Dù đã bước sang thu, nhưng thời tiết Hà Nội vẫn luôn oi bức, nhất là vào buổi trưa, đa số mọi người đều tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi sau một sáng làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh có rất nhiều người vẫn phải tiếp tục lao động không ngừng nghỉ, cố gắng làm việc xuyên trưa với hy vọng có thêm những món tiền nhỏ nhỏ để trang trải thêm cho cuộc sống.
Mới đây, hình ảnh một người mẹ bán hàng rong trên vỉa hè vào giữa trưa vẫn một tay che ô, một tay phẩy quạt quạt cho hai con ngủ, được tài khoản Facebook tên D.D đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.
|
Cảm động hình ảnh người mẹ bán hàng rong, che ô cho con ngủ giữa trời Hà Nội nóng đỏ lửa. |
Quả thật, trên đời khó tìm ra thứ gì sánh với tình mẫu tử. Mẹ dù mệt nhọc, nghèo khó vẫn biến mình trở nên mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc, dành tất cả cho con. Còn những người con, mặc cho nắng trời thiêu đốt vòng tay mẹ vẫn là chiếc nôi êm dịu, dễ dàng đi vào giấc ngủ nhất.
Khi nhìn những hình ảnh này, đa số mọi người đều thấy thương cảm trước hoàn cảnh của ba mẹ con. Đặc biệt, là những người đã lập gia đình, cũng đã làm cha làm mẹ.
Bạn M.A bình luận: "Con mình ở cũng tầm tuổi bé trai này, bình thường thay đổi thời tiết thôi cũng đã hay ốm rồi. Hai con phải ngủ ngoài đường thế này mong là về sẽ không sao".
"Nhìn cảnh này, mình thấy thương chị và hai bé quá, cũng thấy nhớ mẹ ở nhà hơn. Ngày xưa nhà mình còn khó khăn, cái gì tốt mẹ cũng dành hết cho chị, em mình. Đúng là chỉ có cha mẹ mới hết lòng yêu thương mình trong bất cứ hoàn cảnh nào", bạn Hà Thu nghẹn ngào nói.
Anh D.D - chủ nhân của bức ảnh cũng cho biết thêm, ba mẹ con này từ vùng miền khác đến, nhìn thấy thương quá nên đã vào mua ủng hộ chị mấy món đồ nho nhỏ. Nhìn thấy chị và hai bé, anh cảm thấy thêm trân quý cuộc sống hiện tại, anh chia sẻ lên đây mong mọi người nếu gặp, hãy mở lòng giúp đỡ họ.
No comments:
Post a Comment