Thursday, July 6, 2017

Ông bố chiều con nhất hệ mặt trời: bỏ việc ở nhà may váy cho con gái cưng

Tiền Hạ Phong là một ông bố bình thường ở Trung Quốc: có một gia đình nhỏ với cô con gái tên Màn Thầu cực đáng yêu, có công việc ổn định trong lĩnh vực marketing cùng thu nhập không đến nỗi tệ.

Thế nhưng, sau rất nhiều năm phấn đấu cho sự nghiệp, Tiền Hạ Phong nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn việc nuôi dạy cô con gái rượu của mình khôn lớn và đem đến cho con những việc làm tốt nhất. Chính vì thế Hạ Phong đã bỏ việc của mình ở nhà chăm sóc con, cùng với đó là mỗi tuần đều may cho cô con gái nhỏ một chiếc váy thật đẹp.

Để làm được điều đó, anh đã phải học may vá trong hơn nửa năm mới có thể tự mình may được tất cả các thể loại váy. Với mỗi tuần một bộ váy lộng lẫy, tính đến giờ Màn Thầu đã có hơn một trăm bộ để mặc do chính tay anh may. "Một bộ váy cho một tuần quả là không dễ dàng gì. Thế nhưng không gì là không thể nếu đều đó là để dành cho con gái của tôi".

Câu chuyện của anh đã làm rất nhiều bà mẹ nể phục và thậm chí giờ anh đã có thể dạy cho họ cách may  những bộ cánh dành riêng cho con của họ.

Câu chuyện của Tiền Hạ Phong đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đúng là sinh ra là con gái, người yêu thương mình nhất vẫn chỉ có bố mẹ mình mà thôi! Tưởng tượng một ngày nào đó tiểu Màn Thầu đi lấy chồng và chính bố của cô là người may váy cưới cho cô, điều đó chẳng phải hạnh phúc lắm sao?

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment