Monday, October 30, 2017

Người đàn ông 3 năm sống trên cây dừa không chịu xuống đất dù chỉ một ngày

Anh này có tên là Gilbert Sanchez đã quyết định sống trên cây cho đến chết sau khi bị đánh vào đầu bởi một khẩu súng trong một lần cãi cọ.

Mẹ Gilbert kể anh ta cho rằng trốn trên cây là cách duy nhất bảo toàn được tính mạng vì sợ sẽ có người đến giết mình.

Cây dừa này cao hơn 18m và anh ta không ngần ngại gì mà trèo lên đó sống suốt từ năm 2014 và nhất quyết không chịu xuống nữa.

Cây dừa cao 18m này là nơi trú ẩn của người đàn ông 47 tuổi suốt 3 năm qua

Hàng ngày, anh ta được mẹ  tiếp tế cho nước và thức ăn. Anh ta sẽ dùng một sợi dây thừng tự chế để kéo thức ăn lên. Không điều gì có thể bắt anh ta xuống đất, ngay cả việc vệ sinh hay mưa bão, nắng nóng và sự đe dọa của các loại côn trùng.

Bà Winifreda Sanchez, mẹ của Gillbert, vẫn luôn thuyết phục con xuống đất, ít nhất là để tắm rửa nhưng cũng không ăn thua. Bà chỉ biết hi vọng con trai vẫn có thể sống sót.

Anh Aldrin Sanchez, anh trai của Gilbert cũng cho biết cả nhà thường xuyên khuyên Gilbert đi xuống nhưng không thành.

“Có lần khi tôi bảo cậu ấy đi xuống, cậu ấy bảo: Im đi, em không xuống. Sẽ có người giết em mất”, Aldrin kể.

Dù nhiều người khuyên bảo nhưng anh ta nhất định không xuống vì sợ bị giết

Vợ Gilbert đã qua đời năm 2000. Ngay cả khi mẹ Gilbert bảo rằng bà quá già để chăm cháu và bọn trẻ không đến trường nữa, Gilbert cũng không chịu xuống.

Trước tình hình này, gia đình đã phải cậy nhờ đến sự giúp sức của chính quyền địa phương. Ngày 11/10 vừa rồi, sau khi thuyết phục lần nữa mà không có kết quả, lực lượng chức năng đã cưa đổ cây dừa và buộc anh này phải xuống.

Sau 3 năm ở trên cây, ngoại trừ những vết côn trùng cắn trên cơ thể, anh Gilbert còn bị chứng teo cơ và vẹo cột sống.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment