Thursday, August 18, 2016

Nữ sinh Hà Nội mắc căn bệnh quái ác cầu cứu cư dân mạng

Bao ước mơ dang dở của cô sinh viên 21 tuổi tài năng, không may mắc bệnh quái ác, Phương Thảo đang phải giành giật sự sống từng ngày.

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội nhiều bức tâm thư "cầu cứu" từ những người thân, người bạn của cô gái Trần Phương Thảo - nữ sinh trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.

Bài chia sẻ của Thu Linh - bạn học cấp 3 Phương Thảo kêu gọi mọi người giúp đỡ cho cô bạn học tài năng nhưng không may lâm bệnh nặng:

Theo như lời kể của Linh, Thảo là phó bí thư đoàn trường, lớp luôn được bạn bè quý mến, 21 tuổi cái tuổi đang phơi phới sức trẻ và sự nhiệt thành với tinh thần hứng khởi luôn dẫn đầu trong mọi phong trào.

Vậy mà giờ đây, cô đang phải giành giật sự sống từng ngày, các cơ quan nội tạng như Gan, Mật, Thận gần như không còn hoạt động, Tim cũng không thể tự đập được mà phải nhờ vào máy móc, hóa chất. Hiện tại, Thảo phải sống nhờ vào lọc móc và đang đấu tranh với căn bệnh quái ác.

Cũng trên trang cá nhân Trung Hiếu - anh trai của cô nữ sinh, không ngừng kêu gọi, "cầu cứu" những tấm lòng để giúp cho cô em gái đáng thương. Hi vọng những phép màu, điều kỳ diệu để Thảo có thể lành lặn, khỏe mạnh bước tiếp chặng đường còn lại.

Dòng tâm sự chân thành của một người anh trai, khiến nhiều người cảm động và mong giúp đỡ:

Trần Phương Thảo nữ sinh Hà Nội đang giành giật sự sống từng ngày

"Em gái tôi - Trần Phương Thảo, sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội - là một cô gái vừa bước sang tuổi 21, cái tuổi đang phơi phới sức trẻ và sự nhiệt thành với tinh thần hứng khởi luôn dẫn đầu trong mọi phong trào ở trường lớp, đoàn đội.

Tôi là cựu sinh viên NEU K51, em tôi là chủ nhiệm 2 năm liền CLB tiếng Anh BeONE của trường, Phó bí thư đoàn Khoa kinh tế Quốc tế, bí thư 4 năm lớp ĐH.

Sáng ngày 12/8/2016 em tôi có triệu chứng cảm cúm thông thường và vẫn đi học, sau khi thấy triệu chứng nặng hơn gia đình có đưa vào Viện E thì bác sĩ bảo sốt xuất huyết nhưng không phải.

Đến lúc nguy kịch rồi, gia đình tôi chuyển sang Bạch Mai thì bác sĩ báo bị nhiễm Virus cực độc, nghi là sốc vi khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, xuất huyết giảm tiểu cầu, suy đa tạng, các cơ quan nội tạng như Gan, Mật, Thận gần như không còn hoạt động, Tim cũng không thể tự đập được mà phải nhờ vào máy móc, hóa chất. Riêng ngày 15/8/2016 Tim của em tôi đã ngừng đập 2 lần. Vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây ra căn bệnh.

Hiện tại em tôi điều trị tại Tầng 4, Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Tòa nhà Việt – Nhật) và đang chiến đấu từng giây, từng phút để giành giật sự sống.

Em tôi phải Lọc máu liên tục 24/24, thực hiện vô số các xét nghiệm ở phòng điều trị đặc biệt. Người nhà chỉ được vào sau 12h đến 13h30, chiều 17h đến 20h nhưng mà đứng từ xa từng người vào một.

Do một số nguyên nhân mà em tôi chưa được hưởng Bảo hiểm Y tế, hàng ngày cả tiền viện phí và chi phí Lọc máu đã lên tới gần 50 triệu. Từ 12/8 đến 14/8 gia đình tôi đã chi trả trên dưới 200 triệu mà em tôi vẫn đang phải tiếp tục vật lộn với căn bệnh này.

Bác sĩ có trao đổi với gia đình tôi là vẫn còn hi vọng nhưng sẽ là một con đường dài với chi phí có thể lên tới hàng tỷ. Thực sự đó là một điều rất khó khăn cho cả em gái tôi và gia đình tôi. Có lúc tôi cảm thấy sợ hãi vì không biết tôi và gia đình tôi sẽ chống đỡ bằng cách nào để cứu được em gái tôi.

Em tôi mới chỉ 21 tuổi thôi và còn cả một tương lai ở phía trước!".

Sau khi những dòng tâm sự của anh trai Thảo chia sẻ, ngay lập tức được cư dân mạng đăng tải trên nhiều diễn đàn, với hi vọng Thảo và gia đình sẽ sớm gặp được nhiều tấm lòng hảo tâm, vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment