Friday, July 7, 2017

Em trai bị dân mạng chửi tơi tả chỉ vì bức ảnh an ủi cô dâu khóc trong đám cưới

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau bức ảnh một cô dâu bật khóc ngay trong đám cưới, dựa vào vòng tay của một chàng trai. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hơn 12.000 người thích, gần 1.000 lượt bình luận.

Không ít “anh hùng bàn phím” đã cho rằng chàng trai này chính là…người yêu cũ của cô dâu trong ảnh. Chính bởi những dòng chia sẻ không xác thực này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và tự thêu dệt lên những câu chuyện, suy đoán vô căn cứ.

Thậm chí, nhiều người còn lên tiếng chỉ trích cô dâu là “Đồ điên” khi ngang nhiên hành động trái đạo đức, lao đến cạnh người yêu cũ để khóc lóc, hối hận.

Không ít người còn chỉ trích rằng: “Điên rồi. Nếu còn tiếc nuối thì cưới người khác làm gì, không biết chú rể phản ứng ra sao, cũng may bàn ghế còn nguyên,nhưng có lẽ cô dâu sẽ không có hạnh phúc đâu. Tự làm cho vợ chồng nó dằn vặt nhau về sau này là cái chắc”.

Trước sự suy đoán và thêu dệt “không biên giới” của cộng đồng mạng, “nam chính” bị chỉ trích thậm tệ trong bức ảnh đã lên tiếng bênh vực cô dâu và xác thực mối quan hệ của hai người.

Khác xa những gì cộng đồng mạng suy diễn, sự thực, cặp đôi cô dâu và người yêu cũ này lại là chị em ruột. Cảnh tượng được chụp lại chỉ đơn thuần là những phút yếu lòng của một người chị, một người con gái sắp rời xa gia đình để lên xe hoa.

Cậu em trai trong hình có tên Nguyễn Thường (Đắk Lắk) đã phải lên tiếng cầu cứu sức mạnh của cộng đồng mạng: “Rất mong mọi người chia sẻ dùm Thường vì mạng xã hội mà bây giờ mất cả danh dự của hai con người. Mình xin đính chính lại cô dâu là chị gái mình chứ không phải người yêu cũ gì cả.

Rất nhiều người cũng đã lên tiếng để đính chính về bức ảnh thiếu thông tin xác thực này. “Đó là em trai của cô dâu mà. Giật tít ghê vậy, ad không sợ khẩu nghiệp à? Không biết gì cứ đăng nói lung tung tội họ. Niềm vui của bạn nhưng lại nỗi khổ của người khác. Đăng bài thì cũng nên kiểm chứng đã chứ, ad không nghĩ đến hậu quả à?”.

Chỉ một bức ảnh đã đủ làm cho hai con người khốn đốn và mất đi danh dự. Thế mới thấy được sức mạnh con dao hai lưỡi của mạng xã hội.

Ảnh: ST

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment