Kane dành phần lớn thời gian không chơi bóng của mình với con gái – cô bé được bố mặc cho chiếc áo có chữ “Daddy” ở phía sau lưng. Vợ của Kane là một cô gái anh gặp từ thời còn đi học. Kane đã cầu hôn cô, và vài tháng nữa cả hai sẽ lên xe hoa.
Cả Kane và gia đình đều không muốn là trung tâm của báo chí. Tất nhiên là ngoại trừ việc được chú ý bởi những bàn thắng. Họ không bao giờ kể những câu chuyện chẳng mấy liên quan để báo chí có cơ hội khai thác.
Ở tuổi 17, Kane vẫn đang chơi bóng ở giải hạng ba của nước Anh. Sau đó, cầu thủ này dính phải một chấn thương nghiêm trọng, và không một ai kì vọng rằng cậu sẽ là ngôi sao ở trong tương lai. Bây giờ, 25 tuổi, Kane đang là tiền đạo hay nhất nước Anh.
Luka Modric, Gareth Bale hay Rafael van der Vaart đều thừa nhận rằng họ không nghĩ là Kane sẽ vươn đến tầm như bây giờ. Nhưng khi Tottenham thất bại trong việc chiêu mộ tiền đạo ở mùa Hè năm 2013, Kane được giữ lại và có vài cơ hội thể hiện.
Năm 2014, Mauricio Pochettino đến. Kể từ đó, cuộc sống của Kane thay đổi hoàn toàn.
Tháng 11-2014, Kane ra sân trong trận đấu gặp Everton. Kể từ cột mốc đó, Kane không bao giờ phải ngồi ghế dự bị nữa, trừ những trường hợp bất khả kháng.
Bàn thắng là điều làm nên thương hiệu của một tiền đạo. Tuy nhiên, Pochettino ấn tượng với Kane không phải bởi những bàn anh ghi được, mà bởi sự luyện tập chăm chỉ, sự hi sinh những thú vui ngoài sân cỏ, và vứt bỏ đi sự ích kỉ mà những tiền đạo khác cần có.
Bây giờ, Kane đang chơi hay từng ngày. Anh luôn là một trong số vài người đến sân tập sớm nhất. Kane tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt của chuyên gia dinh dưỡng người Tây Ban Nha. Anh thậm chí đã thuê chuyên gia riêng, đầu bếp riêng phục vụ tại nhà 24/7. Bởi từ cuối năm 2016, Kane biết rằng anh cần thay đổi thói quen dinh dưỡng để giúp cơ thể thon gọn hơn, nhanh nhẹn hơn.
“Tôi muốn trở thành người giỏi nhất” – Kane trả lời phỏng vấn tờ Marca.
No comments:
Post a Comment