Thursday, October 26, 2017

Khi bạn thân yêu người mình thích

“Này, hình như ổng thích cô đấy!”

“Sao ổng tán mà cô cứ bơ đi như thế?”

“Cô yêu đi. Tui thích hai người lắm”

“Hôm nay ổng hỏi cô đó. Nhất nha. Bao giờ cho tui ăn kẹo đây?”

“Anh đèo nó về đi. Sao lại để nó phải gọi xe như thế?”

“Em đi xe cậu em. Anh đèo nó. Vậy nghen.”

“Tôi buồn chuyện người đó quá. Cô vẫn còn may vì có ổng.”

“Ổng lại có người yêu rồi, cô đừng buồn. Cũng cố gắng hết sức rùi.”

“Tháng sau tôi với ổng làm đám cưới. Cô có giận tôi không?”

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Cứ thế, từng dòng tin nhắn thay đổi dần theo thời gian khiến tôi ngỡ ngàng. Những ngọt nhạt đưa đẩy gần hai năm trời, để rồi ba dòng tin nhắn cuối chỉ diễn ra trong chưa đầy một tuần... Phải. Một tuần. Khi tôi còn đang mải an ủi nhỏ về một người con trai nhỏ nói đã thầm thương cách đó một năm. Khi tôi còn đang chuẩn bị tinh thần nói với nhỏ rằng trong suốt hai năm qua, nhỏ là người thân thiết và quan trọng trong tôi nhất. Vậy mà cùng lúc đó thì... hỡi ôi... nhỏ đột nhiên nói với tôi rằng đang yêu người tôi thích - người mà trước đó một tuần thôi, nhỏ vẫn đang còn gán ghép cho tôi. Mà nào đâu có hết... sắp cưới... là sắp cưới chứ chẳng còn gọi là yêu đương gì nữa. Đau đớn lắm thay.

Tôi chẳng trách cứ gì người con trai ấy. Bởi tôi với anh cũng đã nói với nhau rõ ràng về chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi chỉ thực sự buồn và thất vọng vì tình bạn trong suốt hai năm tôi tin tưởng nhất bỗng chốc giống như một màn kịch dài được dựng lên chỉ để thương hại một kẻ ngây thơ là tôi.

Vậy mà tôi đã từng tưởng đó là con người trong sáng và thánh thiện nhất tôi từng gặp.

Khi bạn thân yêu người mình thích, câu chuyện đặt ra không phải người đó sẽ là của ai, ai phải rút lui, ai đi tiếp, mà chỉ đơn giản là thật lòng với nhau ngay từ những phút ban đầu.

Khi bạn thân yêu người mình thích, cả thế giới còn dễ dàng sụp đổ hơn khi người mình thích nói yêu bạn thân mình. Bởi ở tình yêu ta hi vọng tìm được tấm chân tình, nhưng trong tình bạn, ta thực sự kì vọng vào sự chân thành ấy.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Khi bạn thân yêu người mình thích, dù đã trải qua đến lần thứ hai bị lừa dối với cùng một kịch bản như vậy, nhưng tôi thực sự vẫn chưa biết nên cảm thán thế nào, nên hành động ra sao ngoài việc tự rút mình ra khỏi nhóm và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quay trở về nơi chốn ấy.

Không phải ngẫu nhiên người ta nói tới ba thứ cấm kỵ “con thầy, vợ bạn, gái công ty”, thì hỡi ôi các cô gái “ngây thơ” ngoài kia, làm ơn có thể tránh luôn ba từ “con thầy, bồ bạn, gấu công ty” được chứ? Thế giới này chưa đủ loạn hay sao?

Khi bạn thân yêu người mình thích,... bạn của tôi... ta biết nên phải cảm thán thế nào?

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment