Wednesday, May 30, 2018

Cả nhà cùng ăn cháo nấm, 3 người nhập viện, bé 4 tuổi tử vong

Hái được nấm ở rừng, anh Ca chế biến món cháo nấm cho cả nhà ăn. Sau khi dùng bữa, 3 người nhập viện cấp cứu, còn đứa con 4 tuổi của anh Ca tử vong.

Ngày 30/5, ông Dương Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xác nhận với TTXVN, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc nấm, làm cháu bé 4 tuổi tử vong, 3 người khác trong cùng gia đình đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, báo Tây Ninh ghi nhận, những người bị ngộ độc do ăn nấm đều trong cùng gia đình bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1942, ngụ tại ấp Phước Hội, xã Phước Ninh).

Được biết, gia đình bà Nga có 9 người, gồm: Bà Nga, anh Cao Văn Ca (SN 1978, con trai bà Nga), chị Trần Thị Bích (SN 1983, vợ anh Ca) cùng 6 người con, đứa lớn nhất 15 tuổi và nhỏ nhất 3 tháng tuổi.

Ngày 26/5, anh Cao Văn Ca vào rừng hái nấm về nấu cháo cho cả gia đình dùng. Sau khi ăn cháo nấm, bà Nga phải nhập viện tại bệnh viện huyện Dương Minh Châu, vợ chồng anh Ca nặng hơn nên chuyển ra điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Sức khỏe - Cả nhà cùng ăn cháo nấm, 3 người nhập viện, bé 4 tuổi tử vong

Lãnh đạo địa phương đến trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Ca. (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Đáng thương nhất, Cao Hoàng V., đứa con nhỏ 4 tuổi của vợ chồng anh Ca phải nhập viện tại khoa Chống độc đặc biệt của bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) và đã tử vong vào trưa 29/5.

Những đứa con còn lại của anh Ca, do trong quá trình ăn đã làm đổ khẩu phần ăn của mình, nên may mắn không bị ảnh hưởng.

Theo báo Tây Ninh, hiện nay, anh Cao Văn Ca đã qua cơn nguy kịch, xuất viện nhưng phải trở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ. Chị Bích, vợ anh được người con lớn 15 tuổi chăm sóc. Các đứa con nhỏ 3 tháng tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi… phải đưa sang nhà bà con phụ trông giúp.

Báo Công an TP.HCM thông tin, lãnh đạo xã Phước Ninh cho biết, gia đình anh Cao Văn Ca thuộc diện hộ nghèo. Gia đình chỉ trông chờ vào số tiền đi làm thuê hằng ngày của anh Ca nên cuộc sống rất khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng và quà gồm đường, sữa, mì gói cho gia đình nạn nhân.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment