Tất cả những gì em muốn là thức dậy buổi sáng cùng anh. Mặt trời tỏa nắng ấm áp, bàn tay anh ôm lấy em dịu dàng cùng những nụ hôn nhỏ trên gáy. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng với bánh ngọt và cà phê. Anh sẽ kể cho em về giấc mơ kì diệu đêm qua của anh. Anh sẽ nhíu mày tiếc nuối vì không thể tiếp tục mơ nó. Rồi anh sẽ cười ngọt ngào với em khi nói rằng anh đã mơ thấy việc hôn em. Chắc chắn sau đó em sẽ tặng anh một nụ hôn vì sự láu lỉnh đó rồi. Mùi hương của anh trầm ấm và nồng nàn khiến em chỉ muốn ăn anh ngay, nếu có thể.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Mỗi ngày được thấy anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Nụ cười của anh khiến cả ngày của em sáng bừng rực rỡ. Những niềm vui anh mang đến cho em sẽ theo em cả một ngày dài bận rộn.
Tất cả những gì em muốn là đi dạo cùng anh. Mình tay trong tay bước qua những con phố xinh đẹp, hít tràn lồng ngực bầu không khí trong lành.
Anh luôn thích khung cảnh thiên nhiên xanh mát nên mình sẽ dừng ở công viên trong trung tâm thành phố. Chúng ta có thể ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa vui vẻ không vướng bận phiền muộn. Rồi mình sẽ đi mua sắm. Em luôn thích được cùng anh chọn những món đồ cần thiết cho ngôi nhà của chúng ta. Trên đường về nhà mình có thể ghé một tiệm sách nhỏ, nơi em sẽ mua tặng cho anh cuốn sách mà anh thích nhất. Con đường về nhà thật là xa nhưng có anh bên cạnh thì bỗng chốc nó lại trở nên ngắn ngủi kì lạ. Em ước rằng mình sẽ mãi mãi sánh bước cùng nhau trên mọi cuộc hành trình.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tất cả những gì em muốn là hẹn hò với anh trong một ngày đẹp trời. Chúng ta sẽ ngồi trong một quán cà phê ấm cúng thưởng thức bánh ngọt, cà phê thơm nức và tám chuyện về thế giới. Em thích nhìn anh cười, nhìn anh liếm bọt từ môi khi nhấm nháp cà phê. Em sẽ cho anh xem những bức ảnh em mới chụp. Chúng ta sẽ có một ngày thư giãn tuyệt vời, chẳng bận tâm gì đến công việc và thế giới ngoài kia.
Tất cả những gì em muốn làm là trò chuyện cùng anh vào những đêm anh mất ngủ. Anh sẽ kể cho em những khó khăn, những mỏi mệt mà anh đang phải đối diện. Em sẽ ôm anh vào lòng và an ủi anh rằng dù thế nào anh vẫn luôn có em. Vì vậy anh không bao giờ phải lo lắng điều gì cả. Em sẽ nắm tay anh vượt qua tất cả mọi khó khăn, gian khổ. Em sẽ luôn ở cạnh anh dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa.
Tất cả những gì em muốn là anh luôn hạnh phúc bên em.
No comments:
Post a Comment