Thứ Bảy tuần trước, Pogba có một trận đấu thất vọng. Khi bình luận trên truyền hình, Paul Scholes không dấu nổi vẻ bực dọc:
“Pogba mà chúng ta đã từng thấy ở Juventus đâu rồi? Cậu ấy từng cày nát khắp mặt sân, tắc bóng, đua nước rút, sút xa. Còn bây giờ, Pogba chỉ đi bộ chờ tiếng còi kết thúc trận đấu”.
Ngay sau đó, trong trận đấu với Everton, Pogba đã có màn trình diễn tuyệt vời góp phần vào chiến thắng 2-0 của Quỷ đỏ.
“Scholes là huyền thoại của United, nhưng không phải là bác học” – Mourinho phản pháo.
“Nếu một ngày nào đó Scholes trở thành HLV, tôi chỉ ước rằng cậu ấy có thể có được 25% thành công của tôi”.
“Nếu Pogba kiếm nhiều tiền hơn Scholes, đó không phải là lỗi của Pogba. Đó là cách bóng đá thời nay vận hành” – Mourinho xỉa xói.
Trong khi đó, Pogba vẫn im lặng trước những chỉ trích nhắm vào anh. Câu trả lời thuyết phục nhất có lẽ là những màn trình diễn trên sân cỏ.
No comments:
Post a Comment