Friday, December 15, 2017

Mình thương nhau thật thà

 Đêm qua em lại mơ thấy anh, người đàn ông ngọt ngào của em. Em mơ thấy nụ cười anh lấp lánh, thấy gương mặt anh dịu dàng. Em có thể bất chấp tất cả để được ở bên anh. Bởi vì giây phút ấy đáng giá tất cả. Cho nên hãy ôm em thật chặt khi chúng ta gặp lại. Hãy bảo vệ em khỏi những sóng gió ngoài kia. 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Em sẽ trao cho anh tất cả những gì chân thành nhất trong trái tim mình. Em có thể ở bên anh khi anh vững mạnh và cả khi anh buồn bã. Em sẽ ôm lấy anh trong những đêm tối cô độc. Em sẽ an ủi, vỗ về anh khi anh mệt mỏi. Em sẽ tạo cảm hứng cho anh mỗi ngày trong cuộc đời này. Em sẽ chỉ cho anh những cảm xúc tươi đẹp trong mỗi chúng ta. Anh sẽ thấy, sẽ cảm nhận được tất cả yêu thương mà thế giới trao gửi cho anh.

Chúng ta có thể trò chuyện suốt đêm về những điều anh hứng thú. Em hứa sẽ luôn luôn lắng nghe anh. Em hứa sẽ luôn luôn học hỏi để có thể hiểu hết những điều anh muốn nói. Em có thể là bạn anh, là người tình, là tri kỉ. 

Em sẽ là người yêu tuyệt vời của anh. Người yêu quý hỡi, em biết là anh đáng giá, là báu vật khó kiếm. Nhưng em cũng là một nàng công chúa trong thế giới của em. Có thể vào thời điểm bây giờ em chưa tỏa sáng lấp lánh nhưng một ngày nào đó em có thể có được mọi thành công mà em muốn. Và em tin là mình xứng đáng với anh.

Thế giới này không chỉ vận hành bằng tình yêu, cảm xúc. Nó còn có lý trí, thực tế. Nhưng chúng ta có thể cân bằng được cả hai mà. Mọi thứ đều có thể giải quyết được nếu chúng ta tin tưởng vào nhau, cùng giúp đỡ nhau. Chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc bên cạnh nhau. 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Em nghĩ vậy vì chúng ta đều không phải những đứa trẻ nông nổi ngày nào nữa. Em biết mình là lớn lên, đã đủ khả năng để kiểm soát tính cách. Cũng như anh chững chạc dần qua từng năm tháng. Nhưng với em trưởng thành không có nghĩa là giấu đi những cảm xúc của mình. Em còn rất trẻ và còn rất nhiều nhiệt huyết với cuộc đời này. Cũng như tình yêu của em, nó là một ngọn lửa ấm áp sẽ sưởi ấm trái tim anh. Một ngày nào đó em sẽ xoa dịu tất cả những vết thương từng có trong lòng anh. Nó là một món quà cảm ơn vì tất cả những chăm sóc, những dịu dàng anh đã dành cho em.

Yêu anh bằng cả trái tim mình.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment