Tuesday, August 29, 2017

Cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ trước việc Bụt để Tấm chơi hội, bắt chim làm việc

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau một phân đoạn của câu chuyện cổ tích Tấm Cám được chuyển thể thành truyện tranh hết sức đáng yêu. Phân đoạn được chuyển thể chính là đoạn dì ghẻ trộn một thúng thóc với một thúng đậu, bắt Tấm phải nhặt ra thành hai loại riêng rẽ mới được đi chơi hội. Tấm khóc, Bụt hiện lên và sai đàn chim nhặt giúp Tấm. Nhờ đó, Tấm được đi chơi hội và gặp được nhà vua.

Phân đoạn truyện được chuyển thể thành truyện tranh

Thế nhưng dưới con mắt hài hước và hiện đại của cư dân mạng, việc làm của Bụt lại là hành động thể hiện việc lạm dụng chức quyền và ngược đãi động vật nghiêm trọng:

Nhiều ý kiến muốn đòi lại công bằng cho các chú chim phải làm thay công việc của Tấm

Thậm chí còn có ý kiến cho rằng Bụt bắt nạt chim chẳng khác gì dì ghẻ bắt nạt Tấm:

Nhiều ý kiến cho rằng Bụt bắt nạt chim

Bên cạnh đó, có rất nhiều "sáng kiến" được đưa ra, hòng hiến kế cho dì ghẻ những tuyệt chiêu khó nhằn hơn để Tấm không thể đến dạ hội.

Cư dân mạng hiến kế cho dì ghẻ

Các ý kiến bênh vực Tấm hầu như không có. Thậm chí có người còn chê trách cách chọn chồng của Tấm, chê trách nhà vua không phải là một chính nhân quân tử vì không thể bảo vệ người con gái mình yêu:

Dân ngôn tình chính hiệu đây rồi

Còn bạn, ý kiến của bạn như thế nào?

>>Tuyệt chiêu để sống sót trong kí túc xá khi bị kiểm tra bất chợt

>>

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment