Tuesday, February 27, 2018

Rớt cả hàm với trào lưu khoe ảnh “ thần thái” thuở nhỏ

Nhìn những tấm ảnh này, chắc chắn bất kì ai cũng bồi hồi nhớ về bầu trời tuổi thơ của mình. Những bộ đồ một thời, các cách tạo dáng kinh điển, những biểu cảm huyền thoại… sẽ mãi là kí ức đẹp trong đời mỗi người.

Chuẩn thần thái Dung mama rồi còn đâu!

Ngày bé làm nghề bảo vệ Bao Đại Nhân, giờ lên chức làm bảo vệ cả 1 toà nhà to đùng rồi nhé!

Thần thái thần sầu trong truyền thuyết đây rồi.

Mặt nguy hiểm nhất năm đây rồi.

Đùa chứ hồi đó tớ cũng Fashionista lắm chứ không đùa đâu: quần baggy, kính màu trong, gọng kính kim loại, nón tai bèo đấy nhé!

Ai muốn so bì võ công với ta, ta chấp hết. Tuổi nhỏ tài cao nhé các ông.

Đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là phải tươi. Tươi không cần tưới!

Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu.

Cái tay cái tay, bắt lất cái tay.

Đẹp xấu không quan trọng… quan trọng là thần thái.

Tận thế ư?... tui không quan tâm. Quan trọng là phải tạo dáng thật bảnh để chụp hình.

Ngày xưa là công chúa... bầy giờ là nô tì thì cso gì sai. Định luật cực trước sướng sau và ngược lại sướng trước khổ sau thôi mà!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment