Có rất nhiều nguyên nhân khiến các cặp đôi đổ vỡ, tuy nhiên nguyên nhân của cặp đôi trong câu chuyện khá ngược đời và cũng không giống ai. Học theo những câu nói viral, cô nàng đã năm lần bảy lượt áp dụng vào cuộc hội thoại với người yêu. Sau chuỗi ngày tháng bị bạn gái đề cập đến chuyện “thần thái và khởi nghiệp”, chàng trai rơi vào tình trạng ức chế.
CuỐi cùng sau bao dồn nén, chịu đựng chàng tria đã quyết định chia tay bạn gái theo đúng “thần thái” mà cô người yêu mong muốn. Không biết đây chỉ là sự hù dọa người yêu hay không, tuy nhiên đây cũng chính là bài học cho các bạn trẻ đnag mải miết theo trào lưu “thần thái” trên mạng. Chuyện tình này cũng khiến nhiều người càng thấm thía thêm câu nói: “Vui thôi đừng vui quá”.
|
Bài viết của chàng trai nhanh chóng gây bão mạng với hơn 14 nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Đa phần các bình luận đều chỉ trích hành động của cô người yêu là hoàn toàn sai trái. |
Thegioitre.vn xin gửi đến độc giả lí do chia tay vì “thần thái” của cặp đôi 9x:
Vừa chia tay người yêu vì 2,3 cái phong trào trên mạng.
Mình ra trường rồi, người yêu còn đi học, kém 2 tuổi, năm nay năm cuối, năm cuối rồi đáng nhẽ ra cũng phải trưởng thành 1 chút, đằng này cứ đi học 2,3 cái phong trào trên mạng rồi về nói, mà nói 1,2 lần thì nó còn hay nói từ lần thứ 3 trở đi là thấy nhạt toẹt rồi.
Ví dụ cái từ "Khởi nghiệp", nghe đâu thay cho từ chịch hay xoạc gì đó, mình cứ bảo đi đâu là lại bắt đâu
- Anh đi chơi nhé - Đi khởi nghiệp à.
- Anh đi gặp khách hàng - Đi khởi nghiệp với khách hàng nữ à?
- Anh mấy hôm nữa về quê - Về quê khởi nghiệp à.
- Anh qua nhà bạn - Qua nhà bạn khởi nghiệp à.
- Anh lên phố - Anh lên phố khởi nghiệp à.
- Anh ra chỗ ông anh ở Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Chí Thanh gần Trần Duy Hưng, nơi đầy cảm hứng để khởi nghiệp.
Nghe các bạn có thấy ngứa tai không, 1,2 lần còn cười cứ sau mình mắng cho 1 trận rồi...cứ tưởng hết, dạo này còn học đâu từ thần thái.
- Em chụp ảnh này đẹp này.
- Quan trọng là thần thái anh ơi.
- Ăn miếng này đi.
- Ăn thế nào cho thần thái bây giờ nhỉ.
- Trời lạnh mặc cho ấm vào.
- Ấm hay lạnh ko quan trọng ,quan trọng là thần thái mà a.
- Tối em mặc gì đi chơi?
- Em mặc gì quan trọng thần thái là được.
Tối qua đi ăn xong ghé qua cửa hàng giày...
- Em thích đôi kia không, anh mua cho.
- Nhìn không có tí thần thái nào cả.
...
- Thần thái cái mẹ em ấy mà thần thái, lúc nào cũng thần thái thần thái, bỏ ngay đi.
- Không chịu được thì thôi, làm gì cũng phải thần thái, chửi cũng phải thần thái.
Mình quay đầu xe xong đi về trước cửa phòng trọ em rồi bảo
- Chia tay cũng thần thái em à, em xuống xe đi, cảm thấy không bỏ đựoc thì chia tay.
- Ơ.
- Ơ cái gì mà ơ, xuống, mau!
Người yêu mình xuống, mình để đó và về phòng nằm đắp chăn lên mạng xem phim. Thần thái với chả khởi nghiệp, trước đó còn cứ mở mồm ra là sừng sừng. Mệt cả người.
No comments:
Post a Comment