm. Một yếu tố quan trọng giúp Number 16 sống lâu là cả đời ở trong một chiếc hang cố định.

Các nhà nghiên cứu cho biết con nhện chết vào tháng 10 năm ngoái. Họ công bố sự ra đi của nó trên tạp chí khoa học Pacific Conservation Biology tháng này. "Chúng tôi thực sự rất buồn về chuyện này. Chúng tôi đã hy vọng nó có thể sống đến 50 tuổi", chuyên gia Leanda Mason tại Đại học Curtin, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Các nhà khoa học theo dõi Number 16 từ khi nó chào đời năm 1974. "Theo chúng tôi biết thì đây là con nhện sống lâu nhất từng được ghi nhận. Nó giúp chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về hành vi và sự biến động số lượng cá thể của nhện cửa sập", Mason chia sẻ. 

Nhện cửa sập là kẻ săn mồi theo kiểu phục kích. Chúng lao ra khỏi hang để vồ con mồi nhỏ hơn đi qua.

Let's block ads! (Why?)

Đồng quê Bố Trạch đẹp như tranh vẽ trong bộ hình của đôi bạn thân

Chia tay cô bạn gái 11 năm bên nhau từ khoảng thời gian chung lớp đến những ngày cùng vùi đầu bên sách vở ôn thi, những ngày tháng học xa quê, vui buồn có nhau cả, cặp bạn thân ấy đã quyết định thực hiện bộ ảnh bên cánh đồng quê hương để lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng của tình bạn.

Chủ nhân của bộ ảnh này là Lê Thị Thùy Trang và Cao Hoàng Ngọc Hà (cùng ở Bố Trạch, Quảng Bình). Ngọc Hà hiện đang là nhân viên ngân hàng tại quê nhà, còn Thùy Trang sắp chia tay cô bạn lên đường sang Canada học thạc sĩ.

Học chung với nhau từ năm lớp 7, đến năm cấp 3 cùng học chuyên lý trường Quốc học Huế đã “nên duyên” tình bạn tri kỉ của Trang và Hà.

Trang hào hứng chia sẻ: “Chung cấp 3, lên đến đại học bọn mình cũng chung trường và là hai đứa cực kỳ ăn ý, hiểu nhau như người yêu lâu năm vậy”.

Lần đầu tiên học xa nhau, hai cô bạn muốn chụp lại bộ ảnh để lưu giữ cho thanh xuân rực rỡ đã cùng bên nhau và giữ chúng làm kỉ niệm.

Trở về cánh đồng lúa, cánh ngô của làng quê ngay gần bãi biển Trung Trạch, cặp bạn thân đã ghi lại bộ ảnh này trong khoảng thời gian 2,5 tiếng.

Dường như vẻ đẹp bình dị, trong xanh của làng quê như tô điểm thêm cho những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tình bạn tuyệt đẹp của Trang và Hà.

Cả hai chia sẻ mình đã có bộ ảnh rất ưng ý và được nhiều người dành lời khen. Đặc biệt, thêm kỉ niệm khó quên sau buổi chụp hình ảnh vừa đóng máy trở về nhà thì trời có xuất hiện sấm sét, mưa bão.

Cùng ngắm nhìn thêm những bức ảnh đậm chất làng quê của đôi bạn xứ Quảng này nhé:

Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: dongvu@infonet.vn hoặc điện thoại 097.4569.097 (Đông Vũ).

Let's block ads! (Why?)

Câu chuyện "xử" chồng cặp bồ theo cách của người phụ nữ thông minh gây sốt

Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017- Ngô Thùy Linh.

Mới đây, người đẹp nổi tiếng với những chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, mẹo vặt nội trợ- Á hậu Ngô Thùy Linh đã chia sẻ một câu chuyện về cách xử lý khi chồng có bồ được rất nhiều chị em quan tâm.

Trên trang Fb cá nhân của mình, người đẹp viết: "Khi chồng ngoại tình chúng ta phải làm gì? Đây là cách làm vô cùng khôn khéo của một chị khách hàng của Linh. Chị em chúng ta lưu vào để phòng thủ khi cần nhé!

Linh có một chị khách hàng thuộc tuýp người yêu chồng xưa nay hiếm gặp! Và thật ngưỡng mộ vì anh xã của chị cũng yêu chiều chị hết mực. Họ lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc.

Bỗng khoảng 3 tháng không được gặp chị. Hỏi thăm, thì chị bảo chị bị ốm. Lúc gặp lại chị trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác, gầy hơn, xanh xao hơn. Chị kể lại: Chị tưởng mình chết đi trong mấy tháng qua. Nhưng rồi chị nghĩ thông rồi: Đời là của mình, chả tội gì mình lại ngu thế em à!

Nghe chị kể mà thương chị, lòng ức thay chị, rồi tự dưng buồn bã hẳn. Chị và anh yêu nhau từ khi học cấp 3 rồi lấy nhau. Hai vợ chồng cũng may mắn được bố mẹ hai bên hỗ trợ nên có hẳn một căn nhà mặt phố để kinh doanh nội thất. Ngày ngày hai vợ chồng làm cùng nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau.

Anh đối với chị không chỉ là chồng mà còn như một người bạn bên chị. Chị và anh chưa bao giờ to tiếng và cãi vã. Tính chị cũng rất chân thành, tâm tốt. Nên với bạn bè, chị luôn coi việc của bạn như của mình. Chồng bạn chị có bồ chị cũng là người rình rập rồi làm thám tử thay cho bạn.

Một hôm cô bạn thân là người có chồng bồ bịch tới nhà thấy chồng chị cứ nhắn tin rồi cười. Cô bạn nói với chị: Mày kiểm tra lại chồng đi, tao nghi chồng mày có bồ đấy!

Chị vẫn khăng khăng, tin tưởng chồng một mực: Mắt mày giờ nhìn ai cũng có bồ rồi!

Nhưng cô bạn vẫn không tin và âm thầm theo dõi giúp chị. Đến một ngày, cô bạn gọi cho chị: Mày đang ở đâu? Đến đây gấp, chồng mày đang ở nhà nghỉ!

Chị phi đến và ngã ngửa khi bắt gặp được anh trong nhà nghỉ với cô nhân tình kém anh 15 tuổi. Cô bé ấy chỉ nhỉnh hơn con trai chị một chút. Chị tìm hiểu ra cô gái ấy là một cô gái học thức làm ngân hàng, gia đình gia giáo. Cô gặp anh khi cô là nhân viên giao dịch của anh tại ngân hàng.
Chị nghĩ cuộc đời chị chưa bao giờ cảm thấy bất lực và thất bại như bây giờ, chị mất hết niềm tin vào tình yêu. Và chị sốc nhất là lúc anh thú thật: Anh yêu cô ấy!

Là phụ nữ, chắc hẳn ai cũng sẽ “nổi cơn tam bành” khi biết chồng mình có bồ nhí bên ngoài. Tuy nhiên, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, các chị em hãy bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề để có cách ứng xử thông minh nhất. Vì “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” mà. - Ảnh: Nhật Ký Phái Đẹp

Thà sau khi bắt được quả tang, anh sẽ quỳ xuống xin chị tha thứ vì lỗi lầm, vì say nắng hay vì một lý do bốc đồng nào khác... thì có lẽ trái tim chị không tan nát như thế này.
Đằng này anh lại ngồi im và nói: Anh yêu cô ấy! Anh thành thật đến mức làm chị như muốn ngã quỵ. Vậy chị ở đâu trong trái tim anh?

Chị nói: Chưa một lần nào trong 40 năm qua chị cảm thấy mình thất bại như thế! Cái chị mất không phải là anh. Mà là niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào hạnh phúc. Chị không ăn được, không ngủ được. Chỉ trong 1 tháng mà chị tụt 15 kg.

Anh vẫn lặng lẽ chăm sóc, chị vẫn gào thét và chửi bới. Chị ước: giá lúc này anh ấy đừng thành thật nữa có lẽ chị đỡ đau hơn! Giá như chị cứ im lặng đừng đánh ghen có lẽ trái tim chị đỡ tan nát hơn...

Sau 3 tháng chị đã nhận ra bản thân tiều tụy tới nào, chị đã mất mát thế nào... và chính những đứa con chị làm chị thức tỉnh. Chị hiểu được tình yêu giờ không còn là tất cả. Chị quyết định quay lại vòng quay cuộc sống. Chị dành thời gian cho mình: bằng việc tập luyện gặp gỡ bạn bè và tới spa làm đẹp. Suy nghĩ của chị tới thời điểm này là không giữ những gì không thuộc về mình.

Nhưng để bỏ anh chị không làm thế, chị nghĩ nếu anh ấy đang yêu hãy để anh ấy yêu hết mình. Vì tình yêu bị cấm đoán là tình yêu mạnh mẽ nhất. Chị đã nghĩ trong đầu những chiến thuật mới. Chiến thuật của một người phụ nữ tổn thương và mất mát ,từng trải. Chị theo thuê theo dõi cô gái ngân hàng ấy, chị tìm hiểu gia đình cô bé.

Cô bé vừa mới làm ngân hàng và 23 tuổi, gia đình khá khó khăn và làm giao dịch viên trực tiếp cho anh. Từ ngày gặp anh anh đã mua cho cô một căn hộ chung cư nhỏ, đổi xe wave thành chiếc SH thời thượng. Chị hiểu anh đang trong giai đoạn nào. Sự cao tay của chị là hiểu được tại sao cô ấy lại đam mê anh. Một người có số tiền gửi lớn và phong độ có thể cung cấp cho cô số tiền mà cô cần phải nỗ lực rất lâu mới có thể có được. Thì có lý gì mà cô gái ấy không thích?
Chị năm bắt tâm lý cô gái ấy một cách thấu hiểu. Chị tìm trong đội vệ sỹ một cậu đẹp trai, chị thuê riêng ô to cho cậu. Cái cậu cần là tiếp cận cô gái... mua sắm những món đồ, làm quen, rồi tặng hoa và ăn tối lãng mạn. Chỉ trong 1 tuần cậu đã kéo được cô gái vào nhà nghỉ. Và rồi lúc anh chồng được "bắt tận tay, ray tận trán".... Chị hả hê sung sướng. Chị làm đẹp và lo cho mình nhiều hơn.

Chị chiêm nghiệm: Hạnh phúc là thứ không ai nắm chắc được trong tay mình. Nhưng có được nó vẫn cần một sự thông minh và khôn khéo. Cái cuối cùng không thể mất đi chính là giá trị của bản thân, vẻ đẹp và cái tâm tốt của một người phụ nữ".

Vài giờ đồng hồ ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của Á hậu Ngô Thùy Linh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng cư dân mạng. Mọi người đều tỏ ra bái phục trước sự cao tay của người vợ trong câu chuyện.

Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: dongvu@infonet.vn hoặc điện thoại 097.4569.097 (Đông Vũ).

Let's block ads! (Why?)

Hòn đảo thiên đường Lý Sơn đẹp mê hồn trong bộ ảnh nghỉ lễ của nhóm bạn trẻ

Đảo Lý Sơn còn có tên gọi khác là Cù Lao Ré, là vết tích còn lại của 5 miệng núi lửa đã tắt. Nơi đây nổi tiếng với bãi biển trong vắt, thiên nhiên hoang sơ và con người thân thiện.

Lý Sơn còn nổi tiếng là "vương quốc hành tỏi". Những mẫu ruộng trồng hành tỏi dọc ngang chia thành các ô nhiều màu sắc, nằm xen kẽ là những ngôi nhà san sát vừa cổ vừa hiện đại. Vùng biển cả mênh mông xanh ngắt, quanh năm sóng vỗ rì rào bao bọc xung quanh.

Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ ngay trước Hang Câu

Điểm check-in nổi tiếng nhất Lý Sơn là cổng tò vò - một vòm cổng bằng đá cao khoảng 2,5 m, tuyệt tác kiến tạo địa chất của tự nhiên.

Theo các nhà khoa học, cổng tò vò được hình thành từ nham thạch do hoạt động của núi lửa trên hòn đảo trước kia. Đây cũng là nơi đón bình minh và hoàng hôn lý tưởng ở Lý Sơn.

Một góc đảo Lý Sơn xinh đẹp, một bên là núi non hùng vĩ, một bên là sóng vỗ dập dồn, xa xa là ngọn cờ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: dongvu@infonet.vn hoặc điện thoại 097.4569.097 (Đông Vũ).

Let's block ads! (Why?)

"20 lý do không nên lấy chồng" - Bài viết khiến chị em gật gù vì quá chuẩn

Không phải các cô gái độc thân mà chính các bà mẹ bỉm sữa mới là “lực lượng” đông đảo ủng hộ 20 lý do này.

Gần đây, mạng xã hội truyền tay nhau bài viết về “20 lý do không lấy chồng” của đạo diễn Lê Hoàng và phần lớn đều rất tâm đắc cũng như ủng hộ quan điểm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ này. Mặc dù không phải là bài viết mới nhưng trong mọi hoàn cảnh kể cả trước đây hay bây giờ, những lý do này cũng luôn hợp tình hợp lý.

Nguyên văn bài viết:

1. Khi ta không chồng, ta sẽ thoát khỏi mẹ chồng, nỗi ám ảnh của mọi cô gái trước giờ kết hôn.

2. Khi ta tự do, ta ngủ tới 11 giờ trưa, ta tha hồ xem phim bộ. Những cảnh lâm ly ta tha hồ khoe mà không sợ kẻ nào bảo rằng ta sến.

3. Khi ta không chồng, ta sẽ chẳng phải hỏi ai: "Sao giờ này mới về?". Ta cũng không phải gào lên với ai: "Anh đi với con nào?". Ta cũng không phải đay nghiến ai: "Còn vác xác về được à, sao không ở ngoài đó luôn đi".

4. Khi ta không chồng, ta khỏi phải hét lên: "Sao phòng tắm lại lênh láng nước thế này? Sao trên bàn lại đầy tàn thuốc lá thế này? Trời ơi, tôi có phải là con ở đâu!".

5. Khi ta không chồng, ta khỏi hộc tốc chạy về nhà nấu cơm buổi trưa và buổi tối, khỏi phải nghe những tiếng rên rỉ: "Lại thịt kho à? Cô không biết gì hơn thịt kho sao?" hoặc những tiếng gầm gừ: "Thôi, cô nấu thì cô tự ăn đi, để tôi ra ngoài ăn cho nhiễm độc".

6. Khi ta không chồng, ta thoát khỏi cảnh bất thình lình gặp một cái áo may ô trên ghế, một chiếc giầy đầy mốc trong gầm tủ và một bộ đồ chưa giặt nhét dưới gối. Ta cũng không phải bị cảnh đi làm về, mệt điên người lại thấy một đống bát đĩa chưa rửa đang chờ.

7. Khi ta không chồng, ta khỏi phải thức dậy giữa đêm vì tiếng ngáy khò khò. Khỏi phải nhăn mặt và nhăn mũi khi ngửi mùi thuốc lá, và chẳng cần làm ra vẻ thản nhiên khi ngửi mùi bia chua.

8. Khi không chồng, ta có thể mặc áo hai dây, mặc váy ngắn ra đường để khoe cặp chân dài bất tận, mà không sợ bị một lão vừa béo, vừa lôi thôi vừa ngái ngủ nhìn gườm gườm rồi hỏi: "Mặc thế để đi đâu?" hoặc "Tưởng mình còn trẻ lắm đấy à?".

9. Khi ta độc thân, ta tha hồ chê chồng con Tuyết già, chồng con Hồng béo, chồng con Đào gầy. Chúng nó chả có cách gì chê ta.

Khi tự do ta có thể có nhiều lựa chọn hơn

Ảnh sưu tầm trên internet

10. Khi ta tự do, ta có thể mời một chàng đẹp trai, một chàng tài năng hoặc một chàng ga lăng về nhà chơi. Cũng chả ai cấm ta mời cả ba chàng.

11. Khi ta chưa có gia đình, ta không cần phải đi siêu thị và ghé qua quầy "Dụng cụ gia đình", nơi phần lớn chỉ bán các dụng cụ khổ sai.

12. Khi ta chưa kết hôn, ta có thể ngồi trong tiệm cà phê, đọc báo và châm một điếu thuốc lá thơm, ngón tay út cong lên đầy kiêu hãnh.

13. Khi ta chưa có giấy hôn thú, ta có thể hét vào mặt một tên nào đó: "Cút ra khỏi nhà em ngay".

14. Khi ta chưa thành gia thất, ta đi đám cưới chỉ cần bỏ phong bì một suất tiền.

15. Khi ta sống một mình, ta có thể tắm bao lâu cũng được, vừa tắm vừa hát cũng được, và không bị đứa khác giành tắm trước, vừa khạc vừa nói vọng ra: "Dao cạo râu của tôi cô quẳng đi đâu rồi?".

16. Khi ta chẳng có chồng, ta khỏi phải mua một chiếc quần đùi rộng may sẵn và băn khoăn tự hỏi: "Chả hiểu cỡ này đã vừa chưa?".

17. Khi ta chưa chồng, ta khỏi gọi ai là "Ông xã", một danh từ chả có chút gì lãng mạn và hấp dẫn.

18. Khi ta thoải mái tự do, ta không phải mua báo bóng đá, khỏi phải nhìn cái cảnh đàn ông mặc quần đùi chạy quanh tivi.

19. Khi ta chưa chồng, ta có thể đi nhà hàng và gọi một chai bia.

20. Cuối cùng, khi ta chưa chồng, ta lấy chồng lúc nào cũng được!

Bài viết không chỉ đánh trúng tâm lý của chị em phụ nữ mà còn như một lời nhắc nhở các chị em sẽ và đang chuẩn bị kết hôn hãy xác định một cách thật kỹ càng trước khi bước vào hôn nhân. Xã hội càng hiện đại thì phụ nữ càng tự chủ về tinh thần, tự chủ về tài chính, đâu rồi cái thời mà nhà chồng gọi họ phải “dạ vâng khép nép”. Trước khi bước vào cuộc sống “đeo gông vào cổ” họ đã có một quãng thanh xuân thật đẹp, được tự do bay nhảy du lịch cùng bạn bè, được nằm dài trên giường vào những ngày nghỉ, họ không phải đối mặt với gia đình nhà chồng, không phải làm quần quật cho ai đó hưởng thụ bên ngoài và quan trọng là họ được tự do thay đổi mối quan hệ mà họ thích.

Con gái quyến rũ nhất khi độc thân

Ảnh sưu tầm trên internet

Là phụ nữ, họ phải phải đối mặt với rất nhiều thứ, vừa lòng tất cả mọi người – việc mà khi họ còn trẻ, chưa chắc họ đã muốn làm với gia đình mình. Gia đình mới không chỉ gắn với những con người mới mà còn gắn với những trách nhiệm mới. Thế nên là cô gái 25, 30 à, đừng vội vàng làm chi khi chưa sẵn sàng, đừng vì những câu rèm pha bên ngoài mà cố gắng nhắm mắt bước bừa.

Đây không phải lần đầu đạo diễn Lê Hoàng đưa ra những câu nói sâu cay bảo vệ phụ nữ, cách đây vài năm ông đã từng đưa ra 10 lý do phụ nữ nên độc thân và giờ đây ông lại tái xuất với 20 lý do không nên lấy chồng. Từ những câu chuyện về sự phản bội, về người thứ ba hay những câu chuyện bạo lực gia đình, mẹ chồng nàng dâu… có lẽ vậy mà ông chợt hiểu ra rằng, phụ nữ họ đã từng tự do tại sao họ phải ràng buộc mình bởi những điều tưởng mới mà thực ra là hại. Ông không phản đối các đức ông chồng hay các cuộc hôn nhân mà chỉ đang nhẹ nhàng nhắc đến những nỗi khổ mà phụ nữ phải gánh chịu khi họ quyết định trao thân gửi phận cho một người đàn ông.

20 lý do này chỉ là những cái bề nổi mà ai cũng có thể nhìn thấy, còn những điều thầm kín bên trong không phải ai cũng có thể thấu hiểu được cuộc sống của người phụ nữ. Mấy ai biết được họ đã từng là cô gái xinh đẹp ngày nào, mấy ai biết được họ cũng từng phới phới và được hàng chục người theo đuổi.

Trước khi kết hôn họ từng là những cô gái xinh đẹp nhiều người theo đuổi

Ảnh sưu tầm trên internet

Phụ nữ đẹp nhất khi họ được là chính mình và khi họ được tự do về mặt tinh thần. Họ cũng đẹp nhất khi những nỗi lo thường nhật không còn in hằn lên đôi gò má và đôi mắt của họ. Họ đã dành cả 2/3 quãng đời cho người khác, đến khi có thể hưởng thụ thì đã quá tuổi không còn cái tinh thần trẻ trung như ngày nào.

Các cô gái còn trẻ, đừng mải mê với những ngôn tình đâu đâu trong sách vở, hãy nhìn vào thực tế. Bởi vì ở cái độ tuổi còn trẻ trung các bạn sẽ còn có lựa chọn như "Cuối cùng, khi ta chưa chồng, ta lấy chồng lúc nào cũng được!".

Let's block ads! (Why?)

Kết đắng cho yêu râu xanh gặp đúng cao thủ phòng gym

Theo The Sun, sự việc xảy ra khi Leanna Carr, 26 tuổi, ở Colorado đi du lịch một mình tại Ireland đầu tuần trước. Chuyến đi của cô gặp chút sự cố khi cô gặp phải kẻ quấy rối tình dục ngay trên phố đông.

"Đầu tuần này, khi đang đi bộ xuôi con phố ở Dublin, tôi bị một gã đàn ông bóp mông. Hắn còn cười điên dại nói 'Cô em là người Mỹ'. Việc đi du lịch một mình cũng giúp cho tôi dũng cảm hơn. Phản ứng đầu tiên của tôi là đấm một cú vào mặt gã đó", Leanna chia sẻ trên Twitter.

Leanna dạy cho tên yêu râu xanh một bài học khiến bàn tay đỏ ửng. Ảnh: The Sun.

Leanna dạy cho tên yêu râu xanh một bài học khiến bàn tay đỏ ửng. Ảnh: The Sun.

Vốn là một huấn luyện viên phòng tập thể hình, nên việc "động tay động chân" với Leanna không phải chuyện quá khó khăn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô làm điều đó. "Tôi vốn không phải người bạo lực, và chưa đấm ai bao giờ, nhưng tôi đã quá tức giận nên đấm vào gò má gã đó, một đòn rất mạnh", Leanna nói.

Cô gái trẻ thú nhận sự việc xảy ra giữa ban ngày, nên cô nhận thấy là cần dạy cho gã đó một bài học.

Mộc Miên

Let's block ads! (Why?)

Sợ lỡ giờ lành, dâu rể Trung Quốc bái đường ngay trên cao tốc

Trên đường rước dâu từ Lạc Dương đi Y Xuyên (Hà Nam, Trung Quốc), đôi uyên ương đã gặp phải cảnh tắc đường nghiêm trọng.

Tờ Xuehua đưa tin, đoàn xe đám cưới bị ách tắc rất lâu. Hai bên gia đình ngồi trên chảo lửa vì lo không kịp trở về nhà vào lúc 12h trưa - giờ lành đã được chọn để bái đường thành thân. Sau một hồi bàn bạc, họ đã quyết định tổ chức đám cưới ngay trên đường cao tốc Y Xuyên.

Đôi vợ chồng giao bái ngay trên đường quốc lộ. Ảnh: Xuehua.

Đôi vợ chồng giao bái ngay trên đường quốc lộ. Ảnh: Xuehua.

Các thành viên trong gia đình, bạn bè, ngay cả các bác tài xế cũng đứng quây thành một vòng tròn bao quanh dâu, rể. Người chủ hôn hô to từng bước theo đúng phong tục cưới hỏi địa phương.

Cô dâu, chú rể đã cúi đầu 3 lần trong tiếng hò reo, chúc phúc của người xung quanh. Kết thúc, họ trao cho nhau một cái ôm thay cho lễ "động phòng".

Đoạn video được chia sẻ lên mạng đã thu hút sự chú ý. Nhiều người thích thú với lễ bái đường tức thời này và chúc mừng cặp vợ chồng đã có một lễ cưới không thể quên. 

Bảo Nhiên

Let's block ads! (Why?)

Bất ngờ thú vị của cô gái Việt khi làm dâu mẹ chồng Malaysia

Bích Hà (27 tuổi), làm trong ngành truyền thông vừa kết hôn được 2 tháng với người chồng Malaysia, anh Sze Kiet, một kỹ sư dầu khí. Tuy vừa mới làm dâu và tiếp xúc với mẹ rất ít, nhưng cô dâu Việt đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trước phong thái độc lập của mẹ chồng và tình yêu của mẹ dành cho cô. 

Trước lúc cưới mình lo lắng làm dâu ở xứ người, càng không biết mẹ chồng như thế nào? Quan hệ hai mẹ con sẽ ra sao? Rất nhiều câu hỏi đặt trong đầu. Chồng mình an ủi nói: "Mẹ anh hiền và độc lập lắm, em đừng lo lắng".

Cho đến khi gặp mẹ chồng, mình hoàn toàn đi từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác. Mẹ rất độc lập. Mình từng nghĩ sẽ làm trọn bổn phận con dâu, bằng việc gửi tiền hàng tháng cho mẹ. Nhưng khi mình đưa, mẹ bảo: "Mẹ còn sức khỏe, mẹ làm việc được nên con giữ bỏ vào tài khoản lo cho gia đình mới".

Nhớ hôm cả gia đình đi Đài Loan du lịch, mình chen lên được tàu trước, vội giành một ghế, định bụng để cho mẹ. Mẹ vào, mình liền đứng lên nhường, song mẹ nói: "Ghế là con vào trước con ngồi, mẹ vào sau thì mẹ đứng, bình đẳng con ơi" và mẹ đứng thật dù mình có nói thế nào đi nữa. 

Mẹ chồng Malaysia từ bỏ con trai hoàn toàn để con một lòng với vợ

Bích Hà và người mẹ chồng với chủ trương "từ bỏ" con trai để con toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mới. Ảnh: NVCC.

Mẹ cũng chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì của vợ chồng mình. Lúc vừa cưới về, bà đã nói rõ ràng vấn đề này trước chồng và mình: "Giờ con đã làm chủ gia đình của con, mẹ can thiệp là mẹ sai vì Chúa dạy rằng: 'Người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt'. Vậy mẹ sẽ để con hoàn toàn rời mẹ để toàn tâm vun đắp cho gia đình của con". 

Các mẹ chồng ở Malaysia thường thương con dâu hơn cả con trai. Còn nhớ hôm đầu tiên về nhà chồng, mình bay khuya mệt quá nên sáng hôm sau 10h mới dậy. Xuống nhà đã thấy mẹ hầm sẵn con gà thuốc bắc cho mình. Lúc chồng mình đi vắng, mẹ chủ động bê gối sang ngủ cùng và còn kể chuyện tình ba mẹ cho nghe nữa.

Cách mẹ đối xử với mình giống như những lời mẹ từng chia sẻ: "Các mẹ chồng ở Malaysia thương con dâu hơn cả con trai. Nhưng họ thương con dâu một, mẹ sẽ thương con mười lần vì con đã rời đất nước con để làm dâu Malaysia, phải xa ba mẹ con nên con yên tâm mẹ sẽ coi con như con gái".

Đến ngày tổ chức hôn lễ bên đó, chiếc đầm truyền thống của người Hoa mình mua bị rộng. Thế là mẹ cặm cụi ngồi mở bung hết ra, sửa lại nguyên bộ tùng. Vì là sườn xám nên phải cẩn thận từng chi tiết. Đêm mình đi ngủ thấy mẹ còn làm. Sáng thức dậy đã thấy mẹ ngồi vá vì muốn cho kịp ngày cưới.

Mẹ chồng Malaysia từ bỏ con trai hoàn toàn để con một lòng với vợ - 1

Mẹ chồng Hà mất 2 ngày tháo váy cưới và may lại bằng tay cho con dâu. Ảnh: NVCC.

Ở bên này khi biết mình là con dâu Việt Nam, có nhiều người nghĩ xấu. Nhưng nỗi tự ti của mình tan biến sau một lần đi cùng mẹ. Bữa đó hai mẹ con đi thăm một người dì và dì đó cứ nghĩ dâu Việt Nam nghèo lắm, nên gọi mình vào tủ đồ của dì, lấy cho mình vài cái áo cũ. Mình đang sốc và ức trước hành động đó nhưng không dám nói. Mẹ đi vào nhìn cảnh ấy, liền bênh vực mình. "Con dâu tôi thiếu đồ, tôi sẽ tự mua đồ mới cho con, không cần đồ cũ của dì đâu. Mà con tôi cũng không đến mức cần dì cho đồ". Mình vui và càng yêu, càng thương mẹ hơn".

Bích Hà cho biết thêm, mẹ chồng cô 60 tuổi, trước bà kinh doanh vải nhưng nay đã nghỉ việc. Vợ chồng cô ở riêng và bận công tác nên thường một đến hai tháng mới về thăm bố mẹ một lần. Gặp mẹ ít nên có chừng đó kỉ niệm thôi, nhưng Hà trân trọng vì tình thương mẹ dành cho cô chỉ cần đơn sơ như vậy là quá đủ rồi.

Phan Dương

Let's block ads! (Why?)

Vì sao điện thoại khó nghe lúc trời mưa to?

[unable to retrieve full-text content]


Nếu để ý bạn sẽ thấy mỗi lần mưa to chúng ta nghe điện thoại sẽ thấy sóng bắt rất kém, nghe không rõ ràng. Hiện tượng này nên lý giải thế nào? (Hà)

Gia đình Hà Nội căng như dây đàn vì chăm con sinh ba

Sáng 27/4, chị Thu Hằng (Cầu Giấy) đưa các con sinh ba đi tiêm. Chiều hôm đó các bé không chịu chơi như ngày thường. Đến đêm, bé út tên Trần Bách sốt trên 40 độ. Sang hôm sau, vết tiêm của bé đầu tên Trần Lâm cứng như đá, phải đưa đi viện khám. Chỉ còn cậu thứ 2, tên Trần Tùng, vốn có cân nặng tốt nhất trong bộ ba cùng trứng vượt qua được phản ứng phụ của mũi tiêm này.

Ba cậu bé theo thứ tự từ trái qua là Trần Tùng, Trần Bách và Trần Lâm. Ảnh: Phan Dương.

Ba cậu bé sinh ba theo thứ tự từ trái qua là Trần Tùng (anh hai), Trần Bách (em út) và Trần Lâm (anh cả). Ảnh: Phan Dương.

Con ốm sốt là nỗi sợ của nhiều bậc cha mẹ, nhưng đối với người mẹ 26 tuổi, trải qua 3 lần sinh nở với 5 con thì nỗi sợ này đến như cơm bữa. Bởi bé lớn nhất nhà chị mới 7 tuổi, bé thứ hai 5 tuổi, còn bộ ba thì mới bước qua mốc 18 tháng, vẫn còn rất dễ ốm mỗi khi trái gió trở trời.

"Tôi có kinh nghiệm chăm hai con gái trước nên nhiều lúc con ốm không còn bỡ ngỡ nữa. Chỉ có điều, việc phải làm với cặp sinh ba không phải là 3, mà nhiều khi căng thẳng lên đến 6, bởi sẽ có những lúc cả ba bé cùng ốm, cùng quấy, cùng la khóc", người mẹ giãi bày.

Thời điểm bận rộn nhất là buổi sáng mỗi ngày. Dù đã có ông bà nội trợ giúp đắc lực, nhưng ba người lớn cũng không thể "dễ thở" với 5 đứa nhỏ. Để giảm tải, người mẹ trẻ cố sắp xếp công việc khoa học. Từ tối hôm trước chị đã hỏi hai con gái muốn ăn gì để sáng mai đi mua. Nếu các con ăn mỳ trộn, chị sẽ dậy sớm hơn chuẩn bị đồ ăn.

"Nấu xong mình phi lên tầng ba gọi chị cả dậy, vệ sinh cá nhân xong thì đưa bé xuống ăn sáng. Sau đó, lên gọi chị hai. Vệ sinh xong cho chị thì quay ra gọi hai con trai dậy, rửa đít, thay bỉm cho chúng (một bé ngủ với bà nội). Sau đó sẽ cắp nách chúng xuống với ông bà nội. Mình đưa bé đầu đi học lớp 2, sau đó mới quay về đón bé thứ 2 đi nhà trẻ", Hằng liệt kê.

Gia đình Hà Nội căng như dây đàn vì chăm ba bé giống nhau như đúc

Ổn thoả cho hai con gái, chừng 7h30' chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ba con trai. Nếu bữa đó các bé ăn xôi thì cả nhà nhàn, nhưng ăn cơm thì phải nấu. Nhiều bữa, các con quấy thì xem như cả nhà thôi luôn cả ăn sáng. Cho ăn xong chơi được một lúc, lại đến giờ uống sữa, sau đó chuẩn bị cơm nước cho bộ ba và cả nhà buổi trưa...

"Ngày xưa chúng nó cho gì ăn nấy nhưng giờ biết đòi hỏi rồi và còn chỉ chịu duy nhất mẹ cho ăn. Nếu mà đồ ăn không hợp khẩu vị, để chúng đói quấy khóc thì mệt lắm. Riêng khoản nghĩ cho ăn gì là mình thấy nhọc lắm rùi", người mẹ tất bận vừa nói, vừa tranh thủ đặt nồi gà luộc cho bữa chiều của con. Sau đó cắt nhỏ một quả xoài cho các bé ăn trước giờ cơm.

Những buổi sáng mà 5 chị em cùng dậy thì cả nhà nhốn nháo "hơn cả chợ vỡ". Lúc đó người mẹ chỉ ước phân thân để có thể bế đứa này, dỗ đứa kia, nhanh nhanh đưa con đi kẻo muộn học.

5 em bé đáng yêu của vợ chồng chị Hằng. Ảnh: NVCC.

5 em bé đáng yêu của vợ chồng chị Hằng. Ảnh: NVCC.

Bộ ba sinh cùng trứng, càng lớn càng giống nhau. Tuy nhiên, thành viên trong gia đình vẫn có có thể phân biệt được các bé qua đặc điểm riêng trên cơ thể hoặc cân nặng. Chúng cùng biết lẫy, biết bò và biết đi ở một thời điểm và thường những lúc ốm cũng sẽ ốm cùng nhau.

Bà nội kể thêm, không biết có phải sinh ba tương thông hay là học theo nhau mà các bé thường có biểu hiện giống nhau, ví như rung bàn ghế rồi cười khanh khách, tranh đồ không được là ăn vạ, lúc bị đói thì đều nhặng xị như nhau...

"Mỗi lúc chúng tranh đồ chơi, nếu không xử không khéo là cả ba đồng thanh réo. Có dỗ nín khóc hết một lượt thì cũng mất cả buổi chiều", bà nội than thở.

Các bé đang bập bẹ tập nói. Gia đình cố gắng chăm bé đến lúc 3 tuổi mới cho đi nhà trẻ. Ảnh: Phan Dương.

Các bé đang bập bẹ tập nói. Gia đình cố gắng chăm đến lúc 3 tuổi mới cho đi nhà trẻ. Ảnh: Phan Dương.

Để có thể chăm lo tốt nhất cho các con, Hằng luôn cố gắng lạc quan trong mọi tình huống. Dù con đi viện, ốm sốt nhiều ngày và phải thức đêm nhưng chị vẫn tranh thủ ăn và ngủ. "Mình chỉ stress nhất việc dạy con gái lớn học", người mẹ tâm sự.

Tuy anh Đạt, chồng Hằng quản lý một công ty phân phối các mặt hàng nông sản và thường phải đi công tác, nhưng bù lại Hằng có ông bà nội giúp đỡ việc chăm con. Nhiều đêm chồng đi công tác, bà ngoại cũng sang phụ cô. Cả gia đình phối hợp nhịp nhàng, đặt các bé lên ưu tiên hàng đầu.

Mỗi ngày các bé thêm lớn, thêm khôn là mệt mỏi đến rồi lại đi, chỉ niềm vui còn ở lại. "Ba chúng nó chạy lon ton, đùa nghịch với nhau nhìn hay lắm. Mỗi lúc đẩy chúng đi chơi, mặc đồ giống nhau, mọi người xì xào khen đẻ giỏi, đẻ siêu, chăm con khéo là mình lại thấy vui", đôi mắt người mẹ ngời lên hạnh phúc.

Thống kê trên thế giới cho thấy tỷ lệ sinh ba cùng trứng nằm trong khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu trường hợp sản phụ mang thai.

Phan Dương

Let's block ads! (Why?)