Nguyễn Phương Thảo (biệt danh Nguyễn Thảo Mun) sinh ra và lớn lên tại Đăk Lăk. Hiện tại, Thảo đang học tập tại Trung tâm Huấn luyện Hàng không, chuyên ngành An ninh Soi chiếu.
Nhắc tới Thảo Mun có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh cô gái mặc bộ đồ trang phục lính cứu hỏa xinh xắn được “phát tán khắp nơi” khiến cộng đồng mạng truy lùng bằng được danh tính. Thảo Mun cũng chính là con gái nuôi của diễn viên Phạm Bảo Anh trong vai diễn Bảo Ngậu của bộ phim Người Phán Xử.
|
Hình ảnh "gây sốt cộng đồng mạng" hot girl của Thảo Mun. |
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, mẹ của Thảo phải gánh vác cả nhiệm vụ làm cha và làm mẹ. Mẹ Thảo hy sinh cả cuộc đời mình để nuôi nấng hai chị em nên người. Ý thức được sự hy sinh lớn lao đó, từ nhỏ đến lớn, Thảo chỉ biết cặm cụi vào học hành chăm chỉ để không phụ lòng mẹ.
Cho đến một ngày, như một sự sắp đặt của duyên phận, Thảo gặp được Nguyễn Phùng Hải, sinh năm 1991, quê ở Nam Đàn-Nghệ An. Hiện tại, anh đang là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vào thời điểm ấy, Thảo Mun là cô thiếu sinh quân trong một trường công an tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Còn Phùng Hải là cán bộ công an được cử đi học. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định hẹn hò.
Thế nhưng, cuộc sống vốn không hề ngọt ngào như trong những câu truyện ngôn tình. Bởi vì, thời điểm ấy, Thảo đang học ở một môi trường an ninh nghiêm ngặt. Thậm chí, hai người chỉ có thể “hẹn hò qua điện thoại”. Cứ như thế, ngày qua ngày, không cần gặp nhau quá nhiều nhưng mọi vui buồn trong cuộc sống, cả hai đều san sẻ, tâm sự và an ủi với nhau. Do đó, tình yêu của Phương Thảo và Phùng Hải ngày một lớn dần và mạnh mẽ hơn.
Khác với nhiều cặp đôi khác, ngay cả món quà mà Thảo cảm thấy ý nghĩa nhất từ bạn trai của mình lại là những “bài tập thể dục”. Chia sẻ về điều này, cô cho biết:” Món quà đầu tiên mà mình nhận được từ anh đó là nhân dịp cuối tuần mình được về nhà, mình và anh gọi điện cho nhau. Lúc ấy, mình có thân hình hơi mũm mĩm, còn anh lại có hình thể rất đẹp. Vậy nên, anh đã dành thời gian để dạy cho mình một bài thể dục. Nếu những lúc mình có thời gian, sẽ gọi cho anh ấy điện qua video để cả hai cùng tập với nhau.
Chẳng cần gì vật chất cao sang hay những lời nói sến súa. Đối với mình, tình cảm thật sự là những hành động tuy nhỏ, nhưng đầy sự quan tâm đến từ anh. Có thể nói, đây là món quà ý nghĩa nhất mà mình nhận được từ anh. Vì món quà này chính đã động lực thúc đẩy mình tập luyện để có thân hình đẹp hơn .”
Sau một năm yêu nhau, Phùng Hải đã kết thúc khóa học tại Đăk Lăk nên sau đó, anh lại về Nghệ An sinh sống và làm việc. Thế là, cả hai phải cách xa nhau gần 200km. Không nỡ xa rời người yêu, Thảo Mun quyết định “một thân một mình” chuyển ra ngoài Bắc sinh sống và học tập. Đây cũng là lúc cô nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường Đại học tại Nghệ An.
“Mấy năm bon chen ngoài Bắc thật chẳng dễ dàng gì cả. Tuy nhiên, mình đã có anh, động lực bên cạnh giúp mình cô gắng. Anh chằng ngại khó khăn, vất vả mà lo cho mình từ bữa ăn,tới giấc ngủ,lo cho mình tất cả. Anh đã lấp đầy tất cả khoảng trống về tình cảm mà mình đã không thể nhận được từ gia đình cho đến tận hôm nay.”- Thảo Mun bộc bạch.
Tuy nhiên, cuộc sống không hề ngọt ngào và trải đầy màu hồng như những bộ phim lãng mạn mà chúng ta vẫn thường xuyên. Phương Thảo và Phùng Hải có những lúc xích mích, thậm chí cả hai cãi nhau rất lớn, thậm chí còn tính đến cả chuyện chia tay. Đỉnh điểm nhất có lúc, Thảo đã không kiềm chế được cơn nóng giận mà đã đập sạch đồ trong phòng. Thế nhưng, lúc đó Hải vẫn im lặng,thu dọn sạch sẽ mọi thứ. Sau khi Thảo nguôi ngoai cơn nóng giận, Hải đã ôm cô vào lòng và phân tích về những khúc mắc, hiểu lầm.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cùng nhiều tài lẻ, vì thế Thảo Mun khiến cho nhiều chàng trai phải “mê đắm”. Xung quanh cô luôn có “vệ tinh theo đuổi”. Cô cho biết “Người yêu mình khá trầm tính, cũng nhẹ nhàng, không lãng mạn nhưng quan tâm chăm sóc mình. Anh ấy cũng khá là ghen khi thấy mình có nhiều người theo đuổi như vậy. Nhưng ghen ở mức độ vừa phải, anh thường nói với cô rằn: "Có vẻ họ rất thích em". Nhưng anh luôn nghĩ rằng, họ có thích em nhiều thế nào cũng không bằng tình cảm chân thật mà anh dành cho em. Còn em sẽ có những lựa chọn sáng suốt. Vì em đã dành cả thanh xuân tươi đẹp nhất cho anh. Vì vậy, dù cho có bao nhiêu người theo đuổi và nói thương em đi nữa, anh cũng chẳng lo lắng gì cả vì anh thấu hiểu được trái tim em.”
Đến với nhau là một định mệnh do duyên trời sắp đặt, Thảo và Hải đã bù đắp cho nhau về những phần thiếu sót. Mỗi khi Hải gặp khó khăn trong công việc, có những lúc yếu mềm, muốn gục ngã thì những lúc đó, bên cạnh anh không còn cô đơn nữa vì luôn có Thảo làm động lực cho anh. Cả hai đã cùng hoàn thiện bản thân để vun đắp cho tình cảm luôn bền vững.
Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: dongvu@infonet.vn hoặc điện thoại 097.4569.097.
No comments:
Post a Comment