Người ta nói đàn ông ở tuổi 40 là thời kỳ đỉnh cao phong động và quyến rũ nhất mọi thời đại. Sự nghiệp ổn định, ngoại hình chỉn chu, lại thêm hình ảnh lo toan đầy trách nhiệm khi dắt con bên cạnh.
Chà! Vợ tôi vẫn thường bảo... à, dọa dẫm thì đúng hơn... rằng cấm có vác điệu bộ “hoàn hảo” này đi “cưa gái”. Tôi chỉ cười xòa khi nhìn thấy điệu ghen tuông đầy đáng yêu của vợ tôi lúc ấy. Nhưng có lẽ, phàm là đấng mày râu đã yên bề gia thất ở độ tuổi 40, chắc hẳn ai cũng sẽ chung với tôi một nỗi niềm đặng như thế này - nỗi niềm của những ông bố trẻ đầy quyến rũ.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Đàn ông mà, ai cũng mê cái đẹp, ai cũng mê phụ nữ, ai cũng mê... phụ nữ đẹp.
Đàn ông có vợ, gã nào cũng đột nhiên trở nên ga-lăng đến lạ, gã nào cũng đột nhiên tâm lý đến lạ thường.
Vô tình nói ra những câu nói động lòng.
Vô tình đưa tay tương trợ mọi lúc mọi nơi theo phản xạ tự nhiên mà trước khi lấy vợ có khi chẳng bao giờ để ý.
Vô tình cảm thông, vô tình thấu hiểu, vô tình có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình.
Hỡi ôi, tôi đã nghe than vãn biết bao nhiêu về hình ảnh ấy từ cô bạn thân từ thời đại học khi lần đầu tiên được tiếp xúc với các “anh giai có vợ” ở chốn công sở trong lần đầu đi thực tập.
Ngày ấy, tôi vẫn chỉ tặc lưỡi cười trên cái hình ảnh mấy ông bố bỉm sữa và nghĩ mình sẽ phải ngầu hơn rất nhiều khi thành gia lập thất.
Ấy thế nhưng, khi chính tôi đứng vào vị thế đó, mọi thứ cũng chẳng khác gì mấy những lời ngày xưa cô bạn tôi kể lể.
Ừ thì nếu suốt ngày bạn đóng vai người tốt, một hành động sơ suất thôi cũng sẽ khiến bạn trở thành tội nhân thiên cổ.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Nhưng nếu suốt ngày bạn đóng vai một kẻ lông bông, thì chỉ một hành động tốt đẹp nhỏ thôi cũng đã khiến bạn trở thành anh hùng cứu thế.
Có lẽ cũng là lí do vì sao, mới trở thành một ông bố có vẻ trách nhiệm, mấy gã tôi đã được chị em ngưỡng mộ và tán dương như vậy.
Và cũng có thể là lí do vì sao người phụ nữ trong xã hội nói chung và xã hội phương Đông nói riêng luôn chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Bởi người ta chỉ dạy “công dung ngôn hạnh” cho phụ nữ chứ nào có dạy những khuôn thước đẹp đẽ đó cho đàn ông.
Quay trở lại với câu chuyện của những ông bố trẻ quyến rũ. Sự thật thì chỉ cần kết hôn thôi là có biết bao nhiêu lời mời gọi xung quanh vẫy chào mọi lúc mọi nơi có thể, chứ chưa nói là khi có thêm một đứa con xinh xắn bụ bẫm, làm khơi dậy tinh thần “làm mẹ” của biết bao cô gái độc thân.
Rồi còn cái thân phận đàn ông nữa, phàm sinh lý và bản năng có để cho ai yên bao giờ. Thế nên việc kiềm chế và thờ ơ trước mọi cám dỗ gần như là rất khó, nếu không muốn nói là sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng để bảo toàn lí trí và con tim.
Chưa kể còn nhiều chuyện hỉ nộ ái ố khác dưới mái ấm sau mỗi giờ làm luôn có khả năng làm những đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất lung lay vô định.
Nghĩ trái ngang thay.
Phận làm những ông bố trẻ, vinh hoa đầy mình, nhưng hiểm nguy cũng đầy rẫy.
Và nếu không liên tục niệm chú “Vợ đẹp. Con thơ. Vợ đẹp. Con thơ.” thì có lẽ tôi đã đi lạc không biết bao nhiêu lần khỏi đường về nhà rồi, các ông ạ.
No comments:
Post a Comment