Monday, December 11, 2017

Mắc bệnh lạ, cậu bé không ăn được thứ gì ngoài đào

Đây là trường hợp của cậu bé Micah Gabriel Masson Lopez, sống ở Montréal, Canada. 6 tháng tuổi, cậu bé được chẩn đoán mắc căn bệnh có tên là Hội chứng viêm ruột do protein thực phẩm (FPIES) – khiến cơ thể phản ứng “thô bạo” với một số loại protein.

Ngoài căn bệnh này, cậu bé còn bị suy giảm hệ miễn dịch do hội chứng DiGeorge gây ra. (Với tỷ lệ 1:3000 trẻ sinh ra, đây là hội chứng do mất một đoạn nhiễm sắc thể trên nhánh dài của nhiễm sắc thể 22. Thai nhi mắc hội chứng Digeorge thường có những biểu hiện dị tật tim, hở hàm ếch, chức năng miễn dịch kém, hạ calci, trí tuệ kém phát triển...)

Hàng tháng, cha mẹ của Micah phải đưa cậu bé đến thăm khám ở chín chuyên gia khác nhau, và tất nhiên là chi phí thì không hề ít.

Cậu bé khổ sở với căn bệnh không ăn được bất cứ cái gì ngoài quả đào

Cho nên ngay cả việc có đủ đào cho con ăn với cha mẹ cậu bé cũng là một việc khó khăn. Nhất là khi yêu cầu về chất lượng quả đào dành cho cậu bé lại cực kỳ khắt khe, như không được phép là đào đông lạnh, đào khô, đào đóng hộp, phải đảm bảo là đào được trồng hữu cơ, không có bất kì loại thuốc trừ sâu nào. Vì vậy, không phải lúc nào cũng kiếm được loại đào như thế, và giá thành cũng không phải là rẻ.

“Sống ở Quebec, nếu không phải mùa đào thì chúng tôi rất khó mua được. Chúng tôi lại phải mua rất rất nhiều và thật là không còn tiền để mua nữa vì chúng tôi còn phải trả nhiều tiền cho các yêu cầu y tế phức tạp của cháu”, chị Caroline Masson, mẹ cậu bé nói.

Ngoài Micah, hai vợ chồng còn có 2 đứa con trai khác nữa, nên gia đình họ thực sự gặp khó khăn.

Điều đáng tiếc là cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp nào chữa trị cho được căn bệnh này. Và khi Micah bị dị ứng với 27 loại thực phẩm khác nhau, gia đình cậu bé không có cách nào khác là chỉ mua đào cho cậu bé ăn. Hiện họ cũng đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để Micah có cơ hội cải thiện cuộc đời.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment