Tuesday, October 24, 2017

Yêu mình trước khi yêu người

Nước hoa có thể dùng để quyến rũ người thương, nhưng cũng là cách để nuông chiều bản thân. Chúng ta làm đẹp không nhất thiết phải để dành cho người khác. Bạn cảm thấy thoải mái hơn với thân hình mảnh mai, đi lại dễ dàng, nhẹ nhàng, không nặng nề. Gương mặt tươi tắn, hồng hào để bản thân mình mỗi ngày ngắm trong gương cũng thấy đời tươi sáng hơn một chút. Bởi vậy, cái đẹp trước tiên là dành cho chính bản thân mình. Nên là như vậy. Vì bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Tôi thì hơi chán ngán với việc người ta cứ quanh trọng đẹp với xấu. Đó là một thang đánh giá con người không có ý nghĩa gì hết. Cái đẹp là món quà trời cho, là thứ nghiễm nhiên có được, không phải do tự bản thân người đó rèn luyện, cố gắng mà thành. Hơn nữa, một người có nhiều điểm quan trọng để chú ý hơn là nhan sắc nhiều.

Nếu chúng ta ghĩ mình đẹp để giữ chân tình yêu thì chúng ta đã thua rồi. Biết sao không, vì nhan sắc chỉ có thể tồn tại trong 10- 20 năm thôi. Khi đã ở một độ tuổi nào đó, vẻ đẹp sẽ phai tàn, lúc đó bạn nghĩ bạn giữ họ bằng gì. Nên vẻ bề ngoài có thể là quan trọng vào lúc bạn son trẻ nhưng sẽ là con bài phản bội bạn vào lúc bạn xế chiều. Hãy cẩn trọng với những thứ dễ đổi thay như nhan sắc.

Chúng ta chăm chút cho bản thân trước tiên là vì mình. Bạn phải yêu bạn thân bạn trước mới có thể yêu người khác được. Như việc dùng nước hoa đó. Người ta hay nghĩ các cô gái dùng nước hoa để quyến rũ đối phương nhưng thực ra nó cũng chính là sự nuông chiều bản thân họ. Ai mà không thấy vui khi mình thơm như một đóa hồng cơ chứ. Khi một cô gái tự tin, làm chủ được bản thân thì cô ấy sẽ có sự quyến rũ đặc biệt. Khi đó sự quyến rũ ấy đến từ khí chất chứ không còn từ vẻ bề ngoài nữa.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Cơ thể của bạn là thuộc về bạn. Bạn có toàn quyền quyết định với nó. Chăm chút hay bỏ bê nó cũng là quyền của bạn. Nếu bạn chăm sóc bản thân thì bạn sẽ được khỏe mạnh xinh đẹp, bản là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nếu bạn không chịu để ý đến sức khỏe thì bạn cũng là người phải đối mặt với bệnh tật, chứng béo phì chứ không phải ai khác. Nên tôi tin mỗi người đều biết tự cân nhắc để biết nên làm gì với cơ thể, gương mặt của mình. Bạn sẽ biết điều gì tốt nhất cho bạn. Nếu không biết thì bạn có thể hỏi những người đáng tin. Nhưng hãy nhớ không ai có quyền chê trách cơ thể, gương mặt, vóc dáng của bạn. Không ai cả. Bạn có quyền tự hào về cơ thể mà cha mẹ đã trao tặng.

Xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là khí chất.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment