Tuesday, May 30, 2017

Teen Hùng Vương, Bình Phước “xõa bay tóc” trong buổi tri ân

Cấp 3 luôn là khoảng thời gian để lại trong mỗi người cảm xúc riêng, ở đó có sự ngây ngô, tinh nghịch và cả bồi hồi, lưu luyến khi nhớ về. Những ngày ngồi dưới mái trường phổ thông là những câu chuyện được viết theo một cách rất riêng, rất học trò.

Và trong ngày tri ân thành cô ra trường, teen Hùng Vương, Bình Phước đã  viết về những ngày cuối cùng của quãng đời “quần xanh, áo dài” theo một cách không thể sôi động hơn. Có thể thấy đoạn hơn 2 phút đã thể hiện đúng bản chất của tuổi “nhất quỳ nhì ma” qua cách các em biểu cảm, qua điệu nhảy và cả tiếng hò reo.

Teen Hùng Vương, Bình Phước “xõa bay tóc” trong buổi tri ân.

Dù thời tiết vào thời gian này khá oi bức nhưng các học sinh trường THPT Hùng Vương vẫn bất chấp để xõa hết mình trong ngày cuối cùng dưới mái trường phổ thông. Không quá phô trương, không quá cầu kì nhưng không khí của buổi lễ gần như diễn ra trọn vẹn nhờ sự “lầy và chịu chơi” của các cô cậu khối 12.

Buổi lễ ngoài dịp tri ân thầy cô đã đồng hành, dạy bảo các em suốt 3 năm phổ thông, mà đây còn là thời khắc để các em cùng ở lại bên nhau tâm sự, tận hưởng giây phút cuối cùng của đời học sinh. Cùng nắm tay nhau hò reo, hân hoan vì đã trải qua quãng thời gian vô cùng tười đẹp và không quên siết chặt tay nhau cùng hi vọng về một tương lai mới, tương  sáng hơn.

Một số hình ảnh của teen Hùng Vương trong buổi tri ân:

"Áo trắng em đến trường!"

Nụ cười xinh đẹp, hồn nhiên.

 

Những "đóa hồng" tươi vui, rạng rỡ.

 

 

"Nụ hôn" bất chợt.

Tình bạn của chúng ta sẽ mãi gắn bó như thế này.

 

 

Giọt nước mắt vì không muốn nói lời chia tay.

Cô ơi, chúng em mãi nhớ về cô!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment