Kết thúc cuôc thi quý IV , Mai Thị Minh Huyền đã dừng lại với ước mơ đưa cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2016 đến với trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Dù tiếc nuối với kết quả đó nhưng Huyền không buồn quá lâu khi trúng tuyển trường đại học mơ ước ngành Kinh tế đối ngoại.
Tại kì thi THPT Quốc gia năm 2016, Huyền dành được số điểm 25,73 với khối A1 (trong đó Toán 9,25; Tiếng Anh 8,08 và Vật lý 8,4).
Với số điểm này, Huyền đăng ký vào ngành Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP. HCM và chính thức trúng tuyển khi điểm chuẩn của ngành này là 25.
Quê ở Thanh Hóa song Huyền khiến nhiều người bất ngờ khi không chọn học ĐH Ngoại Thương cơ sở Hà Nội mà lại quyết định Nam tiến xa gia đình hơn.
Trước sự lựa chọn đó, Huyền tâm sự: “Em chọn theo học học ĐH Ngoại Thương cơ sở TP.HCM vì em cho rằng đó sẽ là một trải nghiệm môi trường của mình. Có thể sau này em sẽ lập nghiệp ở thành phố mang tên Bác”.
Ngày 16/8 vừa qua, Huyền cũng đã gửi Giấy báo chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia để xác nhận việc sẽ theo học tại trường ĐH Ngoại thương.
Mai Thị Minh Huyền từng là nữ sinh xinh xắn làm “náo loạn” Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng 2, quý 4 năm 2016. Tại đó, Minh Huyền có phần Khởi động hoàn hảo khi trả lời đúng 11/11 câu hỏi.
Dành số điểm 345, Huyền lọt vào cuộc thi Quý IV Đường lên đình. Song tại vòng thi, với kết quả 230 điểm, Huyền là thí sinh về Nhì, lùi lại ước mơ góp mặt cùng các nhà leo núi tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016.
No comments:
Post a Comment