|
Người đàn ông xấu nhất Zimbabwe, anh William Masvinu |
Đó là anh William Masvinu, người đàn ông đã 4 năm liền giữ ngôi vương của danh hiệu “Người đàn ông xấu nhất Zimbabwe”.
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng người được phong tặng danh hiệu này sẽ phải khó chịu thì anh William còn cảm thấy rất hạnh phúc khi được người dân đất nước này bỏ phiếu cho mình. Lần thứ 4 đoạt giải “Người đàn ông xấu nhất Zimbabwe” cũng là lần anh giành lại vị trí quán quân xấu tuyệt đối từ tay một thí sinh khác.
|
Danh hiệu xấu nhất đem về cho chủ nhân 500 USD và một con bò |
Với ngoại hình đặc biệt, anh William đã đánh bật hết các ứng cử viên này đến ứng cử viên khác vào các năm 2012, 2013 và 2014.
Tuy nhiên, năm 2015, bất ngờ đã có một đối thủ xấu hơn anh đã giành được chiếc vương miện cho Nam vương xấu nhất Zimbabwe. Điều này làm anh rất “cay cú”.
“Lần trước (năm 2015) tôi đã quá chủ quan, và sự chủ quan đó đã khiến tôi phải trả giá. Lần này tôi đã chuẩn bị tốt nhất có thể, và hạnh phúc làm sao, tôi đã lấy lại được danh hiệu của mình”.
Danh hiệu xấu nhất đất nước đã đem về cho William một khoản tiền 500 USD và một con bò. Đây quả là một phần thưởng lớn trong bối cảnh kinh tế đất nước này đang vô cùng khó khăn.
Được biết người đàn ông 43 tuổi này năm sau sẽ tham dự cuộc thi “Người đàn ông xấu nhất thế giới” tổ chức ở Nam Phi.
“Không ai có thể tranh với tôi giải thưởng này. Tôi tin rằng mình có thể mang vương miện về cho đất nước trong cuộc thi năm tới”, anh William tự tin tuyên bố.
No comments:
Post a Comment