Đây mới đúng là những gì Park Bom nghĩ về chủ tịch Yang Hyun Suk của YG Ent.
Mới đây, Park Bom đã chia sẻ một đoạn nhật kí của mình, với nội dung là những cảm nhận chân thật nhất của cô dành cho chủ tịch Yang của mình
Đoạn nhật kí được trích từ cuốn nhật kí cô viết từ hai năm trước, tiết lộ một cách chi tiết về cuộc sống của cô cũng như những gì mà cô cảm nhận về chủ tịch Yan Hyun Suk. Việc tiết lộ những dòng nhật kí này diễn ra ngay sau việc Yang Hyun Suk thông báo một cách chi tiết và chính thức về việc 2NE1 tan rã.
Việc tiết lộ trang nhật kí này cũng chính là lần đầu tiên Park Bom nói lên những gì cô cảm nhận được về việc 2NE1 tan rã và scandal sử dụng chất cấm của cô. Những gì cô viết trong nhật kí chưa bao giờ được công bố cũng như chưa bao giờ được người khác đọc.
|
Trang nhật kí được Park Bom tiết lộ |
Dưới đây là toàn bộ nội dung mà Park Bom viết trong nhật kí:
"Thứ ba, ngày 20 tháng 10.
Ngày hôm nay quả thực là một ngày vui. Mình viết trang nhật kí này để kỉ niệm ngày này.
Hôm nay mình đã xem "Martian"....để quên đi (thậm chí mình còn không biết là gì nữa) tất cả những gì mình nghe thấy, nhìn thấy. Thật là kì cục nhưng mình đã làm vậy đó. Mình đoán chắc các bạn sẽ mệt đến chết nếu gặp phải những chuyện này.
Dù sao thì, mình cảm thấy rằng hôm nay sẽ là một trong những ngày đi vào trong tiềm thức của mình mãi mãi.
Chủ tịch Yang đúng là một người vĩ đại...giống như là...quá tuyệt vời và mình nghĩ là mình không đủ vốn từ để có thể miêu tả ấy.
Ông ấy đơn giản là một người CỰC KÌ TUYỆT VỜI.
Với mọi vấn đề (bởi vì thực tế là mình không biết rõ được lý do thực sự là gì), ông ấy thật thông minh và có trực giác tốt và thật lạnh lùng khi nói đến vấn đề kinh doanh nhưng cũng rất hợp lý ở cùng một thời điểm đưa ra quyết định.
|
Chủ tịch Yang Hyun Suk |
Và từ những gì mà mình cảm thấy thì...để ngồi ở vị trí đó...bạn cần phải hiểu và phải hoàn toàn điều khiển được mọi kênh truyền thông....Ông ấy rất thấu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, tuyệt vời và mình chỉ muốn được như ông ấy thôi. Ông ấy là một người cực kì cool. Ông ấy biết cách làm việc bên trong tâm trí của mọi người.
Đó có thể là "mơ mộng hão huyền" trong một "bản thông báo" thế nhưng mình vẫn muốn nói rằng mình đã trải qua một thời kì khó khăn và mình cảm thấy chỉ muốn chết đi cho xong (mặc dù là mình vẫn thở và vẫn sống đó thôi). Mình cảm thấy vinh dự ư?
Để có thể trải qua quá nhiều trải nghiệm như thế (theo nhiều cách như thế) trong cuộc sống, mình không biết cách nào khác để có thể vượt qua. Mình chắc chắn rằng với một người giỏi giang như vậy...ông ấy trông thật tuyệt. Mình không biết về tất cả mọi thứ khác nữa mình chỉ muốn được như ông ấy.
Hôm nay là ngày dành để cám ơn một người giống như CEO Yang Hyun Suk và mình đã có được mục đích trong cuộc sống này rồi (đó là trở nên giống ông ấy và làm việc chăm chỉ hơn).
Mình đã có quá nhiều chuyện trong đầu và chỉ muốn có khả năng để có thể viết hết ra. Thế nhưng mình cảm thấy rằng mình là một người lạc quan...mặc dù mình có thể đã làm quá mọi chuyện lên. Dù sao thì... Mình cũng cần phải làm việc chăm chỉ lên.
Park Bom"
Nói về bức thư này, Park Bom cho biết: "Đây là nhật kí từ hai năm trước của tôi, tôi chỉ muốn đăng vài dòng này lên cho fan hâm mộ trên toàn thế giới.
Mặc dù bức thư này được đăng trên Instagram cá nhân của Park Bom, thế nhưng điều này cũng chứng tỏ tình cảm tốt đẹp của Park Bom dành tặng cho chủ tịch Yang nói riêng cũng như công ty YG nói chung, chứng tỏ mạnh mẽ rằng các nghệ sĩ YG là một gia đình.
Theo Koreaboo
No comments:
Post a Comment