Khi còn sống, Wagner Figueiredo de Lima và chú ngựa tên Sereno của mình rất thân thiết. Thế nhưng, họ không được ở bên nhau mãi mãi.
|
Lima và Sereno |
Lima đã qua đời sau một tai nạn giao thông ở gần nhà anh tại Paraiba - Brazil. Khi đó anh mới 34 tuổi. Đây là một cú sốc lớn với tất cả mọi người quen biết anh, kể cả người bạn tốt mà anh bỏ lại.
Gia đình và bạn bè của Lima đã tổ chức một tang lễ để có thể tưởng nhớ đến lima và đưa anh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Anh trai Wando của Lima tin rằng chú ngựa Sereno của anh cũng nên có mặt để đưa tiễn Lima với tư cách là một người bạn thân. Thế nhưng không một ai, kể cả Wando có thể ngờ được một câu chuyện cảm động sẽ diễn ra.
Khi Wando đưa Sereno đến gần linh cữu của Lima, Sereno hiểu rằng người bạn tốt nhất của chú trên đời đã không còn nữa. "Sereno bắt đầu bước vòng quanh linh cữu, ngửi vào linh cữu. Sau đó chú hí lên đầy tang thương". "Việc đó rất khó nói. Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ và cảm động. Tôi đã khóc khi nhìn thấy cảnh đó" Một người tham dự tang lễ cho biết.
Sau khi Sereno dừng lại, chú lại bắt đầu đưa đầu của mình lại gần linh cữu và dụi vào nó như một lời tạm biệt. "Chú ngựa đó đã từng là tất cả với Lima. Nó giống như là Sereno biết việc gì đang xảy ra và nó muốn nói lời tạm biệt". Anh trai của Lima cho biết.
Sau đó, Sereno cũng tham gia vào đoàn đưa tiễn để đưa Lima về nơi an nghỉ cuối cùng. "Trong suốt cả chặng đường đến nghĩa trang, chú cứ liên tục rên những tiếng đau thương và gõ móng của chú xuống nền đường".
Chúng ta không bao giờ biết được rằng chúng ta sẽ nhận được những gì khi yêu thương người khác, yêu thương động vật một cách thật lòng. Thế nhưng đối với những tình yêu vô điều kiện, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Đôi khi đơn giản chỉ là một lời chào tạm biệt.
Sereno đã được gia đình của Lima nhận nuôi và chắc chắn rằng họ sẽ yêu quý chú như họ yêu quý người con trai đã mất của họ. Thêm một câu chuyện nữa để bạn tin rằng động vật cũng có cảm xúc và tình bạn là không phân biệt giống loài.
No comments:
Post a Comment