Wednesday, October 25, 2017

Sống dậy kí ức tuổi thơ cùng "đoàn tàu" ngộ nghĩnh của các bé mẫu giáo

Dù sinh sống ở môi trường nào, thành phố hay nông thôn đa số chúng ta đều có chung một phần ký ức. Đó có thể là những món ăn, trò chơi truyền thống hay đơn giản chỉ là việc "nối đuôi nhau" thành từng hàng để cô giáo "dắt" mỗi dịp đi chơi hay sang đường. Đến khi đã trưởng thành, bất chợt nhìn thấy những hình ảnh đó, những kỷ niệm tuổi thơ ấy lại theo nhau ùa về.

Mới đây, hình ảnh một nhóm các em nhỏ tầm tuổi mẫu giáo, bạn sau túm áo bạn trước, xếp thành hàng dài để hai cô giáo dẫn đi trên đường được chia sẻ đã thu hút được hàng nghìn lượt like và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh các bé nối thành hàng dài để các cô dẫn đi trên đường khiến nhiều người thích thú.

Khuôn mặt ngây ngô của các bé cùng sự ân cần, dịu dàng của hai cô giáo đã chạm đến cảm xúc của người xem. Nhiều bạn nhìn hình mà nhớ lại thưở bé, thời còn đi học mẫu giáo của mình.

Bạn Phan Hương bình luận: "Cảm ơn các con đã giúp cô tìm lại tuổi thơ. Các con nhớ chào mọi người thật to nhé".

Facebook Duy Hải bồi hồi nhớ lại: "Hình này làm mình nhớ hồi đi học mẫu giáo quá. Đến giờ trưa ai cũng tự xúc cơm ăn, đến giờ đi ngủ thì mấy chục đứa xếp thành hàng dài, chiều dậy thì tráng miệng bằng sữa đậu nành hay miếng dưa hấu quá. Một thời rong chơi, giờ lớn thế này bon chen xã hội thật mệt mỏi". 

Bên cạnh đó, một số bạn cũng cho rằng ý thức đi đứng, xếp hàng ngay ngắn của các bé rất đáng để người lớn học tập.

"Bé xíu mà các con ngoan quá. Hồi bé ai cũng được dạy làm gì cũng phải xếp hàng, thế mà giờ lớn lên nhiều người quên quá. Các cô các chú phải học tập các con thật rồi", bạn Quỳnh Ngọc phân tích.

Từ hai bức hình được chia sẻ, nhiều bạn cũng thi nhau comment những "đoàn tàu" nhỏ xinh của các bé mà mình chụp được. Hãy cùng thưởng thức những khoảnh khắc ngộ nghĩnh này nhé!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment