Vào lúc 16h23' ngày 21/07/2013, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại. Khi đó, anh mới 26 tuổi.
Cái chết của anh khiến nhiều người hiểu ra về giá trị của cuộc sống, nghị lực vượt qua số phận và sống như một người tử tế.
Đã 4 năm trôi qua, thế nhưng hình ảnh Wanbi Tuấn Anh cùng với đôi mắt hiền hậu của mình chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí mọi người. Anh vẫn mãi mãi là một người con hiếu thảo trong mắt mẹ, một người anh mạnh mẽ của em gái, một ca sĩ tài năng trong mắt người hâm mộ, một người bạn chân thành của bạn bè. 26 tuổi. Quá trẻ để chết, nhưng không quá sớm để mọi người có thể làm mọi người nhớ tới mình. Thật tốt khi anh mất đi, tất cả mọi người đều nhớ tới anh bằng tất cả những điều tốt đẹp như vậy.
|
Nụ cười hiền hậu của Wanbi Tuấn Anh mãi mãi được ghi nhớ trong lòng mọi người |
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, anh nói: “Tôi cũng là con người, mà vẫn còn quá trẻ để không biết sợ cái chết. Mấy lần tôi cảm thấy hụt hẫng khi càng ngày, bác sĩ lại chẩn đoán bệnh của tôi theo chiều hướng nguy hiểm tăng dần. Bạn thử hình dung đi, một người đang trẻ tuổi, đang rất sung sức trong công việc, đang gánh trách nhiệm gia đình, đột nhiên phải liên tục đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, không biết tương lai mình sẽ thế nào, bạn có bi quan và suy sụp không?
|
Người thân, bạn bè, người hâm mộ trong lễ tang của anh. |
Nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ thầm sao ông trời lại bất công với mình như vậy? Nhưng may mắn tôi có một gia đình và những người bạn tuyệt vời. Họ đã làm tất cả những điều có thể vì tôi, hy sinh cả những điều mà họ xứng đáng được hưởng. Những ngày bị bệnh, tôi tĩnh tâm hơn, suy nghĩ nhiều hơn và thông suốt một điều: “Mình bi quan và suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn khiến người thân của lo lắng thêm”. Vậy nên, tôi luôn động viên mình phải lạc quan, mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh đến cùng. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với hi vọng tinh thần lạc quan của tôi ít nhiều truyền sức mạnh cho nhiều người cùng cảnh ngộ”.
|
Hình ảnh Wanbi Tuấn Anh trong cuốn tự truyện "Bắt đầu từ một kết thúc" do nhà báo Lý Minh Tùng chấp bút. Hình ảnh: Sỹ Trần và Thắng Kyo thực hiện |
Ở trên cao, anh có thể an lòng. Vì anh đã làm được nhiều hơn thế, giúp cho mọi người nhiều hơn thế.
Cám ơn anh vì đã đến bên mọi người bằng cả trái tim chân thành, bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Dù thời gian bên nhau có ngắn ngủi, thế nhưng đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc. Cám ơn anh, Wanbi Tuấn Anh!
No comments:
Post a Comment