Nhiều ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện trào lưu thử độ chung thủy của người yêu, nhiều chị em đã có chồng còn lập nick ảo, số điện thoại rác nhắn tin tán tỉnh, ngõ lời yêu thương với chồng. Thậm chí, trên một diễn đàn nhóm kín, dễ dàng bắt gặp một nhóm người đăng số điện thoại, facebook, zalo của người yêu mong được giúp đỡ để thử lòng bạn trai.
Một số chị em sau khi thử nhận được điều tốt đẹp và tin tưởng người mình yêu hơn. Tuy nhiên, lại không kém những cái kết đau lòng và càng đau khổ khi biết sự thật, vẫn không thử vứt bỏ mà ôm tổn thương trong lòng.
Câu chuyện của cô vợ dùng sim điện thoải thử chồng và cái kết đau lòng |
Cũng vừa mới đây, tâm sự của một nữ sinh kinh tế, được chia sẻ trên trang confession, về chuyện khúc mắc gặp phải trong tình yêu, cũng chỉ vì trào lưu "thả thính" này.
Theo như cô gái trong câu chuyện kể lại, tình cờ nhờ bạn thân thăm dò xem người yêu phản ứng thế nào khi gái lạ nhắn tin làm quen. Nhưng không ngờ rằng, việc đánh thử này, cô đã làm cầu nối tạo mối quan hệ cho cô bạn thân và người yêu nói chuyện nhiều hơn. Và điều tồi tệ hơn, mối quan hệ này càng trở nên thân thiết từ anh em kết nghĩa và tình cảm của họ còn đi xa hơn ngay cả với người yêu.
Khiến cho cô gái rơi vào tình trạng: "Em đang tìm định nghĩa của "người thứ ba". Từ bây giờ không lẽ ngồi cùng một phòng mà bạn mình nhắn tin với người yêu của mình, còn điện thoại mình cả một âm báo cũng chẳng có".
Ảnh minh họa |
Ngay sau khi, câu chuyện được chia sẻ, cư dân mạng bày tỏ quan điểm không đồng tình, họ cho rằng nếu đã yêu và lựa chọn nhau thì nên tin tưởng nhau. Còn không, nên dừng lại trào lưu "dở hơi" này không chỉ vừa mất người yêu, lại khiến trái tim mình bị tổn thương.
Dưới đây là dòng tâm sự của nữ sinh kinh tế được chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội:
Xa gia đình, ở ghép cùng nhỏ bạn thân từ hồi cấp một.
Em là một cô gái không có gì nổi bật, à thật ra là cái mặt bánh bao nhìn "ngơ ngơ", tính tình vô tư trước, sau lại suy nghĩ nhiều. Có lẽ, bởi thế chuyện tình cảm của em cứ rối tung rối mù lên.
Chuyện là một hôm con bạn em rãnh rỗi quá, xin số điện thoại người yêu em, mục đích lúc đó là thăm dò xem chàng ta phản ứng thế nào khi gái lạ nhắn tin làm quen. Ban đầu nhờ con bạn mà anh ấy dần biết thấu hiểu cho em nhiều hơn, không vô tâm như trước. Sau, con bạn em chủ động nhắn tin, kết bạn Facebook, kết nghĩa anh anh em em với anh người yêu của em. Mà anh nào đã nhận lời làm anh kết nghĩa của bạn em rồi là nó sẽ có những phản xạ tình cảm (quan tâm lo lắng, thể hiện) i như là người yêu vậy. Điều này cũng khiến em hơi lo ngại khi biết chuyện.
Chơi thân với nhau đã lâu... Em luôn tin tưởng vì bạn thân em là một đứa chững chạc, suy nghĩ thấu đáo, biết quan tâm người khác, lại tinh tế. Em và người yêu quen nhau cũng đã được 2 năm. Thời gian tuy không dài nhưng cũng đã cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió, vượt qua cả giới hạn về địa lí. Vậy mà khi sóng gió ập đến, nhiều sự thật khiến lòng em thêm buồn lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn.
Anh người yêu nói với em là rất bận, bình thường chỉ nhắn tin hoặc gọi điện một vài phút để chúc em ngủ ngon. Em thì nghe lời anh ấy, không dám làm phiền chỉ biết chờ tin nhắn anh ấy, cũng không có thời gian gặp mặt, đi chơi như trước. Anh ấy lại không biết em và em kết nghĩa của anh thân đến mức nào. Bạn em kể em nghe rất nhiều chuyện: mỗi ngày 2 người đều nhắn tin, gọi điện ít nhất là 5 phút, anh lại chẳng bao giờ cúp máy trước, lịch trình của anh ấy bạn em nắm gần hết... Còn gì buồn hơn khi có người con gái khác "khoe" với mình là họ còn hiểu người mình yêu thương hơn cả mình.
Có rất nhiều lần em nói với anh ấy là hãy chia sẻ nhiều hơn với em. Vậy mà cứ có chuyện gì là anh ấy lại tâm sự với bạn thân của em. Giận nhất là một lần chúng em giận nhau. Sự thật em không hề có lỗi thậm chí là người chịu tổn thương nhiều hơn, vậy mà anh ấy chỉ nhắn một tin duy nhất bảo "em tin hay không cũng được" rồi biến mất trong mấy ngày. Tối đó em đã chờ anh ấy, chỉ cần một tin nhắn của anh ấy em sẽ bỏ qua tất cả. Vậy mà, tối đó anh ấy gọi điện tâm sự với bạn thân của em mà chẳng biết nghĩ em cũng đang rất buồn. Đã vậy đứa em gái luôn cho anh mình là đúng, là tốt lại trách em sao lại không tin tưởng anh ấy.
Em đã rất nỗ lực quan tâm, mong muốn thấu hiểu người yêu của mình. Lại tôn trọng chuyện tình cảm anh em của bạn mà không nói gì. Chấp nhận sự bỏ bê, những câu xin lỗi từ anh và những câu chuyện về anh từ bạn thân của em. Nhưng bây giờ em không chịu đựng được nữa. Rõ ràng yêu nhau là cùng chia sẻ, mang đến cho nhau hạnh phúc, chứ đâu phải là chịu đựng.
Đỉnh điểm nhất là gần đây. Lâu lắm em và anh ấy mới có buổi đi uống nước, em cảm nhận giữa chúng em có gì đó xa cách lắm. Nhưng em không nói, không nói cả những uất ức nghi hoặc trong thời gian qua, chỉ bóng gió bảo anh "Em hay để bụng lắm, chỉ là không thích nói ra thôi. Nên giờ mới ú vầy nè!" Hôm nay em rất shock khi thấy tin nhắn của anh ấy gửi cho bạn em, rất mùi mẫn, yêu thương, còn là một lời chúc tuần mới ngày mới ý nghĩa vui vẻ gì gì đó. Bạn thân em lại xóa hết tất cả tin nhắn chỉ chừa mỗi cái tin nhắn đó và cái tên danh bạ "Anh..."
Hiện tại em cảm thấy rất khó chịu. Như là mình bị lừa dối. Dù là anh em kết nghĩa thì còn hơn cả người yêu đã bên cạnh anh ấy lâu như vậy sao. Còn bạn thân em vốn đã biết chuyện chúng em là thế sao còn thân thiết với người yêu của bạn đến vậy?
Em đang tìm định nghĩa của "người thứ ba". Từ bây giờ không lẽ ngồi cùng một phòng mà bạn mình nhắn tin với người yêu của mình, còn điện thoại mình cả một âm báo cũng chẳng có.
No comments:
Post a Comment