Hiện nay, với sự thiếu kiểm duyệt về độ chính xác của mình mạng xã hội đã trở thành một môi trường thông tin hỗn độn, khó phân biết đâu là thật, đâu là giả. Mỗi người khi đăng hay đọc thông tin đều phải thật chú ý, nhất là những thông tin hình ảnh liên quan đến trẻ con.
Mới đây hình ảnh một bé trai kháu khỉnh, mặc bộ đồ trắng viền đen, nằm trên ghế của một quán trà sữa kèm theo dòng caption: "Big C Thăng Long xin thông báo. Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 03/10/2017 tại D.T có khách hàng để quên một bé trai tại ghế của cửa hàng. Ai là ba mẹ của bé xin hãy đến đón con về, trong thời khắc này nếu bé chưa tìm được ba mẹ, chúng tôi xin phép cho bé uống sữa D.T. Vì chúng tôi không có sữa mẹ" đã thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Đa số mọi người tỏ ra thông cảm với bệnh đãng trí của phụ nữ sau sinh và khuyên nhau nên cẩn thận khi đưa con ra ngoài. Câu chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như, một tài khoản tên N.C.A.K vào nhận mình là mẹ của cháu bé và tỏ rõ sự bức xúc trước trò đùa của ai đó, khi lôi con mình ra làm trò cười, câu like.
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu mới biết status đó chỉ là một trò đùa, không có chuyện mẹ bỏ quên con tại hàng trà sữa.
Chị N - mẹ cháu bé thuật lại: "Sáng hôm qua mình đưa bé đi tiêm, vào quán trà sữa ở siêu thị để tránh mưa, chờ ông nội đến đón. Có người thấy con mình dễ thương nên ra xin chụp một kiểu ảnh".
Tối muộn chồng đi làm về, có hỏi chị về vụ bỏ quên con ở quá trà sữa, chị N mới "tá hỏa" nhớ lại chuyện lúc sáng. Hóa ra người phụ nữ chụp ảnh xong cứ nhìn mẹ con chị tủm tỉm cười, là vì đăng hình với nội dung như thế.
|
Chị N bức xúc giải thích thực hư câu chuyện, không có chuyện bỏ quên con như mạng xã hội đưa tin. |
"Cả nhà tôi coi con như báu vật, thế mà lại bị đăng thế này để câu like kiếm tiền", chị N bức xúc viết trên Facebook cá nhân của mình.
Rất nhiều phụ huynh cũng tỏ ra phẫn nộ trước hành vi, đem con trẻ ra làm trò đùa trên mạng xã hội này. Đa số mọi người đều ủng hộ chị N và gia đình nên làm rõ vụ việc để lấy lại công bằng cho cháu bé.
Về phía cửa hàng trà sữa, quản lý cho biết xác định ca làm hôm đó có bốn nhân viên. "Khi được hỏi tất cả nhân viên đều phủ nhận việc này, ở cửa hàng có camera nên chúng tôi sẽ truy xuất để làm rõ vụ việc".
Câu chuyện về bé nhà chị N cũng là bài học lớn đối với các bậc phụ huynh phải thật sự chú ý khi đưa con đến chỗ đông người và đặc biệt khi có người lạ xin chụp ảnh, quay phim con em mình.
No comments:
Post a Comment