Saturday, September 30, 2017

Cái kết bất ngờ của cô gái vờ tìm người yêu trên sóng truyền hình

Xuất hiện trong chương trình hẹn hò trên sóng truyền hình Vì yêu mà đến số mới nhất ngày 28/9, cô gái 21 tuổi, đến từ Hải Phòng, Linh Đan, gây ấn tượng với sự tự tin, dí dỏm. Cô ngay lập tức thu hút sự chú ý tới 8 anh chàng điển trai góp mặt trong chương trình. Sau khi trò chuyện, đối thoại, một chàng đã bấm nút hẹn hò với Linh Đan, nhưng cô bất ngờ tiết lộ mình đến đây vì một mục đích khác.

"Ngày hôm nay em tới đây để sửa đổi sai lầm của bản thân. Rất mong sẽ nhận được sự thứ lỗi của anh, người con trai mà em đã vô tình đánh mất trong cuộc sống này. Em đến đây là để tỏ tình với người yêu cũ của em", câu nói của Linh Đan khiến cả trường quay ồ lên tò mò. Bởi lúc đó ai cũng nghĩ cô gái dễ thương này tham gia chương trình là để muốn được hẹn hò với một trong 8 anh chàng điển trai phía dưới.

Với sự trợ giúp từ ban tổ chức, người yêu cũ của Linh Đan, đang ngồi bên dưới hàng ghế khán giả, được mời lên sân khấu. Anh chàng tên Ngọc Vàng, 21 tuổi, ngơ ngác vì không hiểu điều gì xảy ra với mình.

Linh Đan tiết lộ ban đầu khi đăng ký tham gia chương trình, cô muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ với rapper Karik nhưng sau đó, cô nhận ra rằng mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Cô đã tìm mọi cách thuyết phục được anh đến dự chương trình với tư cách một người bạn đến cổ vũ cho cô và may mắn được anh đồng ý.

Cô gái 21 tuổi tiết lộ cô và bạn trai đã chia tay nhau 5 lần, phần lớn là do cô ghen tuông. Lần nào anh cũng là người chạy theo níu kéo, nhưng lần cuối anh không làm gì nữa, để mặc cô ra đi khiến cô cảm thấy rất đau đớn. 

cai-ket-bat-ngo-cua-co-gai-vo-tim-nguoi-yeu-tren-song-truyen-hinh

Ngọc Vàng cầu hôn bạn gái khiến cô xúc động.

Trên sân khấu, Linh Đan đã lấy hết dũng khí để nói rằng: "Nhẫn trên tay anh vẫn đeo nghĩa là anh còn yêu em. Hôm nay, tuy không đông người lắm nhưng anh có thể cầu hôn em ngay tại đây không?".

Bối rối trước lời đề nghị của bạn gái cũ, chàng trai đã tháo nhẫn ra, trả lại cho Linh Đan. Hành động của Ngọc Vàng khiến cả trường quay lặng đi, còn cô gái Hải Phòng khóc hết nước mắt. Cô thậm chí xin dừng phát sóng vì không muốn mọi người chứng kiến nỗi đau bị từ chối của mình.

Thế nhưng chỉ sau đó khoảng một phút, anh chàng mới từ tốn nói: "Ý là anh trao nhẫn cho em rồi em phải trao lại cho anh chứ". Vừa nói xong, Ngọc Vàng quỳ xuống trao nhẫn cho Linh Đan trong tràng vỗ tay vang dội của mọi người. Câu nói: "Anh yêu em. Đừng có bỏ anh nữa nha" của chàng trai trẻ khiến nhiều khán giả rơi nước mắt vì tình yêu của họ.

Chia sẻ với VnExpress, Linh Đan cho biết chương trình mới được ghi hình khoảng 4 tuần trước. Cho đến bây giờ cô vẫn còn vẹn nguyên cảm giác hồi hộp, run run khi đứng trên sân khấu tỏ tình với bạn trai cũ. Cô cho biết hai người quen nhau qua mạng xã hội khi cô đang ở Hải Phòng. Tình cảm của cả hai tiến triển khi cô vào Sài Gòn và thi đỗ Đại học Sân khấu điện ảnh, cùng trường với bạn trai. Mối tình của họ đã kéo dài được 2 năm.

cai-ket-bat-ngo-cua-co-gai-vo-tim-nguoi-yeu-tren-song-truyen-hinh-1

Cả hai đã quay lại với nhau sau màn tỏ tình của Linh Đan.

"Tôi là người rất hay ghen nên mối quan hệ của chúng tôi nhiều khi căng thẳng. Cho đến khi anh cảm thấy mệt mỏi, không thể chạy theo níu kéo nữa, tôi mới nhận ra anh quan trọng với tôi thế nào. Tôi có một chút tự tin khi thấy anh vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của hai đứa, nhưng khoảnh khắc anh tháo nhẫn, tôi đã nghĩ vậy là hết, tôi không còn có cơ hội nào nữa", Linh Đan chia sẻ.

Cô gái trẻ cho hay sau khi chương trình phát sóng, cô nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cô và người yêu đang diễn, bởi cả hai đều học khoa diễn viên, ĐH Sân khấu Điện ảnh. Đáp trả lại những điều này, Linh Đan cho hay: "Tôi không quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người. Tại sao thay vì chúc mừng chúng tôi nhiều người lại tưởng tượng ra những điều như vậy. Tôi muốn nói rằng tôi và anh đã tái hợp và tình cảm mặn nồng hơn trước. Chúng tôi sẽ gìn giữ tình yêu này thật chặt, không để nó tuột mất một lần nữa".

Mộc Miên

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment