|
Cặp đôi Campbell và Calum trong đám cưới của mình |
Chị Christie Campbell đã vô tình đánh rơi mất chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim trong một chuyến đi nghỉ ở biển. Đây là chiếc nhẫn được anh chồng Calum thiết kế riêng cho cô. Hai vợ chồng đã gắng sức tìm chiếc nhẫn nhưng thực tế là họ không có nhiều hi vọng. Đến khi hai vợ chồng bỏ cuộc thì bỗng nhiên nhận được tin có người đã tìm ra chiếc nhẫn.
Có thể nói hai vợ chồng trẻ đã rất sốc vì dù sao, họ đã đánh mất chiếc nhẫn trong 3 tháng. Người có công lớn nhất trong việc tìm ra chiếc nhẫn là Mohammed Kahn. Anh này đã ra sức tìm kiếm ở vùng ven biển trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày bằng máy dò kim loại trên bãi biển.
|
Chiếc nhẫn bị rơi xuống biển đã bất ngờ quay lại với chủ nhân sau 3 tháng lưu lạc |
Khi nhận được chiếc nhẫn qua đường bưu điện, Christie đã rơi nước mắt khi Stuart đưa cho cô chiếc hộp đựng tín vật của hai vợ chồng, thứ mà cô không bao giờ mơ ước sẽ tìm thấy.
Trước đó, cặp đôi Campbell và Calum đã ở bên nhau 7 năm rồi mới tính chuyện trăm năm. Họ đính hôn vào năm ngoái và vừa tổ chức đám cưới vào ngày 2/11 vừa rồi. Cặp đôi cũng suýt nữa đã mua nhẫn kết hôn mới nếu như chiếc nhẫn không được kịp thời gửi từ Tây Ban Nha qua đường hàng không.
No comments:
Post a Comment