Chừng nào bạn chưa từ bỏ con đường của mình thì sẽ có ngày bạn đến đích. Chỉ cần bạn lên đường và bước đi thì dù nhanh hay chậm sẽ có một ngày bạn đến được nơi mình muốn đến. Thành công hay giấc mơ của bạn sẽ đến với bạn vào bất cứ ngày nào trong đời. Bạn biết đó mỗi ngày mới sẽ mang đến cho bạn hàng ngàn cơ hội.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tôi nhớ có câu chuyện về vận động viên đấm bốc nổi tiếng. Khi được hỏi vì sao có ngày hôm nay. Anh ấy trả lời rằng vì hôm đó anh ấy đã vô tình rẽ trái đi con đường không thân thuộc. Và kì diệu thế nào trên con đường ấy anh ấy lại gặp được vị huấn luyện viên giúp anh ấy thay đổi cả cuộc đời. Tất nhiên thì để có được mọi thứ cũng không thể quên kể đến hàng giờ luyện tập của anh ấy rồi. Nhưng như anh ấy nói hôm đó anh ấy đã tìm được vận may của mình.
Tôi cũng biết rất nhiều người bạn xung quanh mình kiên trì đi con đường mà họ mơ ước. Mọi thứ không phải luôn rực rỡ ngày đầu. Họ có thể thất bại vài lần nhưng chỉ cần họ không từ bỏ thì luôn có một ngày họ có thể thực hiện những điều họ khát khao.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tôi luôn nghĩ con đường mà chúng ta đang đi, chúng ta sẽ luôn hướng về tương lai và mang theo mình một mục đích. Mục đích đó giúp bạn không cảm thấy vô nghĩa. Thật ra thì nó không phải truyện triết lí, không phải thứ gì đó quá to tát đâu. Nó là một thứ giúp bạn đứng lên vào những ngày bạn mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ. Nó là thứ giúp bạn tiến về tương lai. Nó là thứ giúp bạn cố gắng sống cho hiện tại.
Không có con đường nào dễ dàng nhưng chỉ cần bạn tiếp tục đi thì bạn sẽ tới đích. Những cố gắng, kiến thức của bạn được tích lũy từng ngày. Mỗi một hành động cố gắng của bạn ngày hôm nay có thể sẽ giúp bạn trong 1, thậm chí là 10 năm nữa. Ai biết được. May mắn, thành công luôn có thể sượt ngang qua bạn bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị tốt nhất để bắt được nó và tỏa sáng!
No comments:
Post a Comment