Tuesday, November 21, 2017

Gửi những cô gái luôn yêu sai người

Tình yêu có thể không phải là sự lựa chọn của lí trí mà đến từ con tim. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn nên yêu mùa quáng. Không biết bao lần tôi đã ngỡ ngàng trước những cô bạn của mình vì dường như họ luôn luôn yêu sai người. Những cô gái tôi biết cũng giống như bạn, xinh đẹp, tài năng, thông minh và tốt bụng. Vậy mà không hiểu vì sao họ lại chọn những người đàn ông luôn làm tổn thương họ.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Bạn là một cô gái tuyệt vời vì vậy bạn cũng xứng đáng với một người thực lòng yêu thương và hiểu rõ giá trị của bạn. Những anh chàng lăng nhăng, chỉ tìm kiếm những mối quan hề qua đường, không nghiêm túc hay không muốn gắn kết lâu dài sẽ không bao giờ xứng đáng với bạn. Hay những người đàn ông đã có gia đình chỉ coi bạn như một món ăn đổi gió, mới lạ lại càng không bao giờ xứng với bạn.

Tôi biết rằng, đàn ông có vô vàn mánh khóe để khiến bạn phải lòng họ. Thậm chí bạn luôn biết rằng anh ta không đối tốt với mình nhưng vẫn không thể dứt khoát thoát ra khỏi chuyện tình buồn. Vậy thì hãy nghe tôi này, đàn ông sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu anh ta đã không nghiêm túc với bạn từ đầu thì dù bạn có hi sinh, có yêu thương bao anh ta bao nhiêu thì bạn vẫn mãi chỉ là món đồ chơi của anh ta.

Hơn nữa, tình yêu không có nghĩa là bạn luôn phải hi sinh cho người khác. Tình yêu có nghĩa là cả hai cùng hạnh phúc và vui vẻ. Vì vậy nếu bạn cảm thấy mình đang phải chịu thiệt thòi hãy nói ra. Trao đổi với đổi phương rằng bạn cần phải đối xử tốt hơn sẽ giúp bạn có được thứ mình muốn. Còn nếu bạn cứ mãi lặng im chịu đựng mọi thứ thì tất cả sẽ mãi mãi như vậy.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Bạn cần phải tôn trọng và đánh giá cao bản thân mình trước tiên thì những người khác mới làm vậy với bạn. Vi vậy bạn đừng bao giờ chấp nhận việc người khác đối xử với bạn thấp hơn giá trị của bạn. Đừng để họ nghĩ rằng bạn chỉ là một món đồ chơi của họ, hay một cô gái để yêu đương bỡn cợt. Bạn tốt hơn thế phải không nào?

Thời gian cũng chính là vàng bạc vì vậy đừng quá mất thời gian vào những mối quan hệ không có tương lai. Bạn cần phải thật tỉnh táo và quyết đoán để tìm ra con đường tốt nhất cho mình. Vì thanh xuân, tuổi trẻ của phụ nữ chẳng được bao nhiêu. Chẳng nhẽ bạn cứ mãi mãi đợi chờ những mối tình vô vọng.

Bạn xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc và tình yêu viên mãn và không ai có quyền làm tổn thương bạn trừ khi ban cho phép họ làm vậy. Vì thế hãy luôn luôn yêu thương, trân trọng bản thân và không cho phép ai đối xử tệ với mình.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment