Wednesday, May 17, 2017

Hồng Trang: ''Tôi không buồn khi thường xuyên thế vai bạn diễn''

Tham gia nghệ thuật từ khá lâu nhưng đường sự nghiệp của Hồng Trang khá trắc trở cho đến khi cô bắt đầu tham gia diễn kịch tại sân khấu Thế Giới Trẻ như Đời Như Ý, Hợp đồng yêu đương, Bí mật nhà xác, Họa hồn,… đều được khán giả biết đến. Ngoài những vai chính thức, chị là một trong số những diễn viên thường xuyên thế vai các bạn diễn khác từ lớn đến nhỏ. Sau một thời gian quá trình hoạt động nghệ thuật, giải thưởng quán quân "Tài tử tranh tài" mùa 2 như một món quà lớn nhất đối với Hồng Trang.

- Chị còn nhớ cơ duyên đã đưa mình đến với sân khấu Thế Giới Trẻ và lần đầu tiên là chị diễn vở nào?

- Trước đây tôi có nhiều hoạt động chung với quản lý sân khấu là anh Ngọc Hùng với các đêm diễn bán vé cho học sinh giá 30 ngàn. Vở đầu tiên tôi thế Gia Bảo trong “Gia đình siêu quậy”, rồi tiếp tục thế các bạn diễn viên khác như cô Đàm Loan, chị Ngọc Trinh, Thu Trang, Ngọc Lan...

- Trong tất cả những vở chị từng diễn tại sân khấu, vở nào hay vai diễn nào mà chị yêu thích nhất?

- Tôi thích nhất là vai bà Sáu trong “Đời Như Ý” vì vở này là vở thứ 2 mà tôi chính thức có vai và tôi cũng được nhiều khán giả biết đến mình nhiều hơn. Đáng lý ra vai ông Sáu là của chú Tiểu Bảo Quốc nhưng vì chú bận không tham gia được nên từ vai nhỏ bán bánh trong chợ, anh đạo diễn Bùi Quốc Bảo đã giao luôn vai đó cho tôi. Ngoài ra, những vai khác kể cả khi thế vai thì tôi đều thích. (Cười)

- Hồng Trang là một trong những diễn viên hay thế vai các bạn diễn, cảm giác của chị thế nào khi được sân khấu và đồng nghiệp tin tưởng nhờ đến mình?

- Có người hỏi tôi có buồn không khi chỉ là người thế vai. Thật sự, tôi không hề buồn mà ngược lại rất vui và vinh dự. Vì người chính diễn không được, thì mình là người kế mà mọi người nhớ tới để nhờ thế. Người thế vai rất quan trọng, diễn không được, không tới là hư cả vở. Vậy thì cái sức, cái lực mình thế nào thì người mới nhờ thế chứ ? Chỉ có điều tên mình không bán vé nhiều như diễn viên mình thế, nhưng không có mình thì vở sẽ bị hủy.

Tôi rất vinh dự khi được thế từ diễn viên lớn đến nhỏ ở các sân khấu khác nhau từ Thế Giới Trẻ qua đến 5B thì thế chị Cát Tường, Thiên Thanh trong Tuyết Đỏ. Còn ở Trần Cao Vân thì thế cô Phi Phụng, cô Phương Dung...

- Ngoài diễn tại sân khấu, chị còn thành lập nhóm Đời. Vậy chị sắp xếp thời gian thế nào để có thể làm tốt cả hai?

- Lịch bên sân khấu thì tôi phải theo, còn nhóm Đời thì tôi diễn giữa tuần để né đụng lịch và đụng diễn viên. Đời là sân chơi riêng nên tôi chủ động được, khi nào kẹt công viêc hay diễn viên bận quá thì huỷ lịch.

- Giữa hài kịch và chính kịch, chị thấy mình phù hợp với mảng nào hơn?

- Tất nhiên tôi đi chính kịch và bi kịch. Hài kịch tôi không nghĩ mình là diễn viên hài đâu, cái hài tình huống thì có, tôi không giỏi chọc cười, nên ai kêu tôi là diễn viên hài thì tôi ngại lắm.

- Vào nghề đã khá lâu, một vài bạn bè đồng nghiệp với chị giờ đã nổi tiếng. Chị có cảm thấy chạnh lòng đôi chút về điều đó không?

- Bạn bè tôi cũng hay hỏi câu này. Tôi không hề chạnh lòng gì cả vì mỗi người một số. Tôi không có sắc vóc nên cũng khó mà có vai diễn hay, nhưng tôi cũng tự hào về mình vì được nhận xét là sức diễn không thua ai trong lớp hay ra ngoài sân khấu. Bằng chứng là tôi được gọi đúp các vai khó và các nghệ sĩ lớn. Tôi không có vai chính thức nhưng các vai thế là cả gia tài quý giá của tôi. Tôi không nổi tiếng như những nghệ sĩ khác nhưng tôi vẫn làm được nghề và vẫn sống được với nghề dù hơi chật vật khó khăn.

- Nhiều khán giả đang yêu thích các tiết mục của Hồng Trang tại “Tài tử tranh tài”. Vì sao chị lại quyết định nhận lời tham gia gameshow này?

- Có lần diễn vở “Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng”, tôi có trò chuyện với anh Hữu Quốc là năm sau giới thiệu cho tôi tham gia vì tôi khá thích chương trình. Cuối cùng tôi cũng được anh Quốc đề cử. Từ nhỏ tôi thích cải lương, nhưng không thi học được, thi bên kịch và tôi luôn qua bên các lớp cải lương coi họ thi. Tôi chỉ biết hát 1 ít theo bản năng chứ bài bản thì không biết.

Có rất nhiều gameshow hài mời tôi mà tôi từ chối vì tôi không thuộc sở trường hài. “Tài tử tranh tài” thì tôi thấy hợp với mình, nên tôi làm hết sức. Chứ cái nào tôi không thích là tôi không làm được.

- Tham gia đêm chung kết và được xướng tên là quán quân “Tài tử tranh tài” mùa 2 cùng với bạn diễn chung Hoàng Dũng thì cảm giác lúc đó của chị thế nào?

- Thật sự tôi không thể diễn tả hết cảm xúc lúc đó, tôi bị khựng lại một chút vì chưa tin điều này. Trong các vòng thi thì tôi không để ý các nhóm khác nên không biết sức mình ở đâu, chỉ biết làm tốt các tiểu phẩm mình. Lúc nhận xét xong thì tôi khóc nhiều lắm, đến khi xướng tên lên không khóc được luôn (cười).

- Hiện tại, điều gì chị đang mong mỏi nhất mà vẫn chưa thực hiện được?

- Nghệ sĩ thì ai cũng mong mình có nhiều vai hay, nhiều cơ hội làm nghề. Còn với nhóm Đời chị tôi mong có nhiều khán giả ủng hộ để giới thiệu thêm mọi người biết về kịch cafe, đôi khi tôi phải hủy suất vì không có khách. Về tài chính thì tôi mong có nhiều show để có thể gom góp mua căn nhà ở Sài Gòn này để mỗi khi gia đình lên chơi thì có chỗ nghỉ ngơi thoải mái vì tôi ở nhà thuê từ năm 1999 đến nay rồi.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment