Friday, December 22, 2017

Mẹ bắt con đi viện 323 lần, phẫu thuật 13 lần mặc dù hoàn toàn khỏe mạnh

Kaylene Bowen đã bắt con trai mình nhập viên hàng trăm lần và trải qua hơn chục cuộc phẫu thuật dù cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh

Kaylene Bowen, 34 tuổi, sống tại Dallas, Mỹ vừa bị bắt giữ và cáo buộc với tội danh gây thương tích cho chính đứa con trai lên 8 của mình tên là Christopher khi đưa cậu bé đến bệnh viện tới 323 lần trong suốt 8 năm qua với lý do cậu bé bị dị ứng sữa và cần phải cấy ghép phổi do nhiều phản ứng phụ nghiêm trọng.

Bowen còn nói rằng con trai bị ung thư giai đoạn cuối. Theo ghi nhận của các công tố viên, Christopher đã phải trải qua 13 cuộc phẫu thuật lớn, phần nhiều được thực hiện tại Trung tâm y tế trẻ em Dallas.

Người mẹ bất nhẫn đưa hình ảnh con trai mình lên facebook để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người

Vụ việc được phát hiện khi bà mẹ độc ác gần đây đã tiếp tục đưa con mình vào bệnh viện ở Dallas vì cho rằng con trai bị co giật. Hồ sơ bệnh án ghi nhận “có nhìn thấy toàn thân bé run rẩy” nhưng không thể tìm thấy chứng cớ co giật. Nhân viên y tế tại đây nghi ngờ nên đã báo Cơ quan Bảo vệ Trẻ em. Đây là lần báo động thứ hai kể từ năm 2015.

Cơ quan điều tra vào cuộc và phát hiện cậu bé Christopher trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2016, đã hàng trăm lần được đưa vào viện. 8 tuổi, cậu bé thường xuyên phải mang ống thở oxygen và thỉnh thoảng phải ngồi xe lăn. Bé được đặt ống cho thức ăn trực tiếp vào ruột dẫn đến 3 lần bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng.

Các bác sĩ sau đó đã kết luận Christopher không bị ung thư hay bệnh tật gì. Nhân viên y tế cho rằng, phần lớn những thủ thuật y khoa với cậu bé này đều không cần thiết.

Kaylene Bowen hiện đã bị bắt giữ

Toàn bộ câu chuyện trong nhiều năm qua đều do một tay người mẹ dựng lên nhằm lợi dụng lòng tốt của mọi người, từ đó gây quỹ trên trang crowdfunding để lấy tiền. Tổ chức YouCaring cách đây hai năm đã gây quỹ hơn 8.000 USD cho cậu bé.

Hiện tại, bé Christopher cùng với hai anh em cùng mẹ khác cha được tách khỏi mẹ và được người khác giám hộ và chăm sóc. Bé ăn uống bình thường, không co giật, không cần ống xông, ống thở.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment