Có những lúc trong cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả bạn bè cùng trang lứa đều thành công hơn mình. Họ có thể có một công việc ổn định với mức lương cao ngất ngưởng và luôn biết mình muốn gì trong đời. Bạn cảm tưởng rằng họ luôn tràn đầy đam mê và nhiệt huyết trong khi mình thì lại chẳng biết đi về đâu hay phải làm gì với cuộc đời mình. Bạn không có kế hoạch gì cho tương lai trong khi mọi người đều đã lên đường trong cuộc hành trình của họ.
Khi đó, bạn cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Bạn bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Bạn không biết mình nên đi con đường nào. Bạn cảm thấy những giấc mơ của mình dần tan vỡ.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Khi còn trẻ bạn đã luôn nghĩ rằng cuộc đời màu hồng. Bạn mong đợi đến khi ra trường, đi làm kiếm được tiền để mua được nhà, xe. Bạn đã nghĩ mọi thứ thật dễ dàng. Thế nhưng cuộc sống người lớn lại không đơn giản như vậy. Bạn thậm chí còn không thể tiết kiệm được đồng nào mỗi tháng.
Bạn làm việc điên cuồng nhưng vẫn chẳng đủ tiền cho mọi thứ. Rồi một ngày bạn nhận ra thậm chí mình còn chẳng có thời gian dành cho bản thân mình hay bạn bè thân thiết.
Bạn không thích công việc của mình nhưng vẫn phải làm nó. Bạn không muốn cuộc sống hiện tại nhưng không đủ can đảm để thay đổi. Bạn luôn nghĩ rằng mọi người may mắn hơn mình vì đã có mọi thứ trong đời từ công việc mơ ước, tình yêu hạnh phúc, ngôi nhà ấm cúng, cuộc sống triệu người mê.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Bạn thậm chí còn cảm thấy mình thất bại thảm hại. Hãy chậm lại một chút và nhìn ra xung quanh. Không phải tất cả mọi người đều thành công, có rất nhiều người cũng như bạn đang chật vật với sự nghiệp của mình. Bạn không phải duy nhất. Thực sự thì bạn cũng không thất bại. Chỉ là thời gian cho bạn chưa đến. Có thể cuộc sống trong mơ đang chờ đợi bạn trong tương lai. Chỉ cần bạn đủ kiên trì thì nó sẽ là của bạn. Mỗi người đều có thời gian tỏa sáng khác nhau. Có người cực kì nhanh nhưng cũng có người lại rất lâu sau đó.
Bạn mới hai mươi mấy tuổi và đường đời phía trước còn rất dài. Có hàng ngàn cơ hội cho bạn để bạn chứng minh bạn là ai. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang thất bại. Đừng bao giờ bỏ cuộc vì chỉ cần bạn kiên trì bạn sẽ đến đích.
Bạn không cần phải so sánh mình với những người xung quanh. Bạn chỉ cần biết so với chính bạn ngày hôm qua bạn đã tiến bộ hơn thì đó đã là một tín hiệu tốt rồi. Nản lòng không khiến cho bạn đi nhanh hơn. Chỉ có sự lạc quan và tiếp tục cố gắng mới giúp bạn đạt được cuộc sống trong mơ của mình.
No comments:
Post a Comment