Sunday, July 31, 2016

Đăng Khôi hai tay bế bổng hai con trai

Chủ nhật, 31/7/2016 20:56 GMT+7

Giọng ca 'Cô bé mùa đông' đưa cả gia đình đến tham gia một event. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai

Hôm qua, vợ chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh đưa cả hai quý tử dự sự kiện tại một trung tâm thương mại lớn. Cả nhà nam ca sĩ ăn mặc trẻ trung và ton sur ton. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-1

Đăng Khôi và bà xã dù gắn bó bên nhau đã 10 năm, tình cảm ngày càng bền chặt. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-2

Thuỷ Anh dù là bà mẹ hai con nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Cô nuôi con trai thứ hai Đăng Anh hoàn toàn bằng sữa mẹ. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-3

Trong khi vợ bế ẵm con nhỏ, Đăng Khôi lại trông nom cậu cả Ken. Cậu nhóc càng lớn càng điển trai. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-4

Anh cưng nựng cậu quý tử. Đăng Khôi tiết lộ, bé Ken rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ.

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-5

Giọng ca 'Cô bé mùa đông' hai tay bế bổng hai quý tử. Ken lém lỉnh còn bẹo má trêu đùa em trai. Tuy nhiên, Đăng Anh không hề quấy khóc. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-6

Mẹ Đăng Khôi cũng theo các con đến dự sự kiện và giúp đỡ cặp đôi chăm sóc hai nhóc tỳ.

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-7

Thuý Hạnh và hai con gái mix đồ denim đồng điệu khi xuất hiện trong chương trình. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-8

Vừa nhìn thấy Đăng Anh, cựu người mẫu đã lại gần nựng yêu. 

dang-khoi-hai-tay-be-bong-hai-con-trai-9

Thuý Hạnh có hai con gái nên rất thèm có một cậu con trai. 

Quỳnh Như
Ảnh: Quang Chí

Let's block ads! (Why?)

Những ứng dụng ít ngờ tới từ chất thải động vật

Con người thường tránh nói về phân vì cho rằng chúng là thứ dơ bẩn và cặn bã. Tuy nhiên, với khoa học và nhiều loài động vật, chất thải này lại mang tới những thông tin quý giá.

Bảo tàng phân

Các nhà khoa học tại Vườn thú Isle of Wight ở nước Anh mở một bảo tàng trưng bày 20 mẫu phân khô đặt trong những quả cầu thủy tinh. Mẫu phân được thu thập từ nhiều loài như sư tử, chồn đất châu Phi, chồn hôi, và cả phân trẻ sơ sinh.

"Các mẫu phân đa dạng về kích thước, hình dạng, kết cấu, chi tiết và tiết lộ những thông tin đặc biệt", Nigel George, quản lý bảo tàng, cho biết.

nhung-ung-dung-it-ngo-toi-tu-chat-thai-dong-vat

Bảo tàng phân độc nhất vô nhị ở Anh trưng bày 20 mẫu phân trong các quả cầu thủy tinh. Ảnh: Bảo tàng phân vườn thú Isle of Wight

Theo ông, ngay cả một người bình thường cũng có thể biết thêm nhiều về động vật như chế độ ăn của chúng sau khi phân tích mẫu phân. Chẳng hạn, phân bò thường chứa nhiều xương và bộ cánh cứng của bọ.

"Động vật ăn thịt có chất thải bốc mùi hơn động vật ăn cỏ", George nói thêm.

Ngoài ra, các dấu vết của rác thải nhựa trong phân mòng biển cũng chỉ ra ảnh hưởng tiêu cực của con người tới tự nhiên.

Nhóm thực hiện mất khá nhiều công sức để tạo ra mẫu vật "ít bốc mùi và an toàn cho công chúng quan sát". Do lượng nước trong phân chiếm tới 75%, nhóm dành tới một năm chế máy làm khô phân đặc biệt.

Tùy thuộc kích cỡ, các mẫu phân có thể mất từ một ngày tới hai tuần để hoàn thành công đoạn sấy. Sau đó, phân được đưa vào bên trong quả cầu thủy tinh đã được rút sạch không khí.

Mở cửa hồi tháng ba năm nay, bảo tàng giúp thay đổi quan niệm của nhiều người về loại chất thải vốn chịu nhiều kỳ thị.

"Phản ứng của mọi người không như chúng tôi nghĩ. Cảm giác ghê tởm nhanh chóng bị xóa sạch. Mọi người bắt đầu chúi đầu vào từng quả cầu để quan sát thật kỹ", ông nói.

Phân cá voi giúp chuỗi dinh dưỡng trên Trái Đất tuần hoàn

Trong khi hầu hết động vật biển kiếm ăn gần mặt nước và thải phân ở vùng nước sâu hơn, cá voi có tập tính đối ngược. Chính điều này làm nên sự khác biệt, theo Joe Roman, nhà sinh vật học ở đại học Vermont, Mỹ. 

"Khi cá voi ngoi lên mặt nước, ngay sau lần lặn cuối, là lúc chúng thải ra lượng phân lớn", Roman giải thích.

Phân cá voi nổi tiếng với độ dinh dưỡng cao, bổ sung lượng lớn nitơ, sắt và phốt pho cho tầng nước mặt.

"Do đó, chúng giúp đại dương thêm 'màu mỡ'. Cá voi mang dinh dưỡng từ đáy biển lên lớp nước bề mặt", Roman khẳng định.

Hiệu ứng này được biết đến với tên "Máy bơm Cá voi", đề tài mà Roman dành trọn 10 năm nghiên cứu.

Dinh dưỡng trên tầng mặt có thể được những loài cá như cá hồi tiêu thụ. Đến lượt mình, cá hồi trở thành thức ăn cho các chim biển và con non của chúng trên đất liền. Chim biển sau đó bị các loài khác sống trên cạn ăn thịt. Vì thế, Roman khẳng định "cá voi góp phần mang dinh dưỡng từ đáy biển lên hệ sinh thái trên đất liền".

Sự cấu thành phân cá voi phụ thuộc vào mỗi cá thể và chế độ ăn. Cá voi ăn nhuyễn thể thường có phân màu đỏ hoặc hồng, hình thỏi, đường kính bằng nắm tay. Nếu ăn cá, chúng thải phân thành mảng lớn, màu xanh đậm, có thể rộng bằng một tàu nghiên cứu.

"Đây chính là liều bổ sung dinh dưỡng tức thì cho đại dương. Cả hai loại đều có tác động như nhau nhưng theo hai cách khác biệt", Romans nói.

Thức ăn cho các loài bọ

Với một số động vật, phân là nguồn thức ăn có giá trị.

"Những động vật ăn phân sống dựa vào dinh dưỡng sót lại mà loài ban đầu không hấp thu từ thức ăn", Marcus Byrne từ đại học Witwatersrand Johannesburg, Nam Phi cho hay.

Byrne bắt đầu nghiên cứu về các loài ăn phân như bọ hung, ruồi và thậm chí cả bướm, ở Australia từ những năm 1980.

nhung-ung-dung-it-ngo-toi-tu-chat-thai-dong-vat-1

Bọ hung là loài ăn phân nổi tiếng với khả năng nặn phân thành những viên tròn để di chuyển và tài định hướng nhờ các tín hiệu trên bầu trời. Ảnh: Rolf Nussbaumer Photography

Bọ hung là loài ăn phân có khả năng ấn tượng dù kích thước não chỉ bé bằng hạt gạo. Chúng nổi tiếng với việc nặn phân thành những quả cầu và lăn đi trên quãng đường dài.

Khả năng sinh sản và giành bạn tình của chúng cũng phát triển đáng ngạc nhiên. Con đực thường khoe sức mạnh bằng những chiếc sừng to trên đầu.

"Dù là sinh vật bé nhỏ, các cuộc chiến giành quyền giao phối của chúng cũng khốc liệt không kém linh dương, hươu hay tuần lộc", Byrne nhấn mạnh.

Những con đực thua thiệt về ngoại hình thường có tinh hoàn phát triển hơn con to để tăng lợi thế cho mình. Bên cạnh đó, bọ hung còn nổi bật bởi tài định hướng.

"Chúng nhìn lên bầu trời và sử dụng các tín hiệu để định vị", Byrne giải thích.

Nếu con người phụ thuộc vào bản đồ, bọ hung lại có khả năng khai thác những thứ chúng ta không nhìn thấy như ánh sáng phân cực. Quan sát của các nhà khoa học cho thấy chúng thường đứng trên quả cầu phân, quan sát dải Thiên Hà như la bàn trên trời để xác định phương hướng và di chuyển vào ban đêm.

Xem tiếp:

Thu Hiền

Let's block ads! (Why?)

Bác sĩ đầu ngành tử vong vì nhầm nhiễm trùng máu là cảm cúm

Một bác sĩ giỏi tử vong vì nhiễm trùng máu do chủ quan

Trong 27 năm qua, Tony Fogg, một bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình cột sống rất giỏi của Bệnh viên Great Western, ở Swindon, Anh chưa bao giờ nghỉ làm, dù chỉ một ngày.

"Ông ấy luôn nói không nên để bệnh nhân phải chờ đợi tại phòng khám tư của mình, nên lúc nào ông ấy cũng làm việc, làm việc", bà Jane, người vợ cho biết.

  Bác sĩ đầu ngành tử vong vì nhầm nhiễm trùng máu là cảm cúm - Ảnh 1

Bác sĩ Tony Fogg cống hiến 27 năm cho ngành Y mà chưa có một ngày nghỉ thật sự.

Bà Jane đành phải hy sinh sự đam mê thời trang, lui về làm hậu phương vững chắc cho ông, ở nhà nuôi dạy con cái. Sau 40 năm chung sống hạnh phúc, họ đã có 3 người con thành đạt.

Đầu tháng 3/ 2015, vợ chồng ông đặt một chuyến đi nghỉ nhỏ tới Hague để được tận mắt nhìn một bức tranh nằm trong một cuốn sách mà cả hai đang cùng đọc tại thời điểm đó.

Trước ngày khởi hành vào thứ 6, ông Fogg đi làm về và nói rằng mình đã bị cảm cúm. Sáng hôm sau ngủ dậy, ông còn cảm thấy cổ họng bị đau rát, mắt hơi nhức.

Nhưng vợ chồng ông nghĩ những triệu chứng đó cũng không có gì đáng lo ngại và họ vẫn bắt chuyến bay đi Hague như kế hoạch.

Sau một ngày tham quan bảo tàng, thưởng thức các món ăn ở địa phương, ông Fogg hắt hơi liên tục, mệt mỏi và đau ngực.

Đến ngày Chủ nhật, vợ chồng ông quyết định bay về nhà, đi ngủ sớm và nghĩ đó là bệnh cảm cúm thông thường.

Thực ra, bác sĩ Tony Fogg đã bị nhiễm trùng máu mà không hề biết.

Vào ngày thứ 2 đầu tuần, lần đầu tiên nghỉ việc khám bệnh, ông Fogg nghĩ triệu chứng cảm cúm sẽ dần thuyên giảm và ngay hôm sau ông có thể đi làm lại được.
Nhưng bệnh tình lại càng nặng hơn buộc ông phải gọi điện cho bác sĩ gia đình đến khám.

"Anh ấy không kể về hiện tượng không thể đi tiểu được. Mà đáng lẽ là một bác sĩ, ông ấy phải biết đây là triệu chứng điển hình của bệnh nhiễm trùng máu", Tim, bác sĩ gia đình cho biết.

Lập tức, ông Fogg được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, ông được cho uống kháng sinh và đặt ống thở.

Xét nghiệm máu cho thấy hai vợ chồng ông Fogg bị cúm lợn và nhiễm liên cầu khuẩn type A – loại vi khuẩn gây viêm họng nhưng không nghiêm trọng chết người.

Nhưng ngoài ra, bác sĩ Tony Fogg còn nhiễm một loại vi khuẩn sống trong nước hoặc trong thức ăn từ nơi cả hai vừa đi du lịch về. Lúc đó, hệ thống miễn dịch của Tony đang yếu nên chúng đã đánh gục ông.

Chỉ trong vài giờ sau khi nhập viện, ông không còn đáp ứng với kháng sinh và khả năng sẽ không qua khỏi. 8 ngày kể từ khi có triệu chứng, vị bác sĩ 64 tuổi đã bị lên cơn đau tim và qua đời.

"Không ai chuẩn bị tinh thần cho thời khắc khủng khiếp đó. Chỉ mới 1 tuần trước, chúng tôi vẫn còn ngồi trò chuyện bên nhau trong một quán café ở Hague. Ông ấy nói sẽ làm việc thêm 10 năm nữa, phục vụ các bệnh nhân, rồi sau đó vợ chồng tôi sẽ cùng đi du lịch khắp thế giới. Thế mà….", bà Jane nghẹn ngào kể lại.

Bệnh nhiễm trùng máu có thể gây tử vong sau vài giờ

Nhiễm trùng máu là khi hệ miễn dịch phản ứng thái quá với các viêm nhiễm và tự tấn công chính các tế bào và cơ quan bên trong cơ thể.

Nguyên nhân có thể là do bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc virus. Biểu hiện ban đầu thường là một loại viêm nhiễm nào đó với một loạt các triệu chứng như sốt, rét run, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở và ý thức.

  Bác sĩ đầu ngành tử vong vì nhầm nhiễm trùng máu là cảm cúm - Ảnh 2

Bệnh nhiễm trùng máu thường có biểu hiện ban đầu "đội lốt" dưới dạng một loại viêm nhiễm như cảm cúm, viêm họng...

Bệnh nhiễm trùng máu đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bởi bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nặng về tuần hoàn, hô hấp, rối loạn đông máu, suy gan thận và các cơ quan nội tạng khác.

Đáng cảnh báo hơn là bệnh có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ.

"Chồng tôi đã ra đi vì sự chủ quan của cả 2 vợ chồng. Đến khi phát hiện ra bệnh thì đã muộn. Mọi người hãy đề cao cảnh giác với mọi triệu chứng bất thường của cơ thể", bà Jane khuyến cáo.

Nhiều người cũng vì chủ quan với các triệu chứng của bệnh nên số người thiệt mạng vì nhiễm trùng máu tại Anh lên tới 44.000 người, còn nhiều hơn số người tử vong vì bệnh ung thư vú, tuyến tiền liệt và tai nạn giao thông cộng lại.

"Với một số ca bệnh bị nhiễm trùng máu, sự sống của bệnh nhân được đếm từng giờ.

Thậm chí nếu bạn không có một dấu hiệu cảnh báo đặc trưng nào, nhưng cứ thấy người ngày càng mệt mỏi và không thể kiểm soát ý thức, bạn hãy đi khám ngay", Ron Daniels, Chủ tịch Quỹ Nhiễm trùng máu của Anh cảnh báo.

Dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng máu

Nếu một đứa trẻ hoặc người trưởng thành nhiễm bất kỳ loại viêm nào, đơn giản là cảm cúm, và kèm theo một trong những dấu hiệu dưới đây, nên đi khám bác sĩ ngay.

- Ớn lạnh bất thường

- Thở gấp hoặc khó thở

- Li bì, hôn mê

- Không thể đi tiểu trong 12 giờ

- Nổi ban, da tái xanh

Theo Trí thức trẻ

Let's block ads! (Why?)

Vòng xoáy tử thần - giai đoạn báo trước cái chết cận kề

vong-xoay-tu-than-giai-doan-bao-truoc-cai-chet-can-ke

Vòng xoáy tử thần có nhiều dấu hiệu dự báo khác nhau. Ảnh: lassedesignen.

Các nhà sinh học chia cuộc sống thành ba giai đoạn: phát triển, lão hóa và cuối đời. Nhưng một số nhà nghiên cho rằng có một giai đoạn thứ tư ngay trước khi cuộc đời kết thúc và đặt tên nó là "vòng xoáy tử thần".

Dù hầu hết nghiên cứu về "vòng xoáy tử thần" đều tập trung vào mẫu vật là ruồi giấm, các nhà khoa học cho rằng những nghiên cứu này có thể cung cấp hiểu biết quý giá về giai đoạn cuối cùng của cuộc đời con người.

"Chúng tôi tin rằng đây là một phần của quá trình chết được lập trình sẵn bởi di truyền", Live Science dẫn lời Laurence Mueller, trưởng khoa Sinh thái học và Tiến hóa Sinh học tại Đại học California ở Irvine, Mỹ.

Theo xem xét của Mueller và đồng nghiệp công bố hồi đầu năm trên tạp chí Biogerontology, một số nghiên cứu trên ruồi giấm cho thấy giai đoạn vòng xoáy tử thần có thể được nhận biết qua sự sụt giảm tỷ lệ sinh sản.

Ví dụ, trong một báo cáo đăng trên tạp chí Gerontology năm 2015, các nhà nghiên cứu nhận thấy ngày ruồi cái ngừng đẻ trứng là một yếu tố quan trọng dự báo cái chết. Các chỉ số về khả năng sinh sản bắt đầu giảm khoảng 10 ngày trước khi ruồi giấm cái ngừng đẻ trứng. Nhóm nghiên cứu cho rằng bất cứ điều gì dẫn tới cái chết của ruồi cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong những ngày cuối đời của chúng.

Trong báo cáo mới, Mueller nhận định thời gian suy giảm này phù hợp với ước tính trước đó về thời lượng diễn ra vòng xoáy tử thần. So với tuổi thọ trung bình của ruồi giấm, 10 ngày chính là 1/3 vòng đời của chúng. Nghiên cứu từ năm 2002 trên ruồi giấm Địa Trung Hải (medfly) cho thấy 97% ruồi đực bắt đầu nằm ngửa bụng khoảng 16 ngày trước khi chết.

Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học quan sát ruồi giấm, giun tròn và cá ngựa vằn để xem ruột của chúng có biểu hiện tăng rò rỉ dịch (tính thấm) trước khi chết hay không. Các nhà nghiên cứu thử nghiệm bằng cách cho thuốc nhuộm vào thức ăn của chúng.

Nếu tính thấm tăng, thuốc nhuộm sẽ bị rò rỉ vào cơ thể động vật và cơ thể chúng sẽ thay đổi màu sắc như màu xanh dương đối với ruồi, cá và màu xanh huỳnh quang đối với giun tròn. Nghiên cứu công bố hôm 22/3 trên tạp chí Scientific Reports kết luận sự rò rỉ dịch ruột này là dấu hiệu của cái chết cận kề đối với cả ba loài.

Nhiều học giả hy vọng nghiên cứu vòng xoáy tử thần ở ruồi giấm và các sinh vật khác có thể cho biết nhiều hơn về sự suy yếu trước khi chết của con người trong tương lai.

Trong báo cáo tổng hợp, Mueller và đồng nghiệp trích dẫn một nghiên cứu từ năm 2008 được công bố trong Tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Quốc gia (Proceedings of the National Academy of Sciences), đưa ra bằng chứng về vòng xoáy tử thần đối với con người. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu thu thập được về khả năng thể chất và nhận thức của 2.262 người Đan Mạch trong độ tuổi 92-100 từ năm 1998 đến 2005.

Họ nhận thấy điểm đánh giá thể chất và nhận thức của các cá nhân chết trong vòng hai năm đầu tiến hành nghiên cứu thấp hơn đáng kể so với điểm số của những người còn sống tới năm 2005. Các đánh giá bao gồm đo sức nắm của tay, khả năng hoàn thành hoạt động hàng ngày (như sử dụng nhà vệ sinh và ăn uống) và các bài kiểm tra giúp đánh giá suy giảm nhận thức.

Theo Mueller, vòng xoáy tử thần ở người về cơ bản có thể là lý do chúng ta thường thấy sự gia tăng rõ rệt các hạn chế về thể chất ngay trước khi người nào đó chết. Do nghiên cứu trên con người gây nhiều tranh cãi vì lý do đạo đức và sinh học, nghiên cứu vòng xoáy tử thần ở các sinh vật khác có thể mở ra nhiều gợi ý.

Theo Mueller, bước tiếp theo trong nghiên cứu này có thể là nhân giống ruồi một cách có chọn lọc để tạo ra các nhóm đối tượng trải qua vòng xoáy tử thần với thời lượng khác nhau.

"Sau khi tạo ra các quần thể mang gene khác nhau theo cách đó, bạn có thể tìm hiểu những gene nào cần thay đổi để giảm thời lượng của vòng xoáy tử thần", Mueller nói. Dựa trên hiểu biết đó, các nhà nghiên cứu có thể tìm trong hệ gene của con người các dấu hiệu di truyền tương tự, do con người có hệ gene tương đối giống ruồi giấm. Theo yourgenome.com, 75% gene gây bệnh ở con người cũng có mặt ở ruồi giấm.

Mueller cho biết mục đích nghiên cứu không phải là ngăn chặn hoặc thậm chí trì hoãn cái chết. Thay vào đó, ông coi nó như là một cách để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người lúc cuối đời, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

"Cho dù chúng tôi không thể thay đổi thời điểm bạn chết, chúng tôi muốn bạn có thể sống bình thường cho đến những giây phút cuối cùng", Mueller chia sẻ.

Xem thêm: 

Phương Chu

Let's block ads! (Why?)

Cẩm Ly choáng váng trước thần đồng Tin Tin

Trong suốt quá trình biểu diễn, Tin Tin không ngừng nhún nhảy và làm những dáng vẻ buồn cười.Đến lúc Tin Tin kết thúc bài thi, cả Cẩm Ly và Đại Nghĩa đều choáng váng.

Ở tập 2 này, các thí sinh sẽ thi thố tài năng để giám khảo chọn ra 4 tài năng nhí xuất sắc nhất cho mỗi đội. Đội hình cho mỗi đội sẽ được ấn định gồm: 1 Tài năng Ca hát, 1 Tài năng Đặc biệt và 2 Tài năng Nhảy múa. 3 trong số 6 đội sẽ xuất hiện ở tập 2 gồm có Biệt đội Cà Rốt do “cô giáo Khánh” – Duy Khánh làm đội trưởng; Biệt đội Sơn Ca do cặp đôi Tronie – Thái Trinh làm đội trưởng; Biệt đội Gấu Trúc do “Thánh Taxi” Tuấn Kiệt làm đội trưởng.

Trên sân khấu Người hùng tí hon, A Pù tự tin “hát nhép” và múa bụng. Đại Nghĩa – Cẩm Ly – John Huy Trần phấn khích, cười ngất ngưỡng theo từng động tác điêu luyện của A Pù. Cậu bé 5 tuổi này đã thực sự khuấy động sân khấu và biến sàn diễn thành sân chơi của mình. Sau khi A Pù kết thúc phần trình diễn, bé Bảo Chi tiếp tục ra sân khấu và khoe giọng hát trong ca khúc “Hồ Trên Núi”. 

Đến lúc giao lưu cùng giám khảo, A Pù – Bảo Chi đã liên tục làm 3 vị giám khảo rơi vào thế khó khi không biết chọn ai là thí sinh đi tiếp. A Pù đáng yêu nhất mực khẳng định rằng mình có tới 4 tên, và ép Đại Nghĩa phải gọi đúng tên mới chịu nói chuyện tiếp. Sau 1 hồi cân nhắc, các giám khảo quyết định cho A Pù đi tiếp. Bé Bảo Chi dù có nhiều cố gắng song cũng phải chia tay chương trình trong tiếc nuối.

Đầu tiên, Tin Tin tự tin giới thiệu về bài hát, em nói 1 hơi trôi chảy về công cha, nghĩa mẹ sau đó kết thúc bằng việc cho giám khảo biết mình sẽ thể hiện ca khúc “Anh Ba Hưng”. Màn giới thiệu bất ngờ này làm Cẩm Ly – Đại Nghĩa choáng váng đến bật ngửa, còn John Huy Trần thì phá ra cười ngất ngưỡng.

Trong suốt quá trình biểu diễn, Tin Tin không ngừng nhún nhảy và làm những dáng vẻ buồn cười. Đại Nghĩa không kiềm được cảm xúc đã phải kêu lên: “Ổng nhảy mà cái cằm rung rung. Mỡ không trong đó”. Đến lúc Tin Tin kết thúc bài thi, cả Cẩm Ly và Đại Nghĩa đều thoảng thốt kêu lên “Trời ơi trời”.

Cẩm Ly hỏi Tin Tin rằng có biết đến Ku Tin – Thí sinh gây sốt Người Hùng Tí Hon mùa 1 hay không, cậu bé liền nhanh nhảu đáp là có quen biết. Đại Nghĩa nhanh chóng chọc ghẹo là: “Đàn ông nên giao thiệp rộng quá”. Ngay khi đến phần lựa chọn thí sinh đi tiếp, Đại Nghĩa liền xin được đưa đi cấp cứu để truyền nước biển vì không biết phải chấm cho thí sinh nào điểm cao hơn. Cuối cùng, các giám khảo quyết định cho Tin Tin đi tiếp, đồng thời chia tay cậu bé đáng yêu Nguyễn Minh.

Hình ảnh:

Let's block ads! (Why?)

Đội Lan Khuê lần đầu giành chiến thắng The Face

Đội Lan Khuê đã giành được chiến thắng ở thử thách đồng đội. Đây là lần đầu tiên Lan Khuê mới nắm trong tay quyền loại đi thành viên của hai đội còn lại.

Ở thử thách ống kính, các thí sinh sẽ được nhận một đoạn tin nhắn tình huống từ ban tổ chức. Dựa vào các tình huống, các cô gái xinh đẹp của “Gương mặt thương hiệu” sẽ thử sức tài năng diễn xuất của mình trước camera điện thoại. Đây là thử thách đòi hỏi các thí sinh sẽ tập trung cao độ để nhập vai diễn và bộc lộ khả năng tiềm ẩn của mình.

Bước sang thử thách đồng đội, các bạn thí sinh sẽ phải kết hợp với Huấn luyện viên của mình để thực hiện một bộ ảnh với chủ đề “Sự giằng co trong tình yêu”.  Thử thách này đòi hỏi các thí sinh vừa chụp hình vừa diễn xuất và tương tác cùng đồng đội.

Ở thử thách này, nếu như hai đội Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương gặp khó khăn hơn khi liên kết các thành viên trong team lại với nhau để tạo ra được sự giằng co theo đúng chủ đề bắt buộc thì ở team Lan Khuê, với lợi thế còn lại 1 thành viên duy nhất nên giữa Lan Khuê và Mai Ngô có sự thuận lợi hơn khi kết hợp với nhau để tạo nên những bức ảnh theo một câu chuyện xuyên suốt.

Đội Lan Khuê đã giành được chiến thắng ở thử thách đồng đội. Đây là lần đầu tiên Lan Khuê mới nắm trong tay quyền loại đi thành viên của hai đội còn lại sau khi mất đi rất nhiều “chiến binh”. Ở đội Hồ Ngọc Hà là Phí Phương Anh còn ở đội Phạm Hương là Diệp Linh Châu. Hai thí sinh sẽ phải đối mặt với Lan Khuê ở phòng loại để quyết định “kẻ ở, người về”.

Sau quá trình lắng nghe những chia sẻ từ Phí Phương Anh và Diệp Linh Châu, Lan Khuê quyết định loại Diệp Linh Châu và giữ lại Phí Phương Anh. Nữ Huấn luyện viên chia sẻ mặc dù Phí Phương Anh là thí sinh mạnh của đội Hồ Ngọc Hà nhưng cô nàng là một trong những gương mặt sẽ còn tiến xa trong cuộc thi. Chính vì vậy để giữ được sự công bằng cho cả chương trình trên hành trình tìm kiếm “Gương mặt thương hiệu”, Lan Khuê đã quyết định lựa chọn người ở lại tiếp tục là Phí Phương Anh.

Về phía Diệp Linh Châu, mặc dù bị loại nhưng cô vẫn dành nhiều tình cảm cho Huấn luyện viên Phạm Hương và các thành viên còn lại trong đội, đặc biệt là Ngọc Loan. Diệp Linh Châu chia sẻ Ngọc Loan là thí sinh xứng đáng ở lại và sẽ đi được đường dài trong team của cô. 

Hình ảnh:

Let's block ads! (Why?)

Bi hài cô gái để 'mặt mộc' khiến mẹ bạn trai không nhận ra

Trong một lần để mặt mộc đến nhà bạn trai lấy đồ, cô gái dở khóc dở cười vì mẹ bạn trai không nhận ra bạn gái xinh xắn của con trai mình trong lần đến thăm nhà trước.

Câu chuyện bi hài của cô gái xưng là nữ sinh K55 trường Đại học Kinh tế quốc dân, vì tự tin về gương mặt, cô đã tự học trang điểm trên youtube và theo học một khóa make up ở studio của một bà chị.

Vì quyết tâm sẽ xinh đẹp và có người yêu, cô gái cũng được một chàng trai để ý và yêu thương.

Ngày đầu tiên về ra mắt nhà chàng trai, cô gái trang điểm hơi kĩ, gặp "mẹ chồng" không ngừng khen "Con gái nhà ai khéo đẻ, mặt mũi xinh xắn, ăn mặc đẹp thế này, thằng con trai cô thật có phúc"...

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Thế nhưng, bi kịch lại diễn ra, vào một ngày cô để mặt mộc do hôm ấy mưa và đến nhà anh. Bi hài và cú sốc với cô gái khi mẹ bạn trai đã không còn nhận ra cô gái xinh đẹp trong lần đến chơi nhà trước nữa.

Câu chuyện được chia sẻ trên trang NEU confessions, hiện không ngừng được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Thegioitre.vn xin được trích nguyên lời "kêu cứu" của cô gái để được lòng lại mẹ chàng trai:

Em buồn lắm, chuyện là như này, em nói thật ạ, em là nữ K55, em sinh ra không được như mọi người mặt mũi có hơi lộn xộn. Từ bé tới lúc lên đại học chưa hề có người yêu, mặc dù cũng thích mấy bạn nam đó nhưng nhiều khi người ta bảo "Nhìn mặt đã thấy ghét" nên rất khó gần...em cứ lủi thủi như vậy.

Khi lên đại học, em thấy nhiều bạn nữ trang điểm rất xinh, em mới quyết tâm học trang điểm, lúc đầu xem google, rồi youtube sau đó là đi học việc bà chị em trang điểm bên một studio. Dần dần, tay nghề em chuyên nghiệp hơn, em trang điểm xong rồi chụp ảnh make up các thứ nên nhìn ảnh trên facebook ảo tung chảo kết hợp style ăn mặc nữa nên chẳng mấy mà cưa được một anh. Em đi chơi với anh ấy lúc đầu thì trang điểm còn kĩ, dần dần em trang điểm ít đi để anh ấy dần dần thấy khuôn mặt thật của em. Chúng em mới đi chơi với nhau được mấy lần thôi chưa ăn thua...Mà không phải lúc nào em cũng trang điểm đâu ạ, thỉnh thoảng đi chơi thôi, chứ bình thường em vẫn cố gắng chăm sóc da mặt nhiều lắm.

Hôm trước anh có bảo qua nhà anh chơi, lúc đầu em cũng ngại lắm vì mới yêu mà, cuối cùng để tiến xa hơn nên em cũng đến. Hôm đó em trang điểm hơi kĩ, gặp mẹ anh ấy khen "Con gái nhà ai khéo đẻ, mặt mũi xinh xắn, ăn mặc đẹp thế này, thằng con trai cô thật có phúc"....nói chung hôm đó ăn một bữa vui vẻ gồm em, anh ấy và mẹ anh ấy. Nói chung mẹ anh ấy ưng lắm.

Cứ tưởng là chuyện cũng ổn nhưng hôm qua, trời mưa nên em ngại trang điểm, chỉ bịt khẩu trang đến nhà anh ấy lấy đồ, à mà lúc này em mới cắt tóc ngắn và nhuộm tóc hạt dẻ. Lúc bấm chuông tự dưng bố anh ấy mở cửa ra 

- Cháu là ai, cháu có việc gì vậy.

- Dạ cháu là bạn gái anh ****, cháu tới lấy đồ anh **** bảo ạ.

- Thế à, chờ chú tí.

Em ở ngoài nghe được bố anh ấy nói với mẹ anh ấy "Này, tôi tưởng bà bảo người yêu thằng nhà mình xinh lắm cờ mà, sao con bé này..." rồi cái gì gì ấy. Lúc sau mẹ anh ấy ra.

- Cháu là ai....

Thôi đến lúc này thì cạn lời. Em may cũng phản ứng tình huống kịp.

- Cháu là bạn anh ****, cháu tới lấy đồ ạ.

- À thế cô biết rồi, cô tưởng người yêu nó đến lấy, chờ cô tí.

Xong cô đi vào lẩm bẩm tiếp "Con bé đó đâu phải người yêu thằng nhà mình đâu"....đùa, nghe câu này phát khóc luôn. Một lúc sau cô ấy đưa đồ cho em, em xin phép về.

Chuyện chỉ có vậy thôi ạ, mọi người cứu em với, em phải làm thế nào để lấy lòng mẹ anh ấy bây giờ ạ, chẳng nhẽ đến nói thật với cô ấy thì sợ cô ấy sốc quá, em không trang điểm cô ấy còn không nhận ra nữa mà, bố anh ấy hình như còn không ưng em nữa....

Let's block ads! (Why?)

Linh Nga, Đinh Hương khoe eo thon trong buổi tổng duyệt

Chủ nhật, 31/7/2016 15:13 GMT+7

Hai nghệ sĩ tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị làm khách mời biểu diễn tại cuộc thi nhan sắc ở Quy Nhơn, Bình Định.

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet

Linh Nga được mời diễn tại bán kết Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu tối 31/7. Cô tập luyện nghiêm túc trong buổi tổng duyệt trước đêm thi.

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet-1

'Chim công làng múa' khoe eo thon với áo crop-top. Cô sẽ diễn tiết mục 'Mỹ nhân ngư' cùng vũ đoàn.

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet-2

Từ khi sinh con, bận bịu nhưng Linh Nga vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Cô góp mặt trong nhiều sự kiện của showbiz Việt.

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet-3

Ca sĩ Đinh Hương cũng gợi cảm với áo lửng và quần ống loe.

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet-4

Cô sẽ thể hiện hai ca khúc 'Beautiful my life' và 'Crazee' trên nền nhạc sôi động để bắt nhịp cho 40 thí sinh trình diễn áo tắm.

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet-5

Trọng Hiếu Idol khuấy động sân khấu với 'Up Town Funk - Con đường tôi'. 

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet-6

Nam ca sĩ hào hứng hát 'Bước đến bên anh' trong khi các người đẹp trình diễn bên cạnh.

linh-nga-dinh-huong-khoe-eo-thon-trong-buoi-tong-duyet-7

Nhóm nhạc Oplus khoe giọng với hai ca khúc 'True love' và 'Who's that girl'.

Hương Giang
Ảnh: Thanh Bình

Let's block ads! (Why?)