Dù bạn có phải là người yêu thích môn văn hay không thì hẳn bạn vẫn nhớ những câu thơ trên trong bài "Sóng" của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã lớn lên cùng những niềm yêu thương tha thiết và mãnh liệt rất đẹp đẽ trong bài thơ. "Sóng" đã trở thành một trong những tác phẩm văn học được học trò yêu thích nhất.
Mới đây, clip với đoạn cation "Không khí học văn sôi nổi khi cả lớp hào hứng hát bài Sóng - phổ nhạc từ thơ Xuân Quỳnh" quay lại hình ảnh nữ sinh cấp ba đứng trước lớp hát cả bài thơ Sóng được chia sẻ trên Facebook đã thu về 14.000 lượt thích và hàng ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Với thời lượng gần 3 phút, nữ sinh đã hát lại cả bài Sóng của tác giả Xuân Quỳnh. Mặc dù lời có đôi chút thay đổi để luyến láy theo giai điệu nhạc, một số câu đảo vị trí song về cơ bản vẫn giống với nội dung bài thơ gốc.
|
Nữ sinh Thái Nguyên gây sốt với "Sóng" của Xuân Quỳnh |
Giọng hát cao khỏe, phong thái tự tin, ngoại hình xinh xắn cùng với giai điệu sâu lắng của lời bài hát đã khiến cho những vần thơ được ghi nhớ đơn giản hơn rất nhiều. Xem xong clip nhiều người suýt xoa, ngày trước đi học "hát" thơ thế này chắn chắn thành tích văn sẽ cải thiện.
Bạn Hoàng Ngọc Hà bình luận: "Hay quá, ngày trước mình cũng từng nghĩ sau này có thể phổ nhạc như bạn này như cũng chỉ là ước mơ thôi. Khi có giai điệu thì các bạn sẽ thích thú hơn và dễ hiểu học thuộc bài hơn, từ cơ sở đó dễ dàng hiểu bài hơn".
Hay bạn Hà Nguyễn phân tích: "Hát hay quá. Thầy cô nên cùng lớp làm thêm nhiều tiết mục kiểu này thành tích văn của lớp chắc chắn sẽ đi lên".
Thậm chí, nhiều bạn còn mong muốn phổ nhạc thêm nhiều tác phẩm khác, đồng thời khuyên bạn nữ trong clip nên suy nghĩ về con đường ca hát.
"Từ bé đến giờ số lần đi thi điểm văn trên 5 của mình chắc đếm trên đầu ngón tay, mình thích văn nhưng mình không thể nào giỏi văn được. Giờ mà người phổ nhạc cả bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" giúp mình dễ thuộc thì tốt quá", bạn Linh Giang đề nghị.
Theo tìm hiểu, nữ học sinh trong clip là bạn Nguyễn Ngọc Trang, học sinh lớp 12C4, trường THPT Sông Công (Thái Nguyên). Trang đã nghe và học theo bản phổ nhạc này từ trên mạng, nên khi học đến bài thơ "Sóng" cô giáo cho lên hát để giúp cả lớp dễ thuộc thơ hơn.
|
Từ nhỏ, Trang ca niềm đam mê ca hát. |
"Sóng là 1 trong những bài thơ em thấy rất hay và hơn nữa, có nội dung liên quan đến phần thi học kì nên em cũng rất chú trọng. Mình cảm thấy rất vui và bất ngờ khi nhận được lời khen từ mọi người. Mới đầu chỉ nghĩ là hát chơi cho lớp nghe thôi, không ngờ được cô giáo mình lại chia sẻ trên facebook, cũng may là mọi người thích nó", Trang chia sẻ.
Nữ sinh lớp 12 còn cho biết thêm, bản thân chưa từng qua lớp thanh nhạc nào. "em rất thích hát, hay nghe nhạc và tập theo thôi. Sau này, em rất mong sẽ được thi vào trường thanh nhạc, nhưng còn phụ thuộc nhiều vào gia đình", Ngọc Trang nói.
Trước đó, cấp 2, Trang từng đạt giải Nhì tại Cuộc thi Giai Điệu Tuổi Hồng Thành phố Sơn La; giải Nhất học sinh giỏi huyện môn Ngữ Văn năm lớp 7; 10X cũng thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, huyện.
Hiện tại, cô bạn lớp 12 của chúng ta vẫn đang tập trung học tập để hoàn thành tốt nhất chương trình học phổ thông của mình.
No comments:
Post a Comment