Tuesday, August 16, 2016

Sao Việt hào hứng ôn lại '7 công việc đầu đời'

Nhờ ‪#‎Firstsevenjobs mà ta hiểu và biết nhiều hơn về con đường dẫn đến sự nổi tiếng của những tên tuổi trong showbiz Việt.

'Bảy công việc đầu đời' là một 'trò chơi' thú vị đang thực sự thu hút dân mạng, đặc biệt là giới trẻ. Hashtag #firstsevenjobs, #7firstjobs (7 công việc đầu đời) dần được lan tỏa khắp mạng xã hội và trở thành trào lưu mới hấp dẫn. 

Trong cuộc sống bận bịu với công việc, với những thành công hiện nay khiến chúng ta nhiều khi quên mất quá khứ mình đã làm gì và từng vươn lên, nỗ lực như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay.

Cùng nghe sao Việt kể về '7 công việc đầu đời' đã giúp họ trưởng thành và những kỷ niệm hài hước gắn với thời tuổi trẻ đến khi đạt được thành công trong cuộc sống.

Ca sĩ Cao Thái Sơn từng đi phát tờ rơi, bán mĩ phẩm, làm MC và đi hát...

"- 2001 khi còn học lớp 10, ngày đầu tiên kiếm được tiền là 40.000vnđ/ ngày khi mình đi phát tờ rơi ở 10 con phố từ 8h sáng - 5h chiều. Không phải đứng 1 chỗ mà phát tờ rơi mà phải đưa tận tay người nào mình gặp. Làm sao khi về tới công ty phải hết 1.000 tờ rơi

- 2002 mình đã kiếm được tiền từ những công ty đầu tiên như Oriflame, Công ty về Tảo Nhật Bản mà người ta hay gọi thời buổi bây giờ là Đa Cấp. Cái Đa Cấp thời đó nó khác bây giờ nhiều lắm, nó chú trọng vào sức khoẻ, sản phẩm tốt thật sự chứ không có lôi kéo ai hết.

- Cùng năm đó 2002, lần đầu tiên mình được mời hát và dẫn chương trình cả đêm cho khách được trả 20.000vnđ và đồ uống là 1 ly cafe. Thời đó, các chị iu của mình là Mỹ Dung Nguyễn, Nguyen Hong Nhung, đã được hát ở New Century, Hồ Gươm Xanh , mình thèm được hát ở đó dã man... Mình mê hát tới mức chạy từ quán này qua quán khác ở Phố Vọng xin đăng kí trước để được hát. Một tối hát chơi cũng được 6 bài, vì không có tiền nên làm gì dám mua nước uống . Vì thế, chỉ chờ hát xong một chỗ là chạy ngay tới quán bên cạnh ngay lập tức. Nhớ hồi đó, anh MC kia thấy mình chả bao giờ uống nước nên ổng dìm cho mình hát cuối mặc dù đã đăng kí đầu tiên . Ấy thế nên bây giờ làm ca sĩ rồi cũng được hát cuối chương trình lun... Nghĩ lại tự hỏi hồi đó sao giỏi thế đạp xe 30km chỉ để được hát thôi là sướng rồi... Ai giúp mình hồi đó vẫn còn nhớ không bao giờ quên ơn sau 15 năm...

- 2003 , lúc đó học đại học năm thứ 1 là được hát ở New Century, Hồ Gươm Xanh... những điểm ca nhạc lớn nhất Hà Nội với mức giá 120.000/đêm. Hạnh phúc nhất là có thể góp tiền ăn với mẹ mỗi tháng 500.000vnđ... Không phải xin tiền học nữa cho tới bây giờ... Hồi đó , suýt bị đánh rớt khi thi vào trường Nghệ Thuật Hà Nội, may quá thế nào các cô check lại thì thấy em nó hát cũng được nên rèn luyện 1 năm trở thành thủ khoa năm thứ 1. Vừa lúc đó, cũng được học bổng bên trường Đại Học kia lun... Nhưng thật đáng tiếc...

- 2004, anh ấy vào luôn Sài Gòn định cư theo tiếng gọi của con tim... Và lập nghiệp từ đó tại Sài Gòn... Mỗi lần gặp lại những người bạn từ 15 năm trước, a ấy luôn nhắc lại kỉ niệm và hàn huyên đủ thứ ... Ngày xưa đi hát mà không được anh Quang Tuấn cho quần áo, cho nhạc , rồi chỉ cách hát sao cho tinh tế thì chắc giờ vẫn chỉ có 1 bộ quần tây trắng, áo sơ mi đỏ mà thôi...

- 2007, anh ấy mua được căn nhà đầu tiên tại Sài Gòn.....
Cuối cùng tốt nghiệp cầm tấm bằng Đại Học về tài chính trên tay dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy Trinh Vu Dung thì anh ấy vẫn tiếp tục con đường là ca sĩ.... Yêu thầy lắm luôn...

P/s: Cuộc đời lắm chông gai nhưng cứ cố gắng là bạn sẽ có tất cả"

"Hot girl chuyên đóng cảnh nóng" - Linh Miu từng làm ô sin, đi bán rau, bán kính mắt và cuối cùng bén duyên với nghề diễn viên

"1. Osin: 8 tuổi, học dốt, mẹ cho chị giúp việc đổi vị trí với mình, chị ý đi học còn mình làm giúp việc, mỗi ngày được 5k

2. Bán đồng nát: 10 tuổi, không được bố mẹ chiều như các bạn, không cho tiền tiêu vặt. Nhà có bao nhiêu giấy báo vứt đi, sách vở không dùng nữa đem đi bán đồng nát hết kiếm tiền tiêu, tháng nào cũng vậy 

3. Bán rau: 15 tuổi, bố mang một thùng rau muống tươi dưới phủ lý người ta trồng được tặng về nhà. Bố bảo mang ra chợ bán, thử tài kinh doanh, 10k/mớ. Mọi người đi qua đều nhìn nhưng đắt quá nên ái ngại. Mình giảm giá 7k/mớ, bán sạch trong 5' ( có khiếu kinh doanh )

4. Gấp phong bì: 16 tuổi, đi cùng con bạn đi tìm việc làm, được môi giới cho làm gấp phong bì, bị nó lừa 300k tiền môi giới xong làm không có lương 

5. Bán kính mắt: 17 tuổi, hè đi xin việc vào cửa hàng kính mắt, đến lau dọn xong ngủ gật, được 2 ngày bị chủ cửa hàng đuổi về 

6. Diễn viên : Vô tình được mời đi đóng film, chụp mẫu và clip quảng cáo ( công việc chính hiện tại )

7. Nhờ nghề diễn viên bán thêm mỹ phẩm, quần áo"


"Phù thủy" của làng thời trang Việt - Hoàng Ku vì "máu kiếm tiền" mà lăn lộn đủ nghề để tạo nên thành công như ngày hôm nay. Anh là stylist ruột cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Thanh Hằng, Lưu Hương Giang... Anh hài hước chia sẻ:

"Vì đua đòi mà bố mẹ thì ko cho tiền tiêu dư giả, nên máu kiếm tiền lắm!

1. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ Lớp 7 nhờ vẽ bài hộ bạn thu tiền 10k-20k/ 1 bài. Trong khi mua màu vẽ toàn hộp gần 2 lít. Lỗ vãi. Nhưng vốn bố mẹ "đầu tư", lãi là tiêu luôn. 

2. Lớp 8: tự làm thiệp handmade đi bán. 1 mùa lễ các bạn mua tầm 5-6 cái nhưng số lượng các bạn gái khác xin đểu gấp 3 lần. Lỗ again.

3. Lớp 9: đi đặt in mấy cái cài áo tròn tròn hình hiphop, đội tuyển bóng đá, logo các thương hiệu, rồi đem bán. Giao buôn cho cả Boo, rồi mấy shop đồ Skate shop hồi đó, 1 tháng bán tầm mấy trăm cái huy hiệu. Tiền tiêu không suy nghĩ.

4. Lớp 11: bán dép cói ở Chợ Đêm. Ban đầu nhập từ Hội An ra, về sau đắt hàng quá tự mở xưởng tự làm, quyết ăn cả trì lẫn chài, nhập chiếu từ Campuchia, đi Chợ mua vải, mua đế cao su, bla bla bla,... thuê nhà trong ngóc ngách làm xưởng mấy chị em tự làm, tự may quai, rồi dán dép ầm ĩ bị cả xóm chửi. Mỗi đôi dép bán 30k lời 12k, 3 ngày cuối tuần ngày nào cũng bán ít nhất 50 đôi. Có ngày bán được 100 đôi. Mỗi tháng kiếm được hơn 10triệu. Sau 2 tháng, mở thêm 1 quầy bán nữa ở Chợ Đêm. Lãi tăng gấp đôi. Sau 4 tháng, giao buôn cho cả chợ đêm, lúc đấy nghỉ bán ở nhà thu tiền. Thời này giàu vãi. Rảnh rỗi mà thu tiền còn sướng hơn cả bây giờ vất vả kiếm tiền mệt chết....

5. Lớp 12: bán trà sữa ở Chợ Đêm. Làm cuốn gói, deal thẳng với công ty, 1 ngày nhập 100 cốc, pha sẵn đóng gói sẵn, 6h chuyển hàng cho mình. Code 6k/1 cốc bán 10k lời 4k. Sau 1 tháng thì xin công ty cho treo biển như đại lý! Lúc này 1 ngày bán tầm 150 cốc. Rồi sau đó lại giao luôn cho cả Chợ đêm, giao 8k 1 cốc. Ở giữa lời 2k. Có ngày bán được 300 cốc. 

6. Tốt nghiệp cấp 3 nói dối Bố mẹ đi học lò ôn Thi đại học, rồi Đi làm Nhân viên bán quần áo ở Shark. Đây là thời gian mình chăm chỉ nhất, làm việc có tâm nhất, thức khuya dậy sớm, học hỏi được rất nhiều từ anh Sếp mà ai cũng thương mến gọi là Chú Trung Tran. Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, vì được ăn, được chơi, được kiếm tiền, có bạn bè đông vui hạnh phúc, chả phải lo nghĩ gì nhiều. <3 Lương tháng hình như là 2triệu nhưng tiền đấy ko đủ mua quần áo ở cửa hàg . Dù sao cũng là nhân viên gương mẫu số 1 vì không bao giờ nợ tiền cửa hàg. 

7. Tháng 9 năm 2006, vừa học đại học vừa tự mở shop quần áo đầu tiên Harajuku_no9 chưa đến 20m2 . Được mẹ, và bạn bè giúp đỡ hỗ trợ ủng hộ độg viên rất nhiều. Sau 10 năm, giờ đã mở đến cái thứ 7 rồi, cái to nhất là 300m2. 

Sau 7 công việc trên thì còn làm 1 tỉ thứ công việc nữa, từ Trợ lý giám đốc, Quản lý khách hàng, Pr marketing, Viết báo, Biên tập thời trang, rồi làm Giám đốc bù nhìn cũng có,  rồi làm Stylist như bây giờ, làm KOL. Ahihi.
Nói chung là em mê tiền mê kinh doanh, mê lao động chân chính. Làm việc mà ra tiền, ra nhiều tiền là em thích."

"Vì đua đòi mà bố mẹ thì ko cho tiền tiêu dư giả, nên máu kiếm tiền lắm!

1. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ Lớp 7 nhờ vẽ bài hộ bạn thu tiền 10k-20k/ 1 bài. =)))))) trong khi mua màu vẽ toàn hộp gần 2 lít. Lỗ vãi. Nhưng vốn bố mẹ "đầu tư", lãi là tiêu luôn. =))))))

2. Lớp 8: tự làm thiệp handmade đi bán. 1 mùa lễ các bạn mua tầm 5-6 cái nhưng số lượng các bạn gái khác xin đểu gấp 3 lần. =))))))) lỗ again.

3. Lớp 9: đi đặt in mấy cái cài áo tròn tròn hình hiphop, đội tuyển bóng đá, logo các thương hiệu, rồi đem bán. Giao buôn cho cả Boo, rồi mấy shop đồ Skate shop hồi đó, 1 tháng bán tầm mấy trăm cái huy hiệu. :))) tiền tiêu ko suy nghĩ. =))))))

4. Lớp 11: bán dép cói ở Chợ Đêm. Ban đầu nhập từ Hội An ra, về sau đắt hàng quá tự mở xưởng tự làm, quyết ăn cả trì lẫn chài, nhập chiếu từ Campuchia, đi Chợ mua vải, mua đế cao su, bla bla bla,... thuê nhà trong ngóc ngách làm xưởng mấy chị em tự làm, tự may quai, rồi dán dép ầm ĩ bị cả xóm chửi. =)))))) mỗi đôi dép bán 30k lời 12k, 3 ngày cuối tuần ngày nào cũng bán ít nhất 50 đôi. Có ngày bán được 100 đôi. Mỗi tháng kiếm được hơn 10trieu. Sau 2 tháng, mở thêm 1 quầy bán nữa ở Chợ Đêm. Lãi tăng gấp đôi. Sau 4 tháng, giao buôn cho cả chợ đêm, lúc đấy nghỉ bán ở nhà thu tiền. =))))))))) mịe, thời này giàu vãi. =))))) rảnh rỗi mà thu tiền còn sướng hơn cả bây h vất vả kiếm tiền mệt chết mịe. :((((((

5. Lớp 12: bán trà sữa ở Chợ Đêm. Làm cuốn gói, deal thẳng với công ty, 1 ngày nhập 100 cốc, pha sẵn đóng gói sẵn, 6h chuyển hàng cho mình. Code 6k/1 cốc bán 10k lời 4k. Sau 1 tháng thì xin công ty cho treo biển như đại lý! =))) lúc này 1 ngày bán tầm 150 cốc. Rồi sau đó lại giao luôn cho cả Chợ đêm, giao 8k 1 cốc. Ở giữa lời 2k. =)))) có ngày bán được 300 cốc. Vcd. =))))))))))

6. Tốt nghiệp cấp 3 nói dối Bố mẹ đi học lò ôn Thi đại học, rồi Đi làm Nhân viên bán quần áo ở Shark. Đây là thời gian mình chăm chỉ nhất, làm việc có tâm nhất, thức khuya dậy sớm, học hỏi được rất nhiều từ anh Sếp mà ai cũng thương mến gọi là Chú Trung Tran. Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, vì được ăn, được chơi, được kiếm tiền, có bạn bè đông vui hạnh phúc, chả phải lo nghĩ gì nhiều. <3 Lương tháng hình như là 2trieu. :))) nhưng tiền đấy ko đủ mua quần áo ở cửa hàg =)))))). Dù sao cũng là nhân viên gương mẫu số 1 vì không bao giờ nợ tiền cửa hàg. =))))))))

7. Tháng 9 năm 2006, vừa học đại học vừa tự mở shop quần áo đầu tiên Harajuku_no9 chưa đến 20m2 . Được mẹ, và bạn bè giúp đỡ hỗ trợ ủng hộ độg viên rất nhiều. Sau 10 năm, giờ đã mở đến cái thứ 7 rồi, cái to nhất là 300m2. 

Sau 7 công việc trên thì còn làm 1 tỉ thứ công việc nữa, từ Trợ lý giám đốc, Quản lý khách hàng, Pr marketing, Viết báo, Biên tập thời trang, rồi làm Giám đốc bù nhìn cũng có, =))))) rồi làm Stylist như bây h, làm KOL. Ahihi.

Nói chung là em mê tiền mê kinh doanh, mê lao động chân chính. Làm việc mà ra tiền, ra nhiều tiền là e thích. :))

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment