Saturday, May 27, 2017

Thân ái Sơn Tây - lời chào thân thương đầy xúc cảm cho ngôi trường bên Thành cổ

"Thân ái Sơn Tây" là một chương trình kéo dài từ đầu tháng 5/ 2017 do học sinh khối 12, khóa 55 của trường THPT Sơn Tây khởi xướng.

Trường THPT Sơn Tây từ năm học tới, năm học 2017-2018 sẽ chuyển về cơ sở mới được xây dựng khang trang và to dẹp hơn ngôi trường hiện nay, ngôi trường đã tồn tại 57 năm bên thành cổ Sơn Tây.

"Thân ái Sơn Tây" là lời chào, lời tri ân của các em học sinh tới toàn bộ các thầy cô và nhà trường, đây cũng là lời chào tạm biệt tới ngôi trường đã 57 năm nằm bên thành cổ Sơn Tây để chuyển sang trường mới vào năm học sau.

Sau khi lắng nghe 3 học sinh tiêu biểu nhất đại diện cho 3 khối Tự nhiên, Xã hội, Cơ bản lên nói lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến sự dạy dỗ của thầy cô trong ba năm học đầy vất vả của mình. Cô giáo hiệu trưởng Lương Quỳnh Lan đã rất xúc động trước tình cảm của học sinh với nhà trường và giáo viên, cô gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học sinh sắp bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. 

Những giọt lệ đã vương trên má, những nụ cười còn mãi, những ánh mắt dõi theo các tiết mục biểu diễn, những tràng pháo tay rộn rã đã làm cho buổi tri ân và trưởng thành của học sinh k55 trở nên thật ý nghĩa và khó quên.

Để chia tay bạn bè, tất cả các lớp khối 12 của trường đã tham gia chương trình “Hát cho nhau nghe”. Dù có thể chưa phải là hoàn hảo nhưng lần cuối cùng đứng trên sân khấu của trường THPT Sơn Tây, đứng cùng bạn bè trong tư cách học sinh của trường đã để lại cho mỗi bạn học sinh một niềm xúc động nghẹn ngào.

Có lẽ ấn tượng nhất là màn bùng nổ của tất cả các bạn học sinh K55 khi tham gia vào "Water war" - đại chiến bóng nước. 

Trước ngày bế giảng năm học, được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, các bạn trong ban tổ chức chương trình " Thân ái Sơn Tây" đã tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa cho toàn khối 12. 

Hoạt động ngoại khóa cuối cùng của đời học sinh đã gắn kết các bạn lại gần nhau hơn nữa.

Không phân biệt lớp nào, ban nào, gần 600 con người, những người con của trường THPT Sơn Tây đã hòa vào làm một.

Tại sân trường, các bạn học sinh đã được tắm cơn mưa mát nhất tuổi thanh xuân.

 Cuộc "đại chiến" đã cho các bạn học sinh được trải nghiệm một ngày bùng nổ và cuồng nhiệt, một ngày chơi hết mình và đầy trách nhiệm.

Bức ảnh chứa đựng tất cả các gương mặt thân thương của học sinh K55 trường THPT Sơn Tây

Cuộc vui nào rồi đến lúc tàn cuộc, k55 đã hội tụ làm một, thành một khối thống nhất, họ đã chụp ảnh cùng nhau tại sân trường, tại sân khấu mà ba năm cấp ba họ đã dõi theo mỗi khi đến trường, dưới dòng chữ “K55 cảm ơn thầy cô!” thật ý nghĩa. Họ kết thúc chương trình bằng những nụ cười - những nụ cười mãn nguyện về thời học sinh của mình.

Tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao của các bạn trẻ thế hệ 9X cuối cùng ...

Sân trường thật "tan hoang" sau cuộc "đại chiến" của các bạn học sinh

Vui chơi hết mình nhưng các bạn học sinh K55 đã cho thấy tinh thần tự giác và trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ ban tổ chức “Thân ái Sơn Tây” dọn dẹp sân trường để bàn giao lại cho nhà trường tổ chức lễ bế giảng năm học vào ngày hôm sau.

Sân trường sạch tinh như vừa mới trải qua trận mưa rào

Mời các bạn cùng xem thêm một số bức ảnh đẹp trong chương trình "Thân ái Sơn Tây" dành cho các bạn học sinh K55 trường THPT Sơn Tây.

Mọi thứ đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.

"Thân ái Sơn Tây", một chương trình thật khó quên với các bạn k55 Sơn Tây.

Hòm thư tri ân xuất hiện rất nhiều nơi trong ngôi trường 57 năm tuổi.  "

Người góp phần không nhỏ vào thành công buổi tri ân của các bạn K55 là DJ  Haven Minh Hà đến từ trường chuyên Nguyễn Huệ.

Chương trình “Thân ái Sơn Tây” là lời chào, là tiếng yêu thương và là lời tri ân với mái trường THPT Sơn Tây. Chương trình đã kết thúc và đọng lại nhiều cảm xúc khác nhau cho mỗi bạn học sinh k55. Thời học sinh của họ đã kết thúc bởi một dấu chấm đầy xúc cảm và ý nghĩa.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment