Monday, August 22, 2016

Thanh Hằng bật khóc trên ghế nóng

Lựa chọn tiết mục múa đương đại nhiều cảm xúc “Tự kỷ”, cô học trò nhỏ của Huỳnh Mến đã khiến Thanh Hằng khóc trên ghế nóng.

Trở lại với sở trường múa, Thanh Tâm mang đến những cảm xúc đặc biệt khi lựa chọn múa đương đại để phô diễn tài năng và hình thể ngôn ngữ.

Tiết mục là sự kết hợp uyển chuyển ngôn ngữ cơ thể và những động tác điêu luyện cùng với âm nhạc, tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc với người xem dù không cần bất cứ lời thoại nào. 

“Tự kỷ” như một cuốn phim quay chậm kể về đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh phải sống trong cảnh bơ vơ, lạc lỏng trong chính ngôi nhà mình khi cha mẹ thường xuyên cải vả, đánh nhau rồi phần ai nấy sống, khiến đứa con dần nhốt mình trong bốn bức tường tự kỷ.

Nghệ sĩ Thanh Hằng đã bật khóc trên ghế nóng “Bài này làm cho tôi rất xúc động, nãy giờ ngồi đây khóc này. Cha mẹ, vợ chồng có những khi hành hung với nhau cho nên con phải rơi vào con đường này. Thật sự cảm ơn cô Huỳnh Mến đã dựng lên thông điệp này, để xã hội thấy được những hoàn cảnh như thế này. Con thơ là một tờ giấy trắng, cha mẹ phải bảo vệ cho con, đừng để cho con phải vướn vào những hình ảnh đó”.

Giám khảo Thanh Hằng bật khóc trên ghế nóng, còn Hoài Linh cũng rưng rưng khi xem tiết mục “Tự kỷ” của Thanh Tâm.

Thái Quang Hiểu đặt mình vào một thử thách khó khi lựa chọn ca khúc trữ tình gắn liền với tên tuổi ca sĩ Ngọc Sơn. Với màn dàn dựng hoành tráng, cùng sự hổ trợ của nghệ sĩ piano và dàn violon, Quang Hiểu đã thổi một linh hồn mới vào ca khúc “tình cha” khiến người xem “choáng ngợp” và cảm thấy “đã” như vừa xem trong nhà hát.

Quang Hiểu bày tỏ tình cảm với cha, người đã theo em trên mọi nẻo đường để tài năng bé tỏa sảng trên sân khấu hôm nay. Đây cũng là giây phút khiến nữ ca sĩ Đoan Trang xúc động muốn rơi nước mắt.

Ca cảnh “Dòng sông tuổi thơ” của lớp dân ca cải lương một lần nữa mang lại nhiều cảm xúc về những ký ức tuổi thơ mà ai cũng từng trải qua, cũng từng chơi các trò dàn trận, phân vai diễn tuồng với nhau.

Huỳnh Triệu Phú xúc động vì được thầy Hữu Quốc cùng các thầy cô giáo và giám khảo chúc mừng sinh nhật trên sân khấu Thử tài siêu nhí. Đây có lẻ là điều nằm ngoài kịch bản nhưng lại khiến người xem xúc động bởi cái tình của người thầy dành cho học trò và bởi những con người xa lạ gắn bó yêu thương nhau như một gia đình.

Kết hợp những giai điệu nhẹ nhàng, du dương cùng phong cách vũ đạo uyển chuyển, các thành viên của lớp nhảy múa đã khiến người xem ấn tượng bởi phong cách nhảy freestyle. Không chỉ là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và thể thao, cô giáo Huỳnh Mến cùng các học trò thể hiện cá tính cực chất qua các điệu nhảy.

Chỉ mới 11 tuổi nhưng Ngọc Tâm tỏ ra rất có bản lĩnh sân khấu mỗi lần vào vai diễn, nhất là các vai tuồng cổ. Sở hữu chất giọng cao vút và đầy nội lực, Ngọc Tâm thể hiện rõ khí thế hào hùng qua thần thái và từng câu hát trong tiết mục “Trần Quốc Toản”.

Hoài Linh nhận xét “cái thần ở trong con mắt con rất là hào khí, một sự yêu nước mảnh liệt con đã thể hiện được trong vai của Trần Quốc Toản”.

Mang đến tiết mục kịch “Bạch Tuyết và 7 chú cao” bộ đôi “anh Tư – chị Bảy” lần này hóa thân thành hoàng tử và Bạch Tuyết. Tiết mục mang nhiều màu sắc, dễ thương, phù hợp với lứa tuổi.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment