Friday, November 24, 2017

Mùa cúc họa mi, nhất định phải xem phim "Hoa cúc dại" mới trọn vẹn mùa hoa

Bộ phim "Daisy" (Hoa cúc dại) có cốt phim cũng lãng mạng như cái tên của nó vậy.

"Daisy" kể về mối tình đơn phương của Park Yi - một sát thủ chuyên nghiệp dành cho một cô họa sĩ đường phố Hye Young. Ngày ngày anh đều thấy cô đạp xe, sau đó băng qua cầu độc mộc và nhiều lần vấp ngã xuống sông tại cây cầu đó chỉ để vẽ những bông hoa cúc dại trắng tinh khôi thuần khiết. Anh đã dựng một chiếc cầu tại đó để cô có thể đi qua dòng sông dễ dàng hơn. Để cảm ơn, Hye Young đã để lại một bức tranh hoa cúc tuyệt đẹp. 

Ngày nào, Hye Young cũng đến cánh đồng hoa cúc vẽ tranh

Tình cảm của Park Yi dành cho Hye Young dần lớn lên, hắn thuê một căn hộ giữa quảng trường Amsterdam để có thể ngày ngày nhìn thấy cô qua ô cửa sổ nhà mình, ngắm nhìn cô vẽ, cười, trò chuyện với khách. Một gã sát thủ ám mùi thuốc súng như Park Yi cũng bắt đầu trở nên lãng mạn, trồng hoa cúc dại trắng - thứ hoa mà cô thích, thứ hoa giúp hắn quên đi mùi thuốc súng vẩn vương trên cơ thể mình.

Ngày nào Park Yi cũng gửi đến một chậu hoa cúc dại cho Hye Young vào đúng 4h15' chiều - tượng trưng cho ngày hắn gặp cô lần đầu tiên. Hắn hi vọng ngày đó cũng là ngày hắn tiến đến và ôm cô vào lòng để tận hưởng mùi hoa cúc dịu nhẹ từ cô tỏa ra.

Thế nhưng, một người khác đã đến thay vị trí của hắn một cách rất tình cờ. Người đó lại là Jung Woo - một cảnh sát Hàn Quốc làm việc cho Interpol. Hye Young đem lòng yêu Jung Woo vì nghĩ anh chính là chàng trai ngày ngày gửi hoa cúc đến nhà mình. Còn Park Yi lại thất vọng quay trở về với thuốc súng, với chậu hoa tulip đen được đặt trước cửa nhà anh mỗi khi có người đặt hàng hắn phải "khử" ai đó.

Gã sát thủ Park Yi

 Park Yi đã có nhiều cơ hội để nói ra tình cảm của mình với Hye Young, thế nhưng anh chẳng thể. Sự mâu thuẫn trong hoàn cảnh và mặc cảm của Park Yi khiến anh đành chôn chăkt ba chữ "Anh yêu em" vào lòng, yên lặng ở bên Hye Young, bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh có.

Cho đến cuối cùng, một cái kết không trọn vẹn xảy đến. Mùi tanh của máu, mùi thơm dịu dàng của hoa cúc hòa lẫn vào với nhau. Màu đỏ chói mắt của máu, màu trắng thuần khiến của hoa cúc dại cùng đến mộ lúc khiến câu chuyện trở nên thật bi thương.

Xuyên suốt phim là sắc trắng thanh thuần của hoa cúc dại, cùng với nhịp phim chậm và mang tính cổ điển. Cảnh sắc trong phim cũng tràn đầy thơ mộng với vẻ đẹp của thành phố Amsterdam cổ kính. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội cũng khiến cho bộ phim trở thành một bản nhạc giao hưởng buồn không tì vết. Tất cả những điều đó biến "Daisy" trở thành bộ phim đáng xem nhất trong những ngày trời đông giá rét, nhất là khi, mùi hương nhẹ nhàng của cúc họa mi đang lan tỏa trong căn phòng ấm áp của bạn.

Cùng thưởng thức bản nhạc phim buồn da diết để "cảm nhận" trước, nhé!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment