|
Cặp đôi chính trong bộ ảnh là chàng trai Lại Trần Trung và cô nàng Trần Thị Khánh Trâm. Cả hai cùng sinh năm 1996, hiện tại đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. |
|
Cả hai quen nhau khi mới học lớp 9 và đều có ấn tượng đầu tiên chẳng mấy “tốt đẹp” về nhau. Một bên là cô bé năng động, hoạt bát, là học sinh ưu tú, một bên lại là chàng trai nghịch ngợm, hơi quậy phá trong trường. |
|
Tuy nhiên, sau đó hai người dần bị thu hút và dành tình cảm cho nhau lúc nào không biết. Chính tình cảm đó cũng dần làm thay đổi cậu bé năm xưa. |
|
Theo năm tháng, tình cảm ngây ngô ngày nào đã trở thành tình yêu đôi lứa ngọt ngào. |
|
Cặp đôi đã trải qua rất nhiều những kỉ niệm, nhưng khi đến dấu mốc 3000 ngày này, cả hai đều muốn thực hiện một điều gì đó thật đặc biệt. |
|
Trần Trung và Khánh Trâm đã quyết định làm một bộ ảnh thật đáng nhớ. “Mình muốn dành váy cưới cho đến ngày quan trọng nhất nên đã nghĩ ra ý tưởng: "Hay em làm công chúa, còn anh là hoàng tử nhé”, chàng trai chia sẻ. |
|
Trong khung cảnh thảo nguyên hoa tuyệt đẹp, cả hai người đã có những khung hình vô cùng lãng mạn. |
|
Dẫu con đường phía trước còn dài, nhưng tình yêu và sự tin tưởng nhất định sẽ đưa hai người đến với bến bờ hạnh phúc. |
Ảnh: Đồng Văn Hùng
No comments:
Post a Comment