Chào anh,
Đã một thời gian rất dài chúng ta chưa gặp lại nhau. Em vẫn nhớ y nguyên khoảnh khắc anh bỏ em ở lại. Những vụn vỡ trong trái tim em dường như vẫn còn ở đó. Thế nhưng em đã nhận ra rất nhiều điều sau khi chúng ta chia tay.
Em đã từng cảm thấy mình thật thất bại vì chẳng thể giữ được chân anh. Em trách mình đã không đủ cho anh. Có lẽ chính vì thế anh mới rời bỏ em để đi tìm kiếm một tình yêu khác.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tuy nhiên, so với thời gian trước kia, em đã trưởng thành rất nhiều. Bây giờ anh chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua em. Anh sẽ bị mê hoặc bởi em và tự hỏi bản thân vì sao đã để em ra đi.
Có lẽ anh sẽ nói rằng anh chẳng quan tâm, anh sẽ giả vờ như anh vẫn hạnh phúc. Nhưng chắc chắn khi gặp em, anh sẽ phải ngoái theo nhìn. Anh sẽ nuối tiếc vì đã bỏ lỡi một cô gái tuyệt vời như em.
Bây giờ em đã có thể bình tĩnh và tự tin cảm ơn anh vì những gì anh đã dạy cho em. Những vết thương anh để lại đã cho em động lực để thay đổi bản thân. Em đã khôn ngoan và trưởng thành hơn. Em nhận ra mình xứng đáng với những người trân trọng và yêu quý em hơn.
Em không còn thù hận anh nữa. Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ anh đã mang đến cho em em sẽ luôn trân trọng. Anh đã dạy em về tình yêu. Anh đã cho em những khoảnh khắc tuyệt vời. Anh đã cho em hiểu rằng em xứng đáng được đối xử như thế nào.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Cảm ơn anh về tất cả những đau khổ và những bài học mà anh đã dạy cho em. Cảm ơn vì anh đã giúp em nhìn thấy được vẻ đẹp của chính em. Cảm ơn anh vì đã giúp em biết rằng em không cần người khác em vẫn có thể hạnh phúc.
Anh là tình yêu đầu tiên của em. Anh có vị trí đặc biệt trong trái tim em một thời gian dài. Thế nhưng em đã có thể quên được anh. Anh không còn ám ảnh em nữa. Những nỗi đau đã qua đi. Bây giờ em chỉ còn giữ lại những điều tốt đẹp về anh, về tình yêu.
Người ta nói rằng, tình yêu đầu tiên sẽ theo một người suốt cuộc đời. Đúng là em sẽ nhớ về anh nhưng em sẽ không còn trách cứ bản thân nữa. Em hiểu bản thân mình xứng đáng được hạnh phúc. Em nên nhìn về tương lai thay vì chỉ nghĩ mãi về quá khứ.
Tạm biệt anh tình yêu đầu tiên! Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ đã mang đến cho em.
No comments:
Post a Comment