Thursday, November 23, 2017

Mùa hạnh phúc

Em đã nói với anh là em rất thích mùa đông rồi nhỉ. Em luôn cảm thấy mùa đông là mùa hạnh phúc vì sẽ có rất nhiều ngày lễ để sum họp gia đình như giáng sinh, năm mới. Và em thì thích mê những dịp lễ. Không khí sum vầy, âm nhạc vui vẻ và những món đồ trang trí đầy màu sắc mang đến thật nhiều hứng khởi và niềm vui.


Ảnh sưu tầm trên Internet.

Có lẽ tất cả mọi người sẽ luôn luôn thắc mắc rằng hạnh phúc của mình là gì và làm thế nào để đạt được nó. Còn em thì có lẽ em tìm thấy rồi. Hạnh phúc của em là được yêu anh, được ở bên anh, thấy anh vui vẻ, thoải mái. Mỗi lần nghĩ về anh, em đều cảm thấy mọi thứ như sáng bừng lên. Anh luôn lạc quan, tràn đầy hi vọng và ấm áp. Em đã luôn ấn tượng với khả năng đó của anh.

Mỗi khi em có chuyện buồn, anh đều là người đầu tiên em tìm đến. Những lời khuyên của anh giúp em giải quyết mọi việc đơn giản và dễ dàng hơn. Với kinh nghiệm sống dày dặn anh luôn biết cách phải làm thế nào để mọi chuyện tốt đẹp nhất.

Mỗi lần gặp anh, em đều bị choáng ngợp bởi sự quyến rũ của anh. Lúc nào cũng vậy em sẽ chỉ muốn nhào tới ôm anh, thả mình vào vòng tay vững chãi của anh mà thôi. Em thích ngắm nhìn anh mỗi buổi sớm. Em thực sự có thể mãi mãi chẳng bao giờ chán việc đó. Trong ánh nắng ban mai trong veo, trông anh cực kỳ đáng yêu. Gương mặt anh hiền lành và dịu dàng như một cậu bé con vậy. Những lúc như vậy em chỉ mong thời gian ngừng trôi để em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Anh còn là một quý ông ấm áp, trầm tĩnh và đầy lịch thiệp. Đôi lúc thì anh lại thực sự dễ thương, ngọt ngào như một viên chocolate vậy. Em thích nghe anh kể chuyện. Những chuyến phiêu lưu tuổi trẻ của anh khiến em thích mê. Em có thể tưởng tượng được anh giữa những đất nước, thành phố đã đi qua, những người anh đã gặp và cả những cô gái anh đã từng yêu. Quá khứ của anh em đều trân trọng. Và em không hề ghen chút nào với những người yêu cũ trước đây của anh. Vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ khiến em phải ghen tị với họ. 

Em yêu anh, anh luôn biết vậy đúng không? Em sẽ nói em yêu anh mỗi ngày, mỗi buổi tối khi chúng ta đi ngủ. Em sẽ luôn luôn ở bên anh. Em sẽ không làm anh buồn nữa đâu. Em hứa đấy. Anh cũng sẽ cùng em vun đắp cho tình yêu của chúng ta nhé!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment