Hình ảnh ông lão chất phát, hiền từ trong kì thi Đại học vừa qua là câu chuyện khiến chúng ta bàng hoàng nhận ra học vấn đúng là con đường bất tận. Đây là một câu chuyện có thật được một cán bộ coi thi của trường Cao Đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị chia sẻ lại.
Trong quá trình coi thi, chàng trai bắt gặp một ông lão ngoài 60, hiền lành, chất phát đến địa điểm thi. Tưởng người nhà của thí sinh nhưng chàng trai giật mình khi biết đây là một thí sinh dự thi.
Vì quá đặc biệt nên anh chàng cũng đã có cuộc trò chuyện ngắn về người đàn ông giàu nghị lực đó. Được biết đây là lần thứ 10 liên tiếp bác đi thi Đại học. Và cái lí do bác đưa ra khiến mỗi người trong chúng ta phải cảm thấy suy nghĩ và hổ thẹn. Vâng! Bác nói bác nghiện, bác muốn củng cố kiến thức của mình.
Câu nói tưởng chừng đơn giản, hài hước của lão nông nhưng lại khiến ai cũng giật mình và cảm thấy thật bé nhỏ trước nghị lực phi thường của người đàn ông này. Câu chuyện “vượt già học hỏi” của lão nông tỉnh Quảng Trị đã trở thành đề tàn bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
|
Thẻ dự thi của lão nông 67 tuổi tỉnh Quảng Trị. |
Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện đã đạt hơn 14 nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Trong các bình luận, cộng đồng mạng đều tỏ ra khâm phục ý chí và bản lĩnh của bác. Đồng thời coi bác là tấm gương để soi mình, cố gắng hơn trong tương lai.
Chúng tôi xin gửi đến câu chuyện đáng suy ngẫm về lão nông 67 tuổi với sự nghiệp học vấn đáng trân trọng ấy:
"Một câu chuyện có thật tại trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Trị.
Năm nay lại 1 năm tôi được vinh dự tham gia bảo vệ kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 13h trưa, tại sân trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, dưới cái nắng 37, 38 độ có người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi hớt hải tiến gần về phía tôi.
Chưa kịp hỏi gì về bác nhưng biết ý, bác vội mở túi ni lông ra và lấy thẻ dự thi của mình ra. Cứ tưởng có sự nhầm lẫn, tôi vội cầm lấy và đọc đi đọc lại thật kĩ. Đúng thật bác là thí sinh đi thi, bác sinh năm 1950. Bác bảo rằng đây là năm thứ 10 liên tiếp bác đi thi Đại học.
Tò mò, tôi hỏi bác lí do thì bác bảo: Tôi "nghiện”, giờ giống như nghiện đánh cờ, nghiện thuốc, nghiện caffe vậy. Tới mùa thi Đại học bác không đi là không chịu được. Bác muốn kiểm tra lại kiến thức của mình.
Tôi hỏi hỏi tiếp thế bác có ôn được gì chưa, còn nhớ, còn làm bài được không? Bác cười cười bảo là mấy năm trước đều ôn và làm bài được riêng năm nay đang xây nhà nên không có thời gian ôn nhiều. vào phòng thi phải làm được bài chớ. không mấy đứa nhỏ nó cười chết. Có năm còn có cả giấy báo trúng tuyển về nhà... nhưng già rồi, tiền đâu mà đi học.
Phòng bác thi ở lầu 4 nên 1h bác đã có mặt để ngồi nghỉ ở tầng 1 rồi đến lúc gần vào thi bác lên thi vì bác bảo già rồi leo lên đó ngồi lâu không trụ được. Nhìn hành trang đi thi của bác mà thấy thương. 1 cái đồng hồ cũ kĩ, 1 bộ quần áo lao động, 1 đội dép rách và 1 túi ni lông đựng giấy tờ thi, 1 cái khăn mặt đã cũ dùng để lau mặt.
Vì quá nóng bác thì già yếu rồi, bác bảo đi thi như thế này còn phải giấu con cái vì mấy đứa nó không cho đi, nó mà biết nó xe hết giấy tờ... Lúc ra về tôi cũng không kịp gặp hỏi xem bác làm được bài hay không. Nhưng nhìn thấy bác,thấy nghị lực và sự cố gắng của bác lại thấy thương, thấy nể phục những con người như vậy.
Chẳng bù cho hế hệ trẻ bây giờ (xin lỗi 1 số bạn trẻ nếu có thể đụng chạm) có 1 số thành phần hư hỏng, chơi bời, phá làng phá xóm, gánh nặng cho gia đình, xã hội. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game, vào yêu đương nhăng nhít, ghen tuông rồi gây gổ đánh nhau, post clip lên mạng vỗ ngực xưng tên. Hy vọng đây sẽ là tấm gương cho các bạn trẻ".
No comments:
Post a Comment