Tôi đã quên mất phải yêu thương chính mình trong một thời gian dài. Tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc của mình nằm trong tay người khác vì thế tôi luôn lao mình vào tình yêu. Tôi sống vì người khác nhiều hơn vì chính mình. Tôi hi sinh mọi thứ mình có cho những người xung quanh. Thế nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra rằng khi tôi biết tự yêu chính mình thì tôi sẽ luôn hạnh phúc mà không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Việc tìm lại bản thân không phải luôn dễ dàng. Có lúc tôi đã bối rối không biết rằng việc luôn đặt nhu cầu của mình lên trước người khác có phải quá ích kỉ không? Hay là tôi không biết phải bắt đầu hành trình tìm lại mình như thế nào. Sau quá nhiều năm chỉ sống cho người khác, tôi dường như quên mất rằng điều gì thì làm mình vui nhất, hay cái gì tôi thực sự đam mê.
Mặc dù có vô vàn khó khăn khi học cách yêu lại chính mình nhưng tôi đã không bao giờ từ bỏ. Cuối cùng tôi đã phát hiện hóa ra khi tôi hạnh phúc thì tôi mới có thể đem đến niềm vui cho những người xung quanh. Vì vậy chẳng có gì là ích kỉ khi tôi yêu chính mình trước rồi mới đến người khác.
Việc biết trân quý bản thân giúp tôi độc lập và tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi chẳng cần phải tìm kiếm sự khen ngợi của người khác mới cảm thấy mình tài năng. Tôi có thể tự làm mọi thứ bằng chính đôi chân của mình.
Dường như mọi thứ đều thay đổi tốt hơn khi tôi biết dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tôi vui vẻ và luôn yêu đời, lạc quan. Tôi chẳng còn suốt ngày cau có, khó chịu. Tôi học được cách tự tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Vì có dằn vặt quá khứ cũng chẳng giúp thay đổi tương lai.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Đặc biệt khi học cách yêu mình tôi cũng học được cách yêu người khác đúng cách hơn. Tôi không còn ủ ê, buồn bã khi người yêu bận rộn không có thời gian đi chơi với mình. Thay vào việc ngồi không chờ đợi thì tôi sẽ dành thời gian để mua sắc, spa làm đẹp hoặc là làm việc mình đam mê. Tôi càng tự tin, càng độc lập thì tôi lại càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Trước đây tôi luôn phải hờn ghen, lo lắng ngườ yêu sẽ phải lòng những cô gái khác thì bây giờ đổi ngược lại chỉ có anh ấy luôn phải chạy theo, trông chừng để những anh chàng khác không cuỗm mất tôi.
Yêu chính mình là cách để giúp tôi tìm lại được bình yên và niềm vui trong cuộc sống. Yêu chính mình cũng là con đường đưa tôi đến với thiên đường hạnh phúc.
No comments:
Post a Comment