Wednesday, May 30, 2018

Chàng trai bán đậu phụ lấy được vợ nhờ trả lại chiếc túi bỏ quên

Ở Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang, có một chàng trai tên Zhao Hongbin. Ở tuổi 29, Hongbin được dân làng gọi là "anh chàng đậu phụ" vì anh làm và bán thực phẩm này. 

Cô dâu Lu Anyuan và chú rể Zhao Hongbin xúc động trong đám cưới hồi đầu năm. Ảnh: News Sina.

Cô dâu Lu Anyuan và chú rể Zhao Hongbin xúc động trong đám cưới hồi đầu năm. Ảnh: News Sina.

Hè mấy năm trước, Hongbin nhặt được chiếc cặp sách của cô sinh viên đại học Lu Anyuan. Đọc thông tin từ chiếc thẻ sinh viên trong túi xách này, anh đã mang tới tận trường trả lại cho người mất.

Cặp vợ chồng trẻ bên người thân và bạn bè trong đám cưới. Ảnh: News Sina.

Cặp vợ chồng trẻ bên người thân và bạn bè trong đám cưới. Ảnh: News Sina.

Theo News Sina, số phận như có sự sắp đặt khi sau đó không lâu, cả hai tình cờ gặp lại nhau tại bệnh viện. Anyuan bị cảm và phải vào tiêm trong khi Hongbin đến đó mua thuốc. Hongbin đã trả tiền mua thuốc cho mình và cả cho cô gái anh vừa gặp lần thứ hai. 

Chàng trai bán đậu phụ lấy được vợ nhờ trả lại chiếc cặp sách để quên trên xe bus

Sau lần đó, cả hai thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và tình cảm dần khăng khít. Sau khi tốt nghiệp đại học, Anyuan ở lại vùng núi quê người yêu, cùng anh mở rộng cửa hàng sản xuất và bán đậu phụ. 

Tháng 1/2018, trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, Zhao Hongbin và Lu chính thức làm lễ cưới. Người vợ chia sẻ, chồng mình là một người rất tốt bụng và luôn tạo cho cô cảm giác an tâm, tin cậy. 

Vương Linh

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment