Wednesday, May 30, 2018

Duy Mạnh và Đình Trọng tiết lộ tình cảm dành cho nhau và thời gian khó khăn

CHẤN THƯƠNG NẶNG SAU 3 THÁNG, DUY MẠNH U23 TỪNG SUY SỤP TINH THẦN VÀ TÁCH MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI

Sau mùa giải U23 Châu Á vừa qua, Việt Nam là đội tuyển duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á bước vào chung kết tranh cúp vô địch với đội tuyển Uzbekistan. Dù phải chiến đấu kiên cường dưới trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt và không đoạt được chiếc cúp vô địch nhưng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của đội tuyển U23 Việt Nam đã chạm vào trái tim của người hâm mộ bóng đá của cả nước và được chào đón nồng nhiệt sau khi trở về lại quê hương.

Đến với “Là Vợ Phải Thế”, 2 chàng trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam : Duy Manh – Đình Trọng lần đầu tiên xuất hiện cùng với mẹ để bật mí những câu chuyện xoay quanh cuộc sống cầu thủ của mình.

Duy Mạnh và Đình Trọng tiết lộ tình cảm dành cho nhau

Phải xa gia đình từ lúc 10 tuổi để theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn, Duy Mạnh lại chính là người kiên quyết thuyết phục bố mẹ để được tham gia vào đội bóng và chấp nhận sẽ sống xa vòng tay của bố mẹ.

Không tránh khỏi những lần nhớ gia đình, Duy Mạnh lại lấy đó làm động lực để sống tự lập và phấn đấu trở thành một cầu thủ nổi tiếng như bản thân luôn mơ ước.

Sau mùa giải U23 Châu Á, lượng người hâm mộ bóng đá Việt Nam bỗng nhiên tăng lên sau khi theo dõi những trận đấu hết mình của đội tuyển, Duy Mạnh tâm sự rằng bản thân bị áp lực khá lớn trước những hào quang  của sự nổi tiếng ấy và tự nhủ với bản thân rằng phải có nhiều trách nhiệm hơn đối với người hâm mộ, với nền bóng đá của nước nhà.

Cùng nhau lớn lên trong môi trường rèn luyện bóng đá, cùng nhau chiến đấu hết mình trên sân cỏ, tình bạn giữa Duy Mạnh và Đình Trọng có thể nói như tình cảm anh em trong gia đình.

Tiết lộ với biệt đội cố vấn về tấm ảnh thể hiện rõ thái độ cọc cằn với đối thủ, Duy Mạnh cho biết biệt  danh “Mạnh Gắt” cũng nhờ đó mà ra khi anh chàng trung vệ cố gắng bảo vệ cậu em trai Đình Trọng giữa vòng vây của đối thủ sau khi Đình Trọng đã cản phá 1 đường bóng của đối phương.

Cũng vì những cử chỉ, hành động quan tâm nhau từ trên sân cỏ đến cuộc sống đời thường, Duy Mạnh và Đình Trọng bật mí đã được rất nhiều fan nữ ghép đôi vào viết nhiều câu chuyện ngoài lề về “tình yêu” của 2 anh em cực kỳ thú vị.

Duy Mạnh cũng chia sẻ: "Lúc đó, em Trọng bị ngã nên tôi muốn tiến lên để bảo vệ em. Trên sân thi đấu, tôi luôn bảo vệ tất cả mọi người. Chúng tôi là anh em nên một ai đó bị đau thì mình cũng đau".

ĐÌNH TRỌNG U23: “EM VÀ DUY MẠNH ĐÃ TỪNG GIẬN NHAU TẬN 2 TUẦN KHÔNG NÓI CHUYỆN”

Là một trong bộ 3 trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam, Đình Trọng cũng được biết đến là một cầu thủ tiềm năng ẩn sau vẻ ngoài e dè và hay ngại ngùng khi đối diện với mọi người.

Xuất hiện cùng mẹ tại chương trình, Đình Trọng đã không giấu nỗi những cảm xúc khi nghe mẹ kể về những kỷ niệm về thời thơ ấu của mình với trái bóng, với sân cỏ.

Bắt đầu 3 tuổi là đã mê mẩn với đá bóng, niềm đam mê lớn đến nỗi đi học làm văn cũng chỉ biết tả mỗi trái bóng nên cậu bé Đình Trọng khi ấy đã quyết định xa gia đình để chạm tới được tình yêu với bóng đá của chính mình khi mới 10 tuổi.

Sinh hoạt và tập luyện cùng với Duy Mạnh nên tình cảm giữa 2 anh em ngày càng khắng khít đến tận bây giờ, ấy vậy mà cả hai không thể không tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã vì bất đồng quan điểm.

Đình Trọng còn tiết lộ rằng, đỉnh điểm giận nhau của 2 anh em là “cạch mặt nhau đến 2 tuần không nói chuyện”. Những tháng ngày sống xa nhà, không có được nhiều sự yêu thương, đôi lúc đau ốm hoặc chấn thương, chàng trung vệ trẻ Đình Trọng chỉ muốn bỏ hết tất cả để về với gia đình, về với Mẹ để được yêu thương, chăm sóc.

Bất ngờ hơn, khi được Việt Hương đặt câu hỏi về hình mẫu con dâu lý tưởng, mẹ của Đình Trọng rất mong có được một nàng dâu như Hari Won. Không để mình bị lép vế, Việt Hương khiêm tốn hỏi nhẹ rằng có thể “gửi gạo” con gái của mình cho Đình Trọng hay không khiến chàng trung vệ không giấu nỗi sự ngại ngùng. Thừa thắng xông lên, Hari Won còn trổ tài làm mai mối cho cô em gái út của mình với Đình Trọng sau khi nghe anh chàng bày tỏ hình mẫu bạn gái của mình.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment