2. Biết yêu từ năm lớp 7: Phương Quỳnh đã rung động trước một chàng trai dễ thương. Và tình yêu trong sáng tuổi học trò ấy kéo dài trong 3 năm. |
3. Ghét nhất môn Toán: Mình ghét học toán đơn giản vì mình tính toán siêu dỡ. Riêng năm lớp 12 có một kỷ niệm đáng nhớ là làm mất 6 cái máy tính Casio. |
4. Học giỏi nhất môn Văn: Có lẽ mình là người hay mơ mộng mà mình dễ tiếp thu và học rất tốt môn này. |
5. Sợ nhất là con gián: Mọi người biết Quỳnh qua các vai diễn rất cá tính, hài hước nhưng ít ai biết mình đặc biệt rất sợ gián. |
6. Điều bản thân sợ nhất là: Dù cố gắng nhưng những mối quan hệ mình muốn níu giữ vẫn mất đi. |
7. Thích nhất là ở một mình: Mình thấy mệt, thấy không an toàn khi ở trong đám đông. |
8. Có một tình yêu mãnh liệt với Hello Kitty: Hồi năm cấp 3 mình có 1 chị bạn rất thân và cả hai đều thích Hello Kitty thậm chí cả hai còn mặc cả đồ lót Kitty, cứ thấy Kitty là hét toáng lên lao đến ôm hôn liền. |
Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: dongvu@infonet.vn hoặc điện thoại 097.4569.097.
No comments:
Post a Comment